Lở đất chôn vùi hơn 20 ngôi nhà tại một ngôi làng ở tây nam Trung Quốc và khiến hàng chục người thiệt mạng.
|
Nhân viên cứu hộ và máy xúc đang tìm kiếm người sống sót tại Lục Bàn Thủy, Trung Quốc.
|
Giới chức Trung Quốc ngày 28/7 cho hay ít nhất 36 người đã thiệt mạng sau vụ lở đất xảy ra từ ngày 23/7 tại một ngôi làng ở huyện Thuỷ Thành, tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc. Trong số các nạn nhân có 3 trẻ em và một phụ nữ. 15 người cũng mất tích khi sóng bùn nhấn chìm hơn 20 ngôi nhà trong làng.
Vụ lở đất xảy ra do mưa lớn. Một trường học địa phương đã được sử dụng làm trung tâm cứu hộ khẩn cấp cho các nạn nhân.
Chính phủ Trung Quốc quyết định chi 30 triệu tệ (4,35 triệu USD) cho các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cũng như trợ giúp gia đình các nạn nhân. Hình ảnh từ camera cho thấy nhiều nhân viên cứu hộ và máy xúc đã được huy động tới hiện trường để tìm kiếm người sống sót.
Sạt lở đất thường xuyên xảy ra tại các vùng đồi núi và nông thôn của Trung Quốc, đặc biệt sau mỗi đợt mưa lớn. Hồi tháng trước, tỉnh Phúc Kiến cũng hứng chịu một vụ lở đất lớn khiến nhiều người thiệt mạng và phải sơ tán.
* Lở đất ở Myanmar, 14 người chết
Ngày 28-7, lở đất xảy ra tại mỏ ngọc bích Myanmar khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 2 cảnh sát, khi bùn đất nhấn chìm một đồn cảnh sát bảo vệ, trong khi đó 4 người mất tích cũng có khả năng đã chết.
Trung tâm ngọc bích Hpakant, ở bang Kachin, phía bắc của Myanmar, thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn chết người, mặc dù chính phủ cam kết sẽ làm sạch ngành khai thác béo bở này. Hồi tháng 4, 55 nhân viên của Cty khai thác đã thiệt mạng do sụt lún khi họ đang đào bới, khiến các nhà chức trách phải đình chỉ 17 khu vực khai thác do lo ngại về an toàn. Chính phủ ra lệnh ngừng tất cả các hoạt động khai thác tại Hpakant trong mùa gió mùa, từ tháng 10, nhưng người dân trong khu vực nói rằng, những người nhặt nhạnh vẫn lùng sục để lấy ngọc. Yau Dau, 25 tuổi, sống cạnh khu khai thác, cho biết, lở đất xảy ra sau nửa đêm. "Tôi vẫn còn thức. Âm thanh của vụ lở đất thực sự đáng sợ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã biến mất... ngôi nhà của chúng tôi rung chuyển", ông kể.
(Theo VnExpress - CAND)
Các tay súng đã sát hại 21 người ở huyện Nganzai khi họ vừa dự tang lễ trở về, sau đó giết hại thêm 44 người khác khi nhóm người này đang tìm cách tập trung để tự vệ.
Một người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra vào ngày 28/7 tại quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ.
Trung Quốc sẽ sử dụng tàu nghiên cứu mới để củng cố yêu sách chủ quyền trên biển Đông, báo Hong Kong South China Morning Post (SCMP) đưa tin ngày 27/7, trong khi Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ lên án việc nhóm tàu khảo sát của Trung Quốc đang vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lặn xuống đáy biển sâu ở vịnh Phần Lan để quan sát xác của một tàu ngầm Liên Xô bị đắm trong thời kỳ Thế chiến 2 khi đối đầu với phát xít Đức.