Bóng đá nữ vô địch ĐNÁ 2012: Việt Nam nhất bảng A
- Cập nhật: Thứ ba, 18/9/2012 | 7:41:47 AM
Tuyển nữ Việt Nam đã giành vị trí nhất bảng A với 9 điểm tuyệt đối ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2012, sau khi đánh bại nữ Myanmar trong trận đấu được đánh giá cân tài, cân sức vào chiều 17/9, trên sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.
![]() |
Một pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội.
|
Trước một đối thủ khá nặng ký và nhiều duyên nợ Myanmar, huấn luyện viên Trần Vân Phát đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với các cầu thủ trụ cột như: thủ môn Kiều Trinh, trung vệ Ngọc Anh, Thị Kiều và Hải Hòa cùng với hai tiền đạo Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Muôn.
Trong những phút đầu tiên cả hai đội đều triển khai thế trận tương đối thận trọng. Nhưng thế trận cân bằng chỉ được giữ cho đến phút thứ 10 khi mà đội chủ nhà Việt Nam được trọng tài Australia cho hưởng một quả phạt đền.
Trên chấm 11m, Kim Hồng nhận trọng trách sút phạt nhưng bị thủ môn Zar Zar cản phá, rất nhanh Kim Hồng lao xuống đưa bóng vào lưới.
Có được bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ nữ Việt Nam như trút bỏ được tâm lý nặng nề và triển khai được nhiều tình huống nguy hiểm hơn về phía khung thành đội khách. Đáng kể nhất là pha bỏ lỡ đáng tiếc của Tuyết Dung ở phút 33.
Các cầu thủ chủ nhà phối hợp một chạm đẹp mắt và kết thúc bằng pha bay người đánh đầu của Tuyết Dung, nhưng bóng lại dội xà ngang ra ngoài trong sự tiếc nuối của khán giả có mặt trên sân Thống Nhất.
Tuy nhiên trong một thoáng thiếu tập trung ở phút 39, đội chủ nhà đã phải trả giá khá đắt khi để cho Myanmar có bàn thắng gỡ hòa ở cơ hội nguy hiểm duy nhất tạo ra được trong hiệp một.
Từ quả phạt góc bên phía cánh trái, đội trưởng San Maw mặc dù không có lợi thế về chiều cao đã bay người chọn điểm rơi và đánh đầu khá tốt đã đánh bại tất cả hàng phòng ngự Việt Nam, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Trận đấu trở nên căng thẳng hơn với những pha vào bóng quyết liệt của cả hai bên, mà đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ dành cho hậu vệ Chi Oo bên phía Myanmar với pha đánh nguội lộ liễu ở phút 67.
Chưa kịp đẩy cao đội hình với lợi thế hơn người, đội tuyển nữ Việt Nam đã làm khán giả nhà phải thót tim khi trung vệ Hải Hòa phạm lỗi với Nilar Myint trong vòng cấm địa chỉ ít phút sau đó. Đáng khen là thủ môn Kiều Trinh đã cản phá thành công cú sút trên chấm 11 của đội trưởng San Maw.
Ưu thế hơn người của Việt Nam mãi đến phút 79 mới được Thị Kiều chuyển hóa thành bàn thắng. Đó là một pha ra chân khá nhanh của trung vệ mang áo số 17 này khiến cho hàng phòng ngự Myanmar như chôn chân.
Với trận thắng này, tuyển nữ Việt Nam đã giành vị trí nhất bảng A với 9 điểm. Đối thủ của Việt Nam ở trận bán kết sẽ được xác định sau trận đấu giữa Thái Lan và Lào diễn ra vào chiều18/9.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

Khoảng cách 8 điểm chỉ sau 4 vòng đấu là một thách thức rất lớn đối với thầy trò Jose Mourinho trong tham vọng bảo vệ danh hiệu vô địch La Liga, nhất là khi trong lịch sử, chưa bao giờ Real Madrid lội ngược dòng thành công với khoảng cách này.

Đó là nhận xét của báo chí thể thao Châu Á ngay bên lề các trận đấu cuối của Cúp Bóng chuyền nữ Châu Á 2012, mới diễn ra tại Kazakhstan. Lần đầu tiên lọt vào bán kết, vượt qua hai đối thủ sừng sỏ là Nhật Bản và Hàn Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam (ĐTVN) xứng đáng được xem là nhân tố mới của sân chơi truyền thống này.

Với thất bại 0-1 đáng thất vọng trước Sevilla trên sân khách, Real Madrid (R.M) đã kém kình địch Barcelona đến 8 điểm chỉ sau 4 vòng đấu. Phải chăng R.M của Jose Mourinho đang rơi vào khủng hoảng?

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ Liên bang - tiến sỹ Philipp Rösler sẽ đến Hà Nội ngày 17.9, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.