Hưởng ứng Ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10/8 và Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam 2013 (10/8-10/9)

Nghị lực sống mãnh liệt của một “Nick Vujicic Yên Bái”

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/8/2013 | 8:56:45 AM

YBĐT - Đó là cô bé “không chân không tay” Nguyễn Linh Chi, 8 tuổi (tổ 67, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái). Bé bị dị tật bẩm sinh do ảnh hưởng của chất độc da cam từ ông nội - Đại tá Nguyễn Đình Xanh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái, người nhiều năm chiến đấu ở chiến trường Khe Sanh (Quảng Trị).

Cô bé là tấm gương về nghị lực phi thường vượt khó để hòa nhập cộng đồng và tự lập làm nhiều việc cho bản thân: tập đi trên hai ống inox để đến nay tự đi được, biết đọc và viết được chữ bằng cách kẹp bút vào cùi tay và cằm.
Cô bé là tấm gương về nghị lực phi thường vượt khó để hòa nhập cộng đồng và tự lập làm nhiều việc cho bản thân: tập đi trên hai ống inox để đến nay tự đi được, biết đọc và viết được chữ bằng cách kẹp bút vào cùi tay và cằm.

...tự cầm chiếc chổi lông này giúp mẹ dọn nhà

Hàng ngày đến lớp trong vòng tay yêu thương của bố - anh Nguyễn Đình Nam.

Bằng khát vọng sống mãnh liệt, Linh Chi đã trở  thành cô học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái

...và hòa đồng với các bạn trong lớp hoàn toàn như một người bình thường.

Nick Vujicic chàng trai người Úc “không chân, không tay” đã nói về Linh Chi trong lần hội ngộ tháng 5/2013: “Tôi mong ước Linh Chi sẽ hạnh phúc. Có thể bé sẽ trở thành người diễn thuyết như tôi, có thể không, nhưng tôi tin em sẽ làm mọi việc với niềm đam mê cháy bỏng của mình”.

Thanh Miền

Các tin khác
Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục