Tái hiện ẩm thực Hà Nội thời bao cấp

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/9/2013 | 2:13:39 PM

Uống nước mía từ máy quay tay, hay ngồi xổm thưởng thức món ăn giữa không gian của quang gánh, quán cắt tóc vỉa hè... theo phong cách ẩm thực Hà Nội thời bao cấp được một resort ở Đà Nẵng tái hiện phục vụ du khách.

Một resort ven biển ở Đà Nẵng vừa tái hiện không gian ẩm thực Hà Nội của 68 năm trước, nhân lễ Quốc khánh.
Một resort ven biển ở Đà Nẵng vừa tái hiện không gian ẩm thực Hà Nội của 68 năm trước, nhân lễ Quốc khánh.

IMG-6873.jpg

Mô hình được tái hiện là những quán cắt tóc vỉa hè, xe đạp thời bao cấp, tranh ảnh hay những nghệ sĩ đường phố say sưa trình diễn âm nhạc.

IMG-6921.jpg

Thực phẩm tươi sống được bài trí dưới những lọ hoa sen.

IMG-6908.jpg

Căn phòng tiếp khách với nền gạch, tivi đen trắng, phía trên treo ảnh Bác Hồ.

IMG-6880.jpg

Những quang gánh đầy rau quả xếp dọc lối đi.

IMG-6888.jpg

Đầu bếp trong trang phục áo bà ba, bày bán bánh đúc Hà Nội.

h.jpg

Những quầy thức ăn nướng trên than củi (than hoa) để du khách tận mắt chứng kiến và thưởng thức.

IMG-6894.jpg

Nước mía cũng được quay bằng tay.

IMG-6886.jpg

Đèn cổ đặt giữa bàn, nhưng không làm giảm đi vẻ sang trọng.

IMG-6916-1378203545.jpg

Những quầy hàng dựng bằng tre, mái tranh tạo thêm điểm nhấn cho quán.

IMG-6881-1378203545.jpg

Du khách có thể chọn món, hoặc ngồi thưởng thức trực tiếp tại những gian hàng này.

IMG-6883-JPG-1378203545.jpg

Vvà trải nghiệm ẩm thực giữa tiếng nhạc piano cùng những ca khúc hát về Hà Nội giữa lòng Đà Nẵng.

(Theo VnExpress)

Các tin khác

Dường như mỗi cảnh quan, điểm du lịch ở Đà Lạt đều gắn với một truyền thuyết, huyền thoại... Lang Biang cũng vậy, nó được gắn với huyền thoại của tình yêu đôi lứa, sự thủy chung. Vẻ đẹp, sức hấp dẫn của Lang Biang luôn mang đến cho du khách sự ngạc nhiên, tiếp đó là ham thích phiêu lưu, mạo hiểm.

Ảnh minh họa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “Lễ hội Trung thu 2013” từ ngày 14-19/9/2013 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Món vỏ bưởi “úm” gà tre. Hãy đợi đấy!

Xuôi một khúc sông Đồng Nai uốn lượn – ngày nắng trong xanh, ngày mưa đỏ đục – ta dạo chơi làng bưởi Tân Triều. Nơi này, cách trung tâm TP.HCM khoảng 40km, thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Các hình tượng người với đủ các tư thế, dáng dấp, biểu cảm khiến bạn choáng ngợp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục