Bán kết lượt đi Champions League:

Bayern Munich "vùi dập" Barcelona 4 - 0

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/4/2013 | 7:37:44 AM

Trên sân nhà Allianz Arena, Bayern Munich tiếp tục thể hiện phong độ cao khi giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4 - 0 trước đối thủ đáng gờm Barcelona, trong trận bán kết lượt đi Champions League 2012-2013, diễn ra rạng sáng 24-4 (theo giờ Việt Nam).

Tiền đạo Messi (trái) cố gắng đi bóng trước Ribery.
Tiền đạo Messi (trái) cố gắng đi bóng trước Ribery.

Một tỷ số khó tin mà trước khi trận đấu này diễn ra ít ai có thể ngờ đến nhưng nó đã phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Với chiến thắng vang dội này và phong độ như hiện tại thì cánh cửa vào chơi trận chung kết đang rộng mở với "Hùm xám" Bayern.

Bayern Munich thi đấu hoàn toàn áp đảo trước Barcelona và họ đã làm phá sản lối đá tiqui-taca của đối phương. Các cầu thủ chủ nhà thi đấu rất tập trung, tranh chấp mạnh mẽ, quyết liệt và tỏ ra tận dụng rất tốt các cơ hội có được. Hai tiền vệ Robben và Ribery luôn tỏ ra nguy hiểm ở hai biên khi họ liên tục khuấy đảo, khiến hàng phòng ngự Barcelona chống đỡ rất vất vả. Đặc biệt, tiền vệ Muller luôn xuất hiện đúng thời điểm và tạo dấu ấn bằng cú đúp vào lưới thủ môn Valdes.

Trong khi đó, do liên tục bị vây ép, Barcelona không thể thực hiện các miếng đánh sở trường và tệ hại hơn khi để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Tiền đạo Messi luôn bị bắt chặt nên thi đấu khá mờ nhạt. Các chân sút danh tiếng của Barcelona chỉ thực hiện khoảng 3 cú dứt điểm không thật sự nguy hiểm về phía cầu môn thủ thành Neuer của Bayern.

Ở hiệp một, sau nhiều tình huống vây ép, đến phút 25, Bayern cũng có bàn mở tỷ số 1 - 0. Từ tình huống tranh chấp bóng bổng, Dante đánh đầu đưa bóng đi cắt mặt khung thành Barcelona để Muller xâm nhập góc phải đánh đầu cận thành hạ thủ môn Valdes. Ngoài bàn thắng trên, Bayern còn tạo ra nhiều pha nguy hiểm về phía cầu môn Valdes. Đặc biệt là trọng tài đã bỏ qua 2 quả penalty cho đội chủ nhà khi bóng 2 lần chạm vào tay trung vệ Pique.

Bước sang hiệp hai, ở phút 49, đội chủ nhà tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 0. Robben đá phạt góc, Muller nỗ lực tung người đánh đầu mớm bóng chính xác vào trong và tiền đạo Gomez nhanh chân đệm lòng cận thành tung lưới Valdes.

Tiền vệ Arjen Robben tung cú sút ghi bàn vào lưới thủ thành Valdes, nâng tỷ số lên 3 - 0 cho Bayern Munich.

Đến phút 73, từ tình huống phản công nhanh, Robben xâm nhập góc phải vòng cấm, bình tĩnh chỉnh bóng vào góc xa đánh bại hoàn toàn Valdes. Chưa dừng lại, ở phút 82, cũng từ pha phản công, Alaba xâm nhập góc trái vòng cấm trước khi thực hiện quả căng ngang cho Muller dứt điểm cận thành, ấn định tỷ số 4 - 0 cho Bayern.

Khó khăn đang chờ đón Barcelona trong trận lượt về trên sân nhà Nou Camp, sẽ diễn ra vào rạng sáng 2-5 tới.

  • Đội hình hai đội:

Bayern Munich: Neuer, Lahm, Boateng, Dante, Alaba, Martinez, Schweinsteiger, Robben, Mueller (Pizarro, 83'), Ribery (Shaqiri, 90'), Gomez (Gustavo, 71').

Barcelona: Valdes, Alves, Bartra, Pique, Alba, Busquets, Iniesta, Xavi, Pedro (Villa, 83'), Messi, Sanchez..

* Rạng sáng 25-4, tại sân Signal Iduna Park, diễn ra trận bán kết lượt đi còn lại giữa chủ nhà Dortmund và Real Madrid.

(Theo SGGP)

Các tin khác

May mắn cho tiền đạo của Liverpool khi Ivanovic không đưa anh ra tòa dù hậu vệ của Chelsea đã được mời đến gặp cảnh sát.

Buổi làm việc giữa lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội với lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) về số phận đội bóng chuyền nam PetroVietnam diễn ra ngày 22-4 tại Hà Nội.

Ông trùm Perez quyết tâm giữ Ronaldo bằng mọi giá.

Đích thân chủ tịch Real - Perez đã lên tiếng hứa với người hâm mộ sẽ giữ chân CR7 bằng mọi giá.

Evra là đội trưởng của MU ở trận đấu quyết định này, anh cũng khá phấn khích khi MU vô địch

Với chiến thắng giòn giã trước Aston Villa, MU đã trở thành tân vương của Premier League. Mặc dù chưa được trao cúp, nhưng thầy trò Ferguson vẫn vô cùng phấn khích và bật Champagne ăn mừng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục