Norwich City - Từ người tị nạn trở thành ngôi sao

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/3/2013 | 8:21:42 AM

Dù không phải là cầu thủ tài năng nhất ở Norwich City, nhưng chân sút 28 tuổi Kei Kamara lại là ngôi sao được hâm mộ nhất do là tấm gương sáng về nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để vươn đến thành công...

Tiền đạo Kei Kamara (phải) bay cao cùng Norwich City
Tiền đạo Kei Kamara (phải) bay cao cùng Norwich City

Vài nét về Kei Kamara

Sinh ngày 1-9-1984 tại Kenema, Sierra Leone.

Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp năm 2004 trong màu áo Orange County Blue Star. Sau đó, anh lần lượt chuyển sang Columbus Crew, San Jose Earthquakes, Houston Dynamo, Sporting Kansas City với tổng cộng hơn 200 trận ra sân.

Kamara được gọi vào đội tuyển Sierra Leone năm 2008. Tính đến nay, anh đã chơi 14 trận và ghi được hai bàn thắng.

Kamara vừa gia nhập Norwich City theo dạng cho mượn từ CLB Kansas City (Mỹ) ngày 30-1. Trong thời gian chưa đầy hai tháng, tiền đạo da màu này đã để lại dấu ấn đậm nét với phong cách thi đấu mạnh mẽ và khả năng chơi đầu tốt nhờ chiều cao 1,91m. Chính Kamara đã có pha đánh đầu mạnh mẽ ghi bàn thắng quan trọng giúp Norwich City thắng Everton ở vòng 27 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Ở vòng 30 diễn ra cuối tuần qua, tiền đạo này lại tỏa sáng với pha đánh đầu dọn cỗ cho tiền vệ Wesley Hoolahan đưa bóng vào lưới trống ghi bàn thắng, giúp Norwich City cầm hòa Sunderland 1-1 trên sân khách. Phong độ khá tốt của Kamara đã góp phần quan trọng giúp Norwich City bay cao ở vị trí thứ 12 với 34 điểm, tạo khoảng cách 7 điểm khá an toàn so với những đối thủ ở nhóm rớt hạng. HLV Chris Hughton (Norwich City) rất hài lòng và không tiếc lời khen ngợi Kamara.

Theo BBC, Kamara sinh ra ở miền nam Sierra Leone. Từ nhỏ, mẹ của Kamara đã bỏ anh ở lại với dì cùng các anh chị em họ để sang Mỹ tìm kế sinh nhai. Khi Kamara lên 10 tuổi, cuộc nội chiến ở Sierra Leone nổ ra. Lúc đó, Kamara đang ngồi trong lớp học thì nghe tiếng nổ, anh và các bạn học hoảng sợ cực độ tìm đường tháo chạy. Trên đường tị nạn, Kamara phải đối mặt với đói rét, sợ hãi và cả cái chết. Theo lời kể của Kamara, anh đã nhiều lần hoảng hốt bước qua những thi thể đầy máu trên đường để đến thủ đô Freetown, rồi đến Gambia sống vài năm trong trại tị nạn trước khi được đưa sang Mỹ vào năm 16 tuổi.

Tại Mỹ, Kamara được đoàn tụ với mẹ và bắt đầu đi học trở lại. Nhưng do bị gián đoạn việc học trong thời gian dài nên Kamara không thể theo kịp các bạn trên con đường học vấn. Bù lại Kamara chơi thể thao rất tốt từ bóng đá, bóng chuyền đến những môn đòi hỏi về thể lực và tốc độ. Nhưng lựa chọn sau cùng của Kamara là bóng đá và anh từng khoác áo nhiều CLB ở Mỹ như Orange County Blue Star, Columbus Crew, San Jose Earthquakes, Houston Dynamo, Sporting Kansas City...

Trong chín năm qua, Kamara được biết đến như một trong những cầu thủ đá cánh hay nhất ở Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) và được Norwich City chú ý mời gọi. Tuy nhiên, CLB Sporting Kansas City chỉ chấp nhận cho Norwich City mượn đến cuối mùa trong thời gian MLS đang tạm nghỉ. Dù không có nhiều thời gian làm quen với cuộc sống và môi trường bóng đá ở Anh nhưng Kamara vẫn để lại dấu ấn khá đậm nét đến thời điểm này.

Không chỉ có tài năng đá bóng, Kamara còn được biết đến như một nhà từ thiện và một đại sứ trong việc quảng bá hình ảnh của đất nước Sierra Leone đến bạn bè trên khắp thế giới. Cụ thể Kamara đã thành lập nhiều quỹ từ thiện để kêu gọi mọi người quyên góp xây dựng trường học và đến bất cứ nơi nào thi đấu anh cũng tranh thủ giới thiệu với mọi người về con người, lẫn đất nước Sierra Leone.

(Theo TTO)

Các tin khác
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (giữa) sẽ nhường chỗ cho người lãnh đạo mới của VFF chèo lái con thuyền bóng đá VN vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Nhân sự BCH VFF khoá VII, dự kiến đại hội diễn ra vào ngày 5/6 tới, tập trung vào hai vị trí Chủ tịch và TTK là vấn đề nhận được sự quan tâm của truyền thông và dư luận. Hôm qua 18/3, Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với đương kim Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ.

Thầy trò Roberto Mancini đã sớm lường trước những khó khăn sẽ vấp phải trước đối thủ kị giơ Everton, nhất là khi phải thi đấu ở Goodison Park song chắc chắn họ không ngờ nổi mọi chuyện lại diễn ra tồi tệ đến thế. Phút 32, Leon Osman bắt đầu “gieo rắc” nỗi kinh hoàng lên các CĐV Man City với một cú sút xa khiến Joe Hart thêm một lần nữa bị biến thành nạn nhân bất đắc dĩ cho các siêu phẩm trên sân cỏ.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất từ những trận cầu nảy lửa cuối tuần qua ở nước Anh chính là việc ĐKVĐ Man City ngày càng đến gần với ngày trả lại “ngai vàng” cho MU. Cuộc đua vào Top 4 lẫn cuộc chiến trụ hạng cũng đang diễn biến rất khốc liệt.

Hạ Del Potro, Nadal vô địch Indian Wells

Nadal chứng tỏ anh đã trở lại phong độ đỉnh cao với chức vô địch India Wells sau khi hạ Del Potro trong trận chung kết.

Đồng đội cũng không khỏi sững sờ trước hành động của Giorgos Katidis.

Một cầu thủ bóng đá Hy Lạp vừa bị cấm thi đấu suốt đời vì hành động ngẫu hứng chào kiểu phát xít sau khi ghi bàn hôm 16-3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục