Lạ lùng hồ nước có tên dài tới 45 chữ cái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/10/2013 | 8:18:50 AM

Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg chính là cái tên dài lê thê được đặt cho một hồ nước ở thị trấn Webster, bang Massachusetts, Mỹ.

Nhìn dòng tên này, không ít người tưởng rằng nó đã bị đánh sai chính tả. Chính điều này đã làm nên vẻ lạ lùng cho hồ nước. Một số người gọi hồ nước với tên ngắn gọi hơn là hồ Chaubunagungamaug, hay đơn giản hơn là hồ Webster (gọi theo tên thị trấn).

Với số lượng chữ cái lên tới 45, tên gọi này là dài nhất nước Mỹ và trên thế giới. Cũng vì vậy mà chưa ai có thể đánh vần nổi tên gọi của hồ nước này, thậm chí có nhiều biển chỉ dẫn còn viết sai tên của hồ.

Trước đây, người ta biết đến hồ nước này với những tên gọi như Chabanaguncamogue, Chaubanagogum và Chaubunagungamaug. Các nhà sử học cho rằng những tên gọi này đều có chung một nghĩa là “khu vực câu cá ở biên giới”.

 

Tên gọi của hồ bắt nguồn từ một nhóm di dân người Anh sinh sống tại khu vực này từ nhiều thế kỷ trước. Lúc ấy, một người đàn ông Anh đã mở ra một nhà máy ở gần làng Manchaug. Về sau những người Ấn Độ sinh sống ở đây đã đặt tên cho hồ là Chargoggaggoggmanchoggagogg, với nghĩa “Người Anh ở làng Manchaug”.

 

Đến năm 1795, tên hồ đã được tìm thấy trên bản đồ, thuộc thị trấn Dudley. Năm 1831, cả Dudley và Oxford đều liệt kê tên hồ vào địa phận của mình. Sau đó, người dân quyết định ghép thêm cụm từ Chaubunagungamaug vào sau tên gọi hiện tại của hồ và nó trở nên dài lê thê như ngày nay.

 

Hồ nước này được hình thành do sự rút nước của các dòng sông băng trong suốt kỷ băng hà cuối cùng trên thế giới và còn có thêm một phần nước chảy vào từ những dòng suối nhỏ gần đó. Du khách đến đây sẽ có những khoảng thời gian thư giãn với thiên nhiên rất hữu ích. Bơi lội và chèo thuyền là những hoạt động ưa thích của khách du lịch khi đến khu hồ này.
 
(Theo VTV)

Các tin khác
Các nhà hàng hải sản ở Phuket đồ ăn tươi ngon mà giá rất phải chăng.

Không chỉ có biển xanh, cát trắng trải dài hớp hồn du khách, thành phố du lịch nổi tiếng Thái Lan còn có cả một thiên đường ẩm thực.

Sắc thu Agawa Canyon nhìn từ toa tàu hỏa.

Cuối tháng 9, đầu tháng 10 là thời điểm những cánh rừng Bắc bán cầu óng ánh muôn màu trong gió thu. Và những hình ảnh cực kỳ lộng lẫy này luôn có sức quyến rũ không thể cưỡng với bất kỳ du khách nào.

Bảo tàng đậm chất kiến trúc Pháp.

Nếu có dịp xuôi về thành phố bên sông Hàn, hãy dừng chân ghé thăm bảo tàng Chăm lớn nhất nước để cùng nghe nhịp thời gian âm vang trong từng hiện vật quý giá.

Anh Nguyễn Văn Chế đang miệt mài với việc tạo những bức tranh Đông Hồ.

Tối 8 -10, hàng ngàn người dân có mặt tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) để tham dự “Liên hoan làng nghề truyền thống Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2013”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục