Phiên chợ xưa giữa lòng Hà Nội

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/10/2013 | 2:05:25 PM

Cứ vào thứ Bảy hàng tuần, từ 8h sáng đến 4h30 chiều, tại một cái sân nằm trong con ngõ nhỏ, số 456 phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, người ta lại thấy rất đông người tìm đến đây để thoả mãn một cái thú tao nhã - tìm ký ức trong phiên chợ đồ xưa.

Với diện tích chỉ khoảng 500m² cùng hơn 30 chiếc bàn gỗ hoặc những tấm nhựa trải luôn trên nền sân gạch, chợ phiên đồ xưa thu hút hàng nghìn lượt khách vào ngày cuối tuần. Hàng nào cũng đầy ắp những đồ cũ, từ gốm sứ cổ, đồ đồng, đồ thờ, đồ gia dụng như nồi niêu xoong chảo bát đĩa đến những chiếc quạt cổ có tuổi đời hàng trăm năm hoặc những chiếc đèn dầu vài chục tuổi… 

(Theo VTV)

Các tin khác
Đường vào “chảo lửa” đoạn qua đèo Tô Na.

Xin nói ngay, không phải “chảo lửa” trong lĩnh vực bóng đá mà là vùng nắng nóng lạ đời ở Tây nguyên vốn bốn mùa mát mẻ. Đến đây xem cái nóng này có khác gì “nắng như rang” ở Phan Rang và trải nghiệm những món ăn khá độc đáo...

Đua bò Bảy Núi luôn thu hút đông người thưởng ngoạn

Không gian văn hóa chợ nổi Nam Bộ và chợ vùng cao phía Bắc sẽ được tái hiện trong Tuần lễ "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam".

Cầu Tràng Tiền luôn hấp dẫn đối với du khách.

Khách du lịch đến Huế tăng trở lại sau bão số 10 và 11; nhất là khách nước ngoài đến từ các nước Thái Lan, Pháp, Australia, Anh, Đức, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Những trái ổi găng thơm ngon trong nắng.

Nói đến Bát Tràng, người ta thường nói đến thương hiệu gốm tồn tại từ bao đời nay, nhưng ít ai biết bên cạnh làng gốm truyền thống còn có thứ sản vật quý không đâu sánh bằng, đó là trái ổi Đông Dư.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục