Haiti giữa biển đau thương
- Cập nhật: Chủ nhật, 17/1/2010 | 9:02:09 AM
Đã có hơn 50.000 thi thể được tìm thấy và con số người chết có thể lên tới 200.000.
![]() |
Tìm người thân giữa bãi xác.
|
Mỗi ngày qua đi, con số thương vong từ trận động đất ngày 12.1 tại Haiti lại tiếp tục tăng lên. Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Paul Antoine Bien-Aime nói với hãng Reuters rằng hơn 50.000 thi thể đã được tìm thấy. Riêng lực lượng của LHQ có 40 người chết và 200 người mất tích. “Chúng tôi ước chừng có từ 100.000 đến 200.000 người thiệt mạng, nhưng con số chính xác sẽ không bao giờ có được”, ông Bien-Aime nói.
Tổ chức Sức khỏe toàn châu Mỹ dự báo số người chết có thể lên tới 100.000.
Thế giới chung tay Đến hôm qua, rất nhiều đội cứu hộ quốc tế đã đến Haiti để giúp đỡ người dân đất nước này. Hàng cứu trợ cũng đã được chuyển tới, dù tốc độ chưa như mong đợi. LHQ đang triển khai chương trình quyên góp 560 triệu USD cho Haiti. Trên các mạng xã hội lớn như Facebook, Twitter, nhiều cuộc vận động “tự phát” cũng đã thu được số tiền hàng triệu USD. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã lên trang Facebook kêu gọi công dân mạng toàn cầu ủng hộ Haiti. Tại Mỹ, chương trình nhắn tin qua điện thoại di động cũng đã thu được hơn 11 triệu USD cho nạn nhân động đất. |
Trong khi số người chết tăng lên sau mỗi phút thì nỗi đau khổ, sự tuyệt vọng của người sống cũng không ngừng lớn lên sau mỗi thời khắc đi qua. BBC dẫn thông tin từ LHQ cho biết khoảng 300.000 người đã bị mất nhà cửa. Những người này phải sống bên cạnh các đống đổ nát, với thương tích đầy mình, lại không có thuốc, nước sạch và các thứ tối thiểu khác.
“Thưa cô, cô có nói tiếng Pháp không? Tôi cầu xin cô. Cha tôi vừa chết, tôi phải làm gì đây? Cô giúp tôi đi”, một thanh niên kéo tay phóng viên Reuters trên góc phố điêu tàn ở thủ đô Port-au-Prince van nài. Bên cạnh anh ta là một người đàn ông nằm bất động, với cái chân gãy quấn trong mền. Một nhân viên tình nguyện kiểm tra mạch máu và thông báo người cha đã chết.
Khắp Port-au-Prince, hàng chục ngàn mảnh đời như thế đang chờ đợi trong vô vọng, với nỗi đau khôn cùng về thể xác và tinh thần. “Chúng tôi đã đợi ba ngày và ba đêm trong cảnh màn trời chiếu đất này nhưng không nhận được gì cả, một lời động viên từ tổng thống cũng không. Chúng tôi nên làm gì đây?”, anh Pierre Jackson - đang chăm sóc mẹ và em gái nằm trên tấm mền với chân tay đầy thương tích - rên rỉ.
Tình nguyện viên 19 tuổi Kliford Archer vẽ ra một bức tranh tổng thể còn xám xịt hơn: “Mỗi ngày qua đi lại có thêm người chết. Tôi hoang mang thực sự. Ở đây có người bị dập đầu, gãy chân, chảy máu bên trong. Nhưng chúng tôi không có thuốc men, không có thuốc chống nhiễm trùng… Chúng tôi không có thông tin, không ai cho chúng tôi biết gì hết. Sẽ có thêm nhiều người chết nữa”.
(Theo TNO)
Các tin khác
Uỷ ban Quốc phòng Triều Tiên cũng cảnh báo sẽ phát động một "cuộc thánh chiến" để trả đũa Hàn Quốc
Cảnh sát Czech, hôm 14 - 1, truy tố 10 người Việt Nam tại sân bay Ruzyne với tội danh giả mạo visa.
Số người thiệt mạng sau trận động đất kinh hoàng tại Haiti có thể đã lên đến hơn 100.000 trường hợp và hàng triệu người khác đang cần được giúp đỡ khẩn cấp.

Cho tới sáng thứ sáu, 15/1 theo giờ Việt Nam, con số người chết ở Haiti lên nhiều không đếm xuể. Ước tính tạm thời vào lúc này là hơn 50.000.