Lượt trận thứ 5 Champions League Juventus - Chelsea (lượt đi 2-2): Phong tỏa thành Turin (2 giờ 45 ngày 21-11)

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/11/2012 | 3:23:54 PM

Hy vọng chen chân vào hàng ngũ 16 đội mạnh nhất châu lục của Juventus dồn cả vào cuộc chiến trên sân nhà với đương kim vô địch Chelsea. Một chiến thắng sẽ giúp trận đấu cuối trở nên dễ thở hơn, còn nếu thua, họ sẽ chính thức điền tên vào danh sách dạt sang Europa League… Trận cầu quyết thắng

Sau nhiều năm làm khán giả ở đấu trường danh giá này, Lão Phu nhân quay trở lại cuộc chơi mà họ từng thắng 2 lần sau khi đăng quang Scudetto lần thứ 28 mùa qua. Nhưng cho đến giờ, hành trình của Lão Phu nhân là những tiếng rên rỉ hơn là những cú sốc vang lừng. Họ tự gây khó cho mình khi hòa 3 trận đầu và chỉ mới thắng được Nordsjaelland ở Turin cách đây 2 tuần.

Đứng thứ 3 với 6 điểm, Juve kém 1 điểm so với Shakhtar và Chelsea, nhưng không đội nào tiếp cận được chiếc vé vào vòng sau. Juventus chỉ cần giành 4 điểm trong 2 trận cuối là nghiễm nhiên đoạt vé. Song điều kiện cần và đủ với Shakhtar và Chelsea cũng là… 3 điểm rưỡi. Có nghĩa là họ không chỉ cần thắng kẻ ngoài cuộc Nordsjaelland mà cũng không được phép thua trong trận gặp Juventus.

Đó là lý do thủ thành Gianluigi Buffon tin là Juventus vẫn đang nắm trong tay số phận của mình: “Sự thật là mọi thứ tùy thuộc vào chúng tôi là dấu hiệu tốt. Chúng tôi tiếp Chelsea, sau đó đến sân Donetsk. Chúng tôi tự tin và bạn không phải lúc nào cũng trông cậy vào kết quả của các đội khác”.

Phong độ bất thường

Thật trùng hợp khi cả 2 đội gặp nhau giữa lúc phong độ của họ có vấn đề. Chelsea rơi vào giai đoạn khủng hoảng khi 4 trận liền không thắng ở Premier League. Trong lúc đó, Juventus không chỉ kết thúc chuỗi 49 trận bất bại ở Serie A mà đánh mất luôn năng lực giành chiến thắng trên sân nhà trong 2 trận liền: Sau khi thua Inter 1-3 là trận hòa 0-0 với Lazio.

Trận hòa Lazio đã tác động không nhỏ đến tinh thần của Lão Phu nhân (trận 0-0 đầu tiên của họ trong 34 vòng đấu Serie A), nhưng trung vệ Leonardo Bonucci quả quyết là Juve hề đánh mất sự tập trung: “Đấy là màn trình diễn tuyệt vời của Juventus, chúng tôi là đội duy nhất chơi bóng trên sân. Lazio không sút được quả nào vào khung thành chúng tôi và thủ thành Federico Marchetti (Lazio) là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Bây giờ chúng tôi hướng sự chú ý đến Chelsea, trận đấu hết sức quan trọng bởi chúng tôi muốn tiến sâu vào Champions League”.

Nhưng Chelsea đã có đủ sự thận trọng và những lời cảnh báo khi kéo quân đến Turin. Đó không còn là một Chelsea chơi tấn công phóng khoáng từ đầu giải mà sẽ là một đội bóng chơi phòng thủ chặt chẽ. Trận thua 1-2 trên sân West Bromwich hôm thứ Bảy đã khiến HLV Roberto Di Matteo bừng tỉnh: “Mùa này Chelsea chơi khác trước, nhưng chúng tôi có lẽ phải chơi chặt chẽ hơn một chút để có thể giành chiến thắng và đảm bảo mình không bị thủng lưới. Có lẽ đây là lúc phải nhìn lại, phải thay đổi và giành một chiến thắng”.

Có Pirlo không Terry

Về lực lượng, Juve chào đón sự trở lại của Andrea Pirlo sau án treo giò trận cuối tuần. Sự hiện diện của Mirko Vucinic vẫn còn là dấu hỏi khi anh vắng mặt trận Lazio vì triệu chứng cảm cúm. Sebastian Giovinco có thể bị loại vì kém hiệu quả trước cầu môn Lazio, và Fabio Quagliarella là ứng viên sáng giá thế chỗ khi anh từng gỡ hòa 2-2 trên sân Chelsea lượt đi.

Phía Chelsea, chấn thương là mối lo lớn khi họ thiếu John Terry (đầu gối), Frank Lampard (bắp vế), nhưng Ashley Cole có thể trở lại sau khi ngồi băng dự bị hôm thứ Bảy. Cũng trong trận thua West Brom, Oscar, Juan Mata, Branislav Ivanovic và Ramires đều khởi đầu trên băng dự bị nên sẽ tươi tắn khi nhập cuộc ở Turin.

Không loại trừ khả năng Di Matteo gạt Fernando Torres ra khỏi đội hình chính và sắp đặt một đội hình “không tiền đạo” trên sân Turin. Thậm chí, ông cũng có thể loại mối hiểm họa David Luiz bằng cách đưa Cesar Azpilicueta vào cánh phải và chuyển Ivanovic vào giữa.

Khi Chelsea quyết tâm phòng thủ, họ hoàn toàn có thể giành điểm ở Turin bằng lối chơi… sở trường từng giúp họ đăng quang Champions League mùa trước.

Dự đoán: Hòa 1-1.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Pha tranh bóng quyết liệt giữa tiền đạo Andy Carroll (trái, West Ham) và Ryan Shotton của Stoke City.

Rạng sáng 20-11 (theo giờ Việt Nam), ở trận đấu muộn nhất của vòng 12 Giải Ngoại hạng Anh 2012-2013, trên sân nhà Upton Park, West Ham đã để cho Stoke City cầm hòa với tỷ số 1 - 1.

Đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2012

Sáng 20/11, tuyển Việt Nam sang Bangkok (Thái Lan), chuẩn bị cho các trận đấu tại AFF Cup 2012.

Trận thi đấu giữa đội Trường THPT Chu Văn An và đội các Trường THPT TP Yên Bái.

YBĐT - Sau 4 ngày thi đấu (từ 14 - 17/11), Giải Bóng chuyền “Người giáo viên nhân dân” do Sở GD-ĐT Yên Bái tổ chức đã thành công tốt đẹp.

Nằm ở một bảng đấu nặng, cơ hội đi tiếp của tuyển Lào không thật sự cao. Trước ngày lên đường sang Malaysia thi đấu, thầy trò ông Kokichi Kimura nhận được tin vui, khi đội nhà nhận được khoản tài trợ lên đến nửa triệu USD.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục