Việt Nam thất bại toàn tập tại AFF Cup 2012

  • Cập nhật: Thứ bảy, 1/12/2012 | 3:41:42 PM

Với những gì đã thể hiện, thì việc ĐT Việt Nam bị loại là hoàn toàn xứng đáng.

Một đội bóng yếu kém

 

Không khí bóng đá AFF Cup ở Việt Nam như thế nào? Câu trả lời rằng: rất “xịt”. Cái thời của Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Đỗ Khải, Công Minh… đã xa rồi. AFF Cup 2008, khi tất cả cùng đổ ra đường ăn mừng chiến thắng cũng đã xa rồi. Thời khó khăn, hình như người ta cũng thờ ơ hơn với bóng đá. Bao nhiêu hi vọng, mong chờ về thành tích của ĐT QG ở AFF Cup sẽ mang đến những niềm vui mới, sẽ cứu rỗi một nền bóng đá đang khủng hoảng, giờ đã tan thành mấy khói.

 

Ở AFF Cup lần sau, ĐT Việt Nam có thể sẽ phải đá vòng loại, “ngồi chung mâm” với các ĐT Lào, Campuchia và Đông Timor, và điều đó là do chính những kết quả chúng ta có được ở ngày hôm nay, và chúng ta phải chấp nhận.

 

Ba tháng chuẩn bị, tất cả đã đổ xuống sông xuống biển, 3 trận đấu, 2 thất bại và chỉ có được 1 điểm, ĐT Việt Nam có thành tích không thể tồi tệ hơn ở các giải đấu cấp độ Đông Nam Á trong khoảng 20 năm đổ lại đây, kém hơn cả ở giải đấu năm 2004. Một đội bóng với chân dung nhợt nhạt, với một lối chơi thiếu hiệu quả, với những nhân tố con người yếu kém, với sự nỗ lực quyết tâm, tinh thần cống hiến không cao.

 

HLV trưởng Phan Thanh Hùng đã nói rằng, khi tập luyện, các cầu thủ thể hiện rất tốt, nhưng khi vào sân thì yếu về tâm lý và không thể triển khai tốt được lối chơi của mình. Chúng ta đã tự huyễn hoặc mình. Trên thực tế, trong ao làng Đông Nam Á, người ta nắm quá rõ, quá hiểu về nhau. Chẳng cần phải quá am hiểu về chuyên môn, người ta cũng thấy rằng ĐT Việt Nam có mỗi một món đá phối hợp nhỏ, bóng ngắn, “tiqui-taka kiểu Việt”. Nhưng để lối chơi ấy hiệu quả, thì cả một tập thể cầu thủ đều phải có kĩ thuật, khả năng chạy chỗ và thể lực cực tốt. Đá với Việt Nam, đối phương chỉ cần quây chặt người, tranh chấp tốt ở khu trung tuyến, và thế là chúng ta bế tắc. Chúng ta chỉ giỏi “vẽ vời”, trong khi các đội bóng khác trong khu vực Đông Nam Á, từ lâu rồi đã hướng đến sự hiệu quả.

 

Nhân tố con người không đủ mạnh

 

ĐT Việt Nam quá yếu về mặt con người ở giải đấu này. Một tiền đạo có khả năng độc lập tác chiến tốt, ĐT Việt Nam không có. Hãy nhìn những gì Kirati của Thái Lan, KyLin của Myanmar hay Younghusband của Philippines đã làm được trong các trận đấu. Ngôi sao Công Vinh có một giải đấu thật bại, không bàn thắng, không một đường kiến tạo. Quang Hải cũng chẳng làm được điều gì nên hồn mỗi lần vào sân. Nói ra thì cay đắng, cũng cần phải thông cảm với cầu thủ, đá bóng thế nào được khi trong đầu cứ lấn cấn nỗi lo thất nghiệp, nỗi lo chết đói. Công Vinh, Quang Hải đều nhận được tin đội bóng của họ giải tán trong thời gian tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2012. Quang Hải dù đã kí được bản hợp đồng 9 tỷ, nhưng cũng đã “than” rằng thiếu tiền. Công Vinh thì nói đào đâu ra 20 tỷ đền bù hợp đồng bây giờ.

 

Ở hàng thủ, hậu vệ cánh chơi quá kém, và ông Phan Thanh Hùng đã xoay đủ các từ sử dụng Âu Văn Hoàn, Đình Đồng, Văn Biển, Hồng Tiến, Văn Phong, đều không có ai tạo ra được sự tin tưởng. Gia Từ, Minh Đức đá chính ở cả 3 trận, chơi khá tròn vai, nhưng sai lầm của đội trưởng Minh Đức trong trận đấu đầu tiên với Myanmar, chỉ ở một tình huống nhưng rồi đã dẫn đến một sự sụp đổ dây chuyền.

 

Ở hàng tiền vệ, Vũ Phong và Tấn Tài đều không thể trở lại được với phong độ tốt nhất sau chấn thương. Quốc Anh nỗ lực, cố gắng nhưng quá vô duyên. Trọng Hoàng, Văn Quyết đều có một giải đấu với phong độ không cao. Thanh Hưng là người gây thất vọng nhiều nhất, và chỉ Thành Lương với những bước chạy đầy cố gắng là có thể tạm chấp nhận được. Nhưng một mình cầu thủ nhỏ bé như Thành Lương, thì chẳng thể làm được gì.

 

Hai đối thủ trực tiếp, Myanmar có sức trẻ và tinh thần, Philippines có những cầu thủ đầy thể lực và hiệu quả, với tư duy chơi bóng đơn giản mà khoa học. Còn chúng ta, cái đã làm nên những chiến thắng dưới thời ông Calisto, là tinh thần chiến đấu, “fighting”, đã hoàn toàn biến mất. 2 trận đầu nhợt nhạt vô hồn, còn đến trận thứ 3, khi nỗ lực vùng lên, thì chính từ đó lại càng thấy rõ chúng ta yếu kém đến như thế nào.

 

Thua là đúng, và AFF Cup 2012 đã chấm dứt, rất nhanh và rất thất vọng, đơn giản là như vậy. Đừng đòi hỏi hơn, khi chúng ta, bóng đá Việt Nam,chỉ được đến thế.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Brazil vô địch Confederations Cup 2009.

Italy và đội tuyển chủ nhà World Cup 2014 Brazil sẽ có cơ hội "đại chiến" với nhau khi nằm cùng bảng đấu tại Confederations Cup 2013, diễn ra từ 15-30/6/2013. Một trong hai đội này được kỳ vọng sẽ gặp đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha trong trận chung kết.

Tiền vệ Ramires (trái, Chelsea) nỗ lực đi bóng trước Kerim Frei của Fulham.

Rạng sáng 29-11 (theo giờ Việt Nam), Giải Ngoại hạng Anh tiếp diễn với loạt trận thuộc vòng 14. Chiến thắng đã thuộc về các đội Manchester United, Manchester City, Tottenham, Stoke City, Swansea. Trong khi đó, Chelsea và Arsenal chỉ tìm được kết quả hòa.

Những miếng tấn công nhanh và hiệu quả đã giúp Thái Lan (áo xanh) có chiến thắng đậm trước Myanmar

Thắng đậm Myanmar với tỉ số 4 - 0, Thái Lan đoạt ngôi đầu bảng A và giành quyền vào bán kết AFF Cup 2012.

Việt Nam rơi vào thế khó.

Đội tuyển Việt Nam đã tự đẩy mình vào thế khó khi để thua Philippines 0-1 ở lượt trận thứ 2 bảng A tại AFF Suzuki Cup 2012. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được thực hiện bởi Calligdong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục