Đụng độ ở Saudi Arabia, trên 70 người thương vong
- Cập nhật: Thứ hai, 11/11/2013 | 11:04:35 AM
Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương trong các vụ đụng độ giữa cảnh sát với lao động nhập cư biểu tình tại quận Manfuhah thuộc thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào ngày 9/11.
Công nhân nước ngoài trên công trường xây dựng tại Saudi Arabia.
|
Cảnh sát đã buộc phải can thiệp giải tán các cuộc biểu tình sau khi các lao động nhập cư ở quận Manfuhah gây náo loạn, tấn công người dân và những lao động nhập cư khác bằng gạch, đá và dao.
Khoảng 561 đối tượng, trong đó có những kẻ kích động bạo lực, đã bị bắt giữ. Trong số những người bị thương có 28 người địa phương và 40 lao động nước ngoài. Ngoài ra, 104 xe cộ cũng bị hư hại.
Quận Manfahah là nơi cư trú của rất nhiều lao động nhập cư, chủ yếu đến từ các quốc gia Đông Phi.
Theo truyền hình Al Arabia, các đối tượng quá khích chủ yếu là lao động nhập cư bất hợp pháp người Ethiopia, kích động bạo lực để chống đối việc bị bắt giữ.
Sau 6 tháng ân xá kết thúc đầu năm nay, các cơ quan chức năng của Saudi Arabia đang triển khai một chiến dịch toàn quốc nhằm vào các lao động nhập cư bất hợp pháp.
Tuần trước, cảnh sát Saudi Arabia đã vây bắt hàng nghìn lao động nhập cư bất hợp pháp.
Ước tính, gần 1 triệu lao động nhập cư đến từ Bangladesh, Ấn Độ, Philippines, Nepal, Pakistan và Yemen đã phải về nước trong vòng 3 tháng qua do không gia hạn được giấy phép hành nghề.
(Theo TTXVN)
Các tin khác
Hôm nay (11-11), Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) sẽ đưa ra phán quyết sau cùng về chủ sở hữu ngôi đền Preah Vihear nằm trên vùng biên giới Campuchia - Thái Lan.
Truyền thông Mỹ đưa tin tại bang Texas ở Tây Nam nước này lại vừa xảy ra một vụ xả súng kinh hoàng khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 22 người bị thương.
Giáo hoàng Francis hôm nay kêu gọi cộng đồng Công giáo giúp đỡ người dân Philippines gặp nạn sau siêu bão Haiyan và cầu nguyện cho sự bình an của họ.
Đói khát vì siêu bão, rất nhiều người dân tại thành phố Tacloban của Philippines bất chấp tất cả để lao vào cướp bóc, tìm kiếm thức ăn, thậm chí lấy cắp đồ của những người đã chết. Nhiều người lo ngại chỉ vài ngày nữa người dân sẽ giết hại nhau vì đồ ăn.