“Bông sen vàng” - Cuốn sách về tuổi thơ của Bác Hồ trở lại với độc giả

  • Cập nhật: Thứ bảy, 10/5/2025 | 8:29:00 AM

Ngày 8-5, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông tin về cuốn sách “Bông sen vàng” của nhà văn Sơn Tùng viết về Bác Hồ thời niên thiếu, được tái bản đưa đến bạn đọc đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).

Cuốn sách nhiều cảm xúc về tuổi thơ của Bác Hồ. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Cuốn sách nhiều cảm xúc về tuổi thơ của Bác Hồ. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật

"Bông sen vàng” do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Omaga Plus Books cho ra mắt. Với giọng văn dung dị, chân thành và đầy sức truyền cảm, nhà văn Sơn Tùng - người dành cả cuộc đời cầm bút để viết về Bác Hồ, đã khắc họa sống động, cảm xúc hành trình thơ ấu của cậu bé Nguyễn Sinh Côn.

Đó là một tuổi thơ có lúc yên ấm bên cha mẹ và người anh trai nơi đất cố đô Huế, bên những bữa cơm đạm bạc đầy yêu thương, trong sự quý mến của xóm làng. Nhưng cũng là tuổi thơ từng phải đối mặt với mất mát lớn lao khi mẹ và em trai lần lượt qua đời. Nỗi đau lặng thầm mà sâu sắc, đã sớm hình thành nên trong cậu bé Nguyễn Sinh Côn những phẩm chất đặc biệt: Giàu nghị lực, chính trực, tiết kiệm, vị tha và luôn biết nghĩ cho người khác.

Qua "Bông sen vàng”, người đọc không chỉ thấy rõ quá trình hình thành nhân cách một vĩ nhân, mà còn bắt gặp những bài học gần gũi, sâu sắc về cách sống tử tế, yêu thương, về giá trị của giáo dục gia đình và niềm tin rằng từ những điều bình dị nhất cũng có thể nuôi dưỡng nên một con người lớn lao. Cuốn sách là một bản giao hưởng nhẹ nhàng nhưng lay động, giúp thế hệ trẻ hiểu rằng để phụng sự đất nước, trước hết phải biết sống đẹp từ trong đời sống thường ngày.

Cuốn sách cũng tái hiện bức tranh sống động về văn hóa, truyền thống và con người Việt Nam đầu thế kỷ XX. Người đọc sẽ bắt gặp những người bạn thân thiết thuở niên thiếu của Bác như cô Hạnh, anh Tuấn, cậu Kỳ, anh Quang - những nhân vật bình dị mà hết lòng yêu thương, chia sẻ với Bác khi Người vẫn chỉ là một cậu bé mang tên Nguyễn Sinh Côn.

Cuốn sách không chỉ khơi gợi niềm tin, tình yêu thương và khát vọng sống đẹp trong lòng người đọc, mà còn trở thành món quà tinh thần quý giá dành cho thế hệ hôm nay và mai sau, để mỗi người, nhất là người trẻ, biết nâng niu những giá trị tốt đẹp, rèn luyện bản thân và kiên định trên con đường sống tử tế, phụng sự đất nước.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Đồng bào Mông thu hoạch nông sản bản địa.

Trên những ngọn núi cao quanh năm mây phủ, đồng bào Mông vẫn luôn kiên trì kiến tạo đời sống văn hóa mới bằng cách “gạn đục khơi trong”, giữ gìn tinh hoa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh, hướng đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Với ý chí và sự quyết tâm, đồng bào Mông đang đi một hành trình dài, giữ lấy cái gốc để vươn xa.

Ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" phiên bản của Võ Hạ Trâm, Đông Hùng thể hiện ở Đại lễ 30/4 đã đạt top 1 trending trên Youtube Vietnam vào tối 7/5.

Ảnh trưng bày tại triển lãm.

Những tác phẩm được công nhận là bảo vật quốc gia: "Đường Kách mệnh", "Nhật ký trong tù", "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", "Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước" và "Di chúc" sẽ được trưng bày tại triển lãm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”.

Bức ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi còn sống tại ngôi nhà số 30 đường Hoàng Diệu - quận Ba Đình - Hà Nội của nhiếp ảnh gia Duy Anh

Ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là 'địa chỉ đỏ' thiêng liêng, được người dân và khách thập phương tìm đến để dâng hương tưởng niệm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục