Dàn dựng vụ bắt cóc giả để tạo bất ngờ cho ngày sinh nhật

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/9/2013 | 1:48:30 PM

Một vụ bắt cóc như phim hành động diễn ra giữa ban ngày tạiBồ Đào Nha khiến cảnh sát phải huy động lực lượng để tìm kiếm thủ phạm. Cuối cùng, cảnh sát phát hiện ra rằng đây chỉ là một… màn tạo bất ngờ cho buổi tiệc sinh nhật của “nạn nhân”.

2 người phụ nữ đã có một phen hoảng hồn khi bất ngờ trở thành nạn nhân của vụ bắt cóc (Ảnh minh họa)
2 người phụ nữ đã có một phen hoảng hồn khi bất ngờ trở thành nạn nhân của vụ bắt cóc (Ảnh minh họa)

Cụ thể, một vụ bắt cóc diễn ra ngay giữa ban ngày trước sự chứng kiến của nhiều người tại một quảng trường ở trung tâm thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha) khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy hoảng sợ. 

Không ít người đã lập tức gọi điện đến số khẩn cấp của cảnh sát Lisbon và cung cấp thông tin về biển số xe của bọn tội phạm để cảnh sát có thể truy đuổi.

Các nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy những gã đàn ông đeo mặt nạ buộc 2 người phụ nữ bước lên một chiếc xe tải màu trắng trước khi bỏ trốn. Các nhân chứng mô tả khung cảnh diễn ra trước mắt họ như đang xảy ra trong một bộ phim hành động.

Tuy nhiên, khi cảnh sát huy động lực lượng và phát hiện ra chiếc xe theo đúng mô tả của các nhân chứng thì tất cả mới bất ngờ phát hiện ra rằng đây thực chất là một… “âm mưu” nhằm tạo bất ngờ cho buổi tiệc sinh nhật lần thứ 40 cho “nạn nhân” trong vụ bắt cóc.

Theo đó, 2 “nạn nhân” là 2 phụ nữ người Anh đến Bồ Đào Nha du lịch cùng với 9 người bạn khác để chuẩn bị cho lễ sinh nhật lần thứ 40 của họ. Những người bạn của 2 phụ nữ này đã liên hệ với một công ty tổ chức sự kiện của Bồ Đào Nha và đồng ý với “kịch bản” sẽ tiến hành một vụ bắt cóc công khai ngay giữ đường phố.

Vụ việc sau đó đã được diễn ra như “kịch bản” khi 2 người đàn ông mang mặt nạ đã buộc 2 phụ nữ, chủ nhân của ngày lễ sinh nhật, lên chiếc xe tải và chở họ đi. Trong khi đó, vụ việc được bí mật ghi hình lại bởi công ty tổ chức sự kiện để làm kỷ niệm.

Tuy nhiên, không ít người chứng kiến vụ việc đã không biết sự thật đằng sau đó nên tưởng rằng đây là một vụ bắt cóc thực sự nên đã gọi điện thông báo cho cảnh sát.

Bản thân 2 người phụ nữ bị bắt cóc trong vụ việc cũng không hay biết về kế hoạch do những người bạn của mình vạch ra.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ 4 người thuộc công ty tổ chức sự kiện, bao gồm 3 người đàn ông tham gia vụ bắt cóc giả và một phụ nữ giám đốc công ty. Tuy nhiên, cả 4 người này sau đó đều được trả tự do và không chịu mức án phạt nào.

“Chúng tôi hiểu rằng họ chỉ đang chơi một trò chơi. Không có án phạt nào chống lại họ và vụ án này sẽ được đưa vào lưu trữ”, phát ngôn viên của cảnh sát Lisbon cho biết sau khi vụ việc xảy ra.
 
(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Adriana Andrade tại bệnh viện và chiếc điện thoại trong bụng của cô

Một thiếu nữ 19 tuổi người Brazil đã phải đến bệnh viện cấp cứu sau khi nuốt cả chiếc điện thoại vào bụng trong nỗ lực ngăn chặn bạn trai đọc được tin nhắn trong đó.

Kiến trúc mở rộng ở phần trên đang vô tình biến tòa nhà 37 tầng mang tên 20 Fenchurch Street ở London thành một tấm gương cầu lõm khổng lồ nhìn về hướng nam. Nó được cho là nguyên nhân khiến những chiếc ôtô đỗ bên dưới méo mó, gây giận dữ cho các tài xế.

Một ngôi nhà cao tầng dáng cong đang xây dở ở thủ đô London, Anh vô tình phản chiếu ánh nắng mặt trời, làm chảy những chiếc ô tô đỗ bên dưới.

Jian Yang đứng trước hàng ngàn búp bê mà anh đã sưu tầm được .

Jian Yang (33 tuổi, người Singapore) dành hàng tỷ đồng sưu tầm khoảng 9.000 búp bê. Thậm chí, vì quá thích sưu tập đồ chơi này mà anh mất bạn gái.

Bà Diana Nyad được chào đóng nồng nhiệt sau chặng bơi 177 km

Chỉ khoác lên mình một bộ đồ bơi thông thường mà không cần lồng bảo vệ chống cá mập, bà Diana Nyad, 64 tuổi, đã lập lên kỳ tích khi là người đầu tiên bơi hơn 170km trong khoảng 53 giờ liên tục từ Cuba sang Florida, Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục