Điều trực thăng… đuổi ngỗng
- Cập nhật: Thứ năm, 22/8/2013 | 1:44:05 PM
Chính quyền thủ đô Ottawa của Canada đã ra lệnh dùng máy bay không người lái để “tấn công” đàn ngỗng làm ô nhiễm một con sông.
![]() |
Chiếc trực thăng không người lái dùng để xua đuổi ngỗng ở thủ đô Ottawa
|
Một chiếc trực thăng điều khiển từ xa, được thuê từ một chuyên gia tin học, đã cất cánh vào mỗi sáng để đuổi đàn ngỗng đi khỏi con sông Ottawa gần công viên Petrie ở phía đông thủ đô, theo AFP.
Đàn ngỗng này thường xuyên đến con sông này “nghỉ ngơi” và phân của nó đã khiến cho nước sông ô nhiễm.
Ông Bob Monette, ủy viên hội đồng thành phố Ottawa, cho biết thành phố đã sử dụng chó nghiệp vụ, tiếng kèn gây ồn, bẫy và hàng loạt những biện pháp khác để đuổi đàn ngỗng khỏi con sông trên nhưng bất thành.
Trước đó, chính quyền thử biện pháp xịt hóa chất để xua đuổi ngỗng, nhưng đàn ngỗng cũng sớm... làm quen với hóa chất.
Từ khi áp dụng biện pháp trực thăng không người lái, Ottawa đã giảm số ngỗng từ hàng trăm con xuống còn vài chục con.
(Theo TNO)
Các tin khác
![Asha Mandela.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/8_2013/100284_361293_373.jpg)
Mặc dù nhận được lời cảnh báo của các bác sĩ rằng với mái tóc “khủng” trên có thể khiến cô bị liệt thế nhưng bà mẹ một con đã phớt lờ.
![Một chiếc đồng hồ để bàn của Pháp sản xuất cuối TKXIX, vỏ đúc bằng đồng 2 tông màu, mặt men.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/8_2013/100249_21-8dh.jpg)
Những chiếc đồng hồ đeo tay, để bàn hay đồng hồ tủ cũ rích có thể có giá lên tới 200-300 triệu, thậm chí 500 triệu, đắt hơn những chiếc đồng hồ thời thượng nhiều. Đằng sau chúng là một thú chơi còn ở dạng “phong trào” nhưng vô cùng sôi động.
![Giun sán](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/8_2013/100247_1376983632-1.jpg)
Phương pháp giảm cân bằng giun sán giờ đã không còn xa lạ với người phương Đông và phương Tây.
![Khalid Mohsin Shaeri, 20 tuổi, sống ở thành phố Jazan, miền nam Ả rập Xê-út, đã không thể ra khỏi nhà suốt 2 năm rưỡi qua.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/8_2013/100208_1-2dcb0.jpg)
Một người đàn ông Ả rập Xê-út nặng 610kg đã được "cẩu" ra khỏi nhà, trên giường ngủ, để đến bệnh viện chữa trị.