Messi vẫn muốn giành thêm Quả bóng Vàng thứ 5
- Cập nhật: Chủ nhật, 13/1/2013 | 8:45:02 AM
Sau khi trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới giành liên tiếp 4 Quả bóng Vàng (FIFA Ballon d’Or), tiền đạo của Barcelona và đội tuyển Argentina, Lionel Messi, vẫn chưa hết cơn khát danh hiệu khi bày tỏ với tạp chí “France Football” rằng anh sẽ nỗ lực để có QBV thứ năm.
![]() |
|
“Tôi hy vọng sẽ giành thêm Quả bóng Vàng, nhưng đó không phải là một nỗi ám ảnh. Còn bây giờ tôi muốn tận hưởng hiện tại. Mọi chuyện sẽ tính trong những tháng sắp tới,” cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong bốn năm qua nhấn mạnh.
Tuy nhiên, Leo Messi cho rằng các danh hiệu tập thể quan trọng hơn các danh hiệu cá nhân khi khẳng định: “Tôi đã nhắc lại nhiều lần rằng không gì có thể so sánh với các danh hiệu tập thể. Các giải thưởng cá nhân không gây ra sự cảm hứng lớn như vậy. Chiến thắng trong một trận chung kết, giơ cao chiếc cúp vô địch và chia sẻ nó với cả đội bóng là một điều không gì so sánh nổi. Đó là điều đẹp nhất mà một cầu thủ có thể sống.
Khi tôi nhắm mắt và nghĩ về sự nghiệp của mình, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là đêm chiến thắng tại Rome, trước Manchester United, bàn thắng bằng đầu và niềm vui của cả đội bóng khi tiếng còi kết thúc trận đấu. Những cái còn lại như kỷ lục và số bàn thắng đều đẹp, nhưng tôi không mơ nhiều về nó.”
Được hỏi về QBV nào đặc biệt nhất, Messi nêu rõ: “Quả đầu tiên, tại Paris, là duy nhất bởi vì đây là lần đầu cả nhà tôi sum họp trong một lễ trao giải. Lần thứ hai, thực sự là một điều bất ngờ. Tôi choáng váng. Lần thứ ba, tôi được sánh vai cùng Platini, Cruyff và Ban Basten, và đó là một niềm tự hào. Còn lần này, tôi đã vượt qua họ (về số QBV). Mỗi giải thưởng đều quan trọng, nhưng lại khác nhau”.
Siêu sao của Barca tuyên bố điều quan trọng nhất là không lạc hướng đi, tiếp tục phấn đấu vì những mục tiêu tập thể, còn chuyện có ghi được 91 bàn thắng nữa trong một năm tự nhiên thì không thể nói trước được vì đó là chuyện rất khó khăn, không phải muốn là được.
Tiền đạo người Argentina cũng chân thành thừa nhận đã có thiếu sót khi không đề cập đến Vilanova, Abidal và Ronaldo trong phát biểu nhận Quả bóng Vàng do xúc động quá mà quên mất.
“Tôi rất tiếc. Tôi đã không nói hết những gì tôi muốn. Tôi không chuẩn bị từ trước, cả bằng lời nói và văn bản, nhưng tôi không có ý định quên ai cả. Nhất là Tito và Abi. Đáng ra tôi cũng phải chúc mừng Cristiano. Nhưng lần nào cũng thế, sự xúc động trào dâng và tôi quên mất mạch trí nhớ về những gì định nói,” Messi bộc bạch với France Football.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

MU chỉ đứng thứ 27 trên bảng xếp hạng mà Liên đoàn Thống kê & Lịch sử Bóng đá Thế giới (IFFHS) vừa công bố.

Sau khi HLV Phan Thanh Hùng rút lui, chiếc ghế tuyển trạch của ĐTQG trở nên lạnh tanh suốt cả tháng qua.

Hiệp hội CĐV Chelsea đã lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình, tẩy chay các trận đấu của đội nhà, kiên quyết đòi chủ tịch Abramovich phải sa thải HLV Benitez!

Một ngày sau khi bỏ cuộc và bị loại ngay từ vòng một giải cầu lông Hàn Quốc mở rộng, Tiến Minh bất ngờ vươn lên xếp hạng 6 thế giới.