Cậu bé không chân chơi bóng ở Barcelona

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/8/2012 | 1:47:30 PM

Mặc dù không có bàn chân nhưng cậu bé người Brazil Gabriel Muniz vẫn là một trong các cầu thủ bóng đá hàng đầu ở trường học và được tới Tây Ban Nha chơi bóng cùng học viên Barcelona.

Gabriel không có bàn chân ngay từ khi sinh ra.
Gabriel không có bàn chân ngay từ khi sinh ra.

Cầu thủ nhí Gabriel Muniz, 11 tuổi, sinh ra đã không có bàn chân nhưng cậu bé có một niềm đam mê bóng đá cháy bỏng và là cầu thủ hàng đầu tại trường học của mình.


Vừa rồi, Gabriel đã được đội bóng xứ Catalan gửi thư mời tham gia tập luyện và học tập tại trại hè bóng đá do Barcelona tổ chức ở Rio de Janeiro. Tại đây, Gabriel đã khiến gần 100 cầu thủ nhí khác và các HLV của Barca kinh ngạc với khả năng đi bóng, biểu diễn kĩ thuật, sút bóng và ghi bàn của mình.
 
Gabriel không có bàn chân ngay từ khi sinh ra


HLV Mauricio Soares cho biết: “Khi cậu ấy xuất hiện mọi người không tin là cậu ấy có thể làm được gì nhiều. Tuy nhiên, Muniz đã khiến mọi người ngạc nhiên. Không có bàn chân, nhưng cơ thể Gabriel vẫn có được sự phối hợp tuyệt vời. Gabriel nổi trội trong số những đứa trẻ cùng trang lứa”.

Mẹ của cậu bé, bà Sandra Muniz cho biết bóng đá là mơ ước của cậu bé và con trai bà luôn cố gắng sống một cuộc sống bình thường với đôi chân không hoàn hảo của mình.
 


Bà Muniz nói: “Thằng bé đã bắt đầu tập đi từ khi lên 1 tuổi. Những bước đi chập chững ban đầu và sau đó nó đi lại nhiều hơn. Mọi người trong gia đình luôn lo lắng Gabriel bị ngã nhưng nó hầu như không bao giờ ngã”.
Năm ngoái, Gabriel đã được tặng mắt cá chân và bàn chân giả nhưng cậu bé không bao giờ dùng chúng để chơi bóng.
 
 
Tuy nhiên cậu bé rất đam mê chơi bóng

Một giáo viên của Gabriel tại trường Campos - ông Jose Lopes cho biết về người học trò giàu nghị lực của mình: “Khuyết tật chỉ tồn tại trong đầu mọi người và Gabriel đã chứng minh được điều đó. Cậu bé có ước mơ và giàu nghị lực. Chỉ mới 11 tuổi nhưng Gabriel đã làm được những điều đáng kinh ngạc”.
 
Gabriel cho biết giấc mơ của cậu là được khoác áo Barca và chơi bóng bên cạnh những thần tượng của mình. Cậu bé nói: “Đội bóng gồm có: “Tôi, Messi, Dani Alves, Villa, Iniesta, Xavi, Victor Valdez, Adriano, Puyol, Mascherano Pique và Sanchez”.
 
(Theo NLĐO)

Các tin khác

HLV của Real tự tin rằng đội bóng của ông vẫn còn nhiều cơ hội giành Siêu cúp bất chấp việc họ bị Barca vượt qua với tỷ số 3-2 ở trận lượt đi.

Chủ tịch  Nguyễn Trọng Hỷ trao quà cho các thành viên trong đội.

Đây là khẳng định của Chủ tịch VFF trong chuyến thăm và động viên đội tuyển nữ quốc gia tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Di Natale thêm một lần lỡ hẹn với Champions League.

Juventus và AC Milan là hai đội bóng duy nhất đại diện cho Serie A ở giải đấu danh giá số một châu Âu mùa này sau khi câu lạc bộ đồng hương, Udinese đã bị loại vào đêm qua.

Ngày tranh tài đầu tiên (30/8), đoàn Việt Nam có các vận động viên bơi, cử tạ và điền kinh tham gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục