Án chung thân cho lãnh đạo Khmer đỏ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/8/2014 | 8:16:05 AM

Tòa án do LHQ bảo trợ ở Campuchia tuyên án tù chung thân đối với 2 cựu lãnh đạo Khmer đỏ sau khi phán quyết cả hai phạm tội ác chống lại loài người.

Ông Soum Rithy (giữa), nạn nhân sống sót từ thời Khmer Đỏ, bật khóc sau khi tòa công bố bản án.
Ông Soum Rithy (giữa), nạn nhân sống sót từ thời Khmer Đỏ, bật khóc sau khi tòa công bố bản án.

Phiên tòa xét xử các cựu lãnh đạo chóp bu của lực lượng Khmer đỏ cuối cùng đã tuyên án chung thân Noun Chea (88 tuổi, nhân vật số 2 sau Pol Pot) và Khieu Samphan (83 tuổi), cựu Chủ tịch nước Campuchia thời Khmer đỏ. Chủ tọa phiên tòa Nil Nonn tuyên cả hai cùng phạm tội “giết người, đàn áp chính trị và tiến hành nhiều hoạt động vô nhân đạo khác”, theo tờ Cambodia Daily.

Xuất hiện ở phiên tòa hôm qua, “anh hai” Nuon Chea vẫn đeo cặp kính đen và ngồi trên xe lăn trong khi Khieu Samphan đứng bên cạnh cùng nghe chủ tọa tuyên án. Cả hai trông yếu hẳn so với lần xuất hiện ở phiên tòa đầu năm và tỏ ra “vô cảm” khi nghe bản án chung thân theo đề nghị của cơ quan công tố dành cho họ, theo AFP.

Trong khi đó bên ngoài phòng xử rất đông người dân Campuchia, trong đó có cả các nạn nhân còn sống sót từ thời kỳ “Cánh đồng chết”, giới chức chính phủ và ngoại giao đoàn theo dõi qua màn hình. Nhiều người vỗ tay vui mừng trong khi những người khác bật khóc vì cuối cùng họ đã nhìn thấy được công lý. “Tôi chờ đợi công lý này 35 năm nay rồi”, bà Khieu Peatarak (70 tuổi) nghẹn ngào nói sau khi nghe bản án đối với những kẻ gây đau thương, tang tóc cho gia đình bà. “Tôi không bao giờ quên nỗi đau nhưng hôm nay công lý làm vơi đi những nỗi đau mất mát đó. Đó là chiến thắng và là ngày lịch sử của người dân Campuchia”, bà chia sẻ với AFP.

Với sự chỉ đạo của Pol Pot (đã chết hồi năm 1998 trước khi phiên tòa xét xử do LHQ bảo trợ được lập ra), Khmer đỏ đã thực hiện những chiến dịch thanh trừng, đàn áp và bắt ép người dân rời khỏi đô thị đến vùng nông thôn. Kế hoạch này làm 1,7 triệu người Campuchia thiệt mạng vì bị sát hại, bỏ đói, tù đày, khổ sai.

Đây là phán quyết thứ 2 dành cho giới chóp bu của Khmer đỏ, sau bản án chung thân viên cai ngục Kaing Guek Eav, còn gọi là Duch. Luật sư của 2 cựu lãnh đạo Khmer đỏ cho biết họ sẽ kháng cáo. Theo Reuters, phiên tòa sẽ tiếp tục giai đoạn 2 để xét xử các bị cáo về tội diệt chủng. Chưa rõ giai đoạn 2 sẽ kéo dài bao lâu nhưng số đông nạn nhân đang lo ngại các bị cáo sẽ không sống nổi đến ngày “công lý được thực thi”. Ieng Sary, cựu Bộ trưởng Ngoại giao chết ở tuổi 87 hồi năm 2013 khi phiên tòa dở dang.

(Theo TNO)

Các tin khác
Tổng thư ký NATO ở thăm Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Yatseniuk và Tổng thư ký NATO Rasmussen đã thảo luận về các phương thức hợp tác, trong đó có một quỹ tín thác do NATO đề xuất có thể được sử dụng để hỗ trợ khả năng phòng thủ của Kiev ở nhiều lĩnh vực.

Gian hàng bán sữa trong một siêu thị ở trung tâm thủ đô Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh liên quan việc đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào nước này, các nhà sản xuất châu Âu đã bày tỏ lo ngại trước lệnh cấm nhập khẩu nông sản của Moskva.

Xác chết nằm la liệt trên phố do nhiễm virus Ebola không còn là chuyện hiếm ở Liberia.

Dịch Ebola đang diễn biến ngày càng tồi tệ hơn ở Châu Phi, người ta sẵn sàng đưa người bệnh, người chết ra đường để tránh sự chú ý của cơ quan kiểm dịch.

Ngày 6-8, Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev đã ký sắc lệnh giải tán Quốc hội khóa 42, đồng thời ấn định sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào ngày 5-10. Ngoài ra, ông cũng ký sắc lệnh bổ nhiệm Chính phủ lâm thời do Thủ tướng Georgi Bliznashki đứng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục