320.000 người leo núi Phú Sĩ năm 2013

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/7/2013 | 2:10:09 PM

Tờ Japan Today ngày 1-7 dẫn nguồn tin của Tổ chức Du lịch quốc gia Nhật (JNTO) cho biết khoảng 320.000 người đã đăng ký tham dự mùa leo núi Phú Sĩ diễn ra vào tháng 7 và tháng 8-2013.

Núi Phú Sĩ vừa được UNESCO công nhận là di sản thế giới mới.
Núi Phú Sĩ vừa được UNESCO công nhận là di sản thế giới mới.

Mùa leo núi Phú Sĩ năm 2013 diễn ra trong niềm vui háo hức hơn các năm trước do ngọn núi “mang tính biểu tượng” của đất nước mặt trời mọc cao 3.776m vừa được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới mới.

Theo báo cáo của JNTO, 320.000 người đã tập trung sẵn sàng cho cuộc đua leo núi. Khi những tia nắng mặt trời vừa xuất hiện vào khoảng 4g30 sáng 1-7 (giờ địa phương), tất cả đồng thanh cất tiếng vang “banzai” (hoan hô), háo hức chào đón sự kiện này.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường Nhật đang lo lắng số lượng người dự thi năm nay quá đông gây ra “áp lực” cho núi Phú Sĩ, chẳng hạn sự xói mòn đường leo núi và rác thải làm ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, “sự an toàn tính mạng” của những người leo núi cũng đang được các nhà chức trách quan tâm.

Các thanh niên Nhật Bản “cầu nguyện” khi đứng dưới một thác nước thuộc thành phố Fujinomiya, tỉnh Shizuoka - đây là một phần nghi thức diễn ra trước khi mùa leo núi Phú Sĩ bắt đầu.

10 ngày trước khi mùa leo núi bắt đầu, chính quyền 2 tỉnh Shizuoka và Yamanashi đã thu khoản lệ phí “tự nguyện” của mỗi người tham gia leo núi là 1.000 yen (khoảng 200.000 đồng) với mục đích bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên của núi Phú Sĩ.

(Theo TTO)

Các tin khác

Một trong những điểm thăm quan khá thú vị khó có thể bỏ qua trên lòng hồ sông Đà là động Thác Bờ hay còn gọi là động Tiên.

Ngôi mộ của hai du khách xấu số trên Yunga Road

Với hầu hết mọi người, một kỳ nghỉ là cơ hội để thư giãn và tìm kiếm những trải nghiệm mới. Đối với những người khác thì một kỳ nghỉ là cơ hội để thử cảm giác tột cùng sợ hãi khi đùa giỡn cùng tử thần.

Hùng vĩ thác Kiên Thành.

YBĐT - Từ trung tâm xã Kiên Thành (Trấn Yên) đi khoảng 3km về bản Đồng Ruộng, trước mắt du khách sẽ hiện ra dòng thác ào ào từ trên cao đổ xuống với những bọt nước trắng xóa.

Quán cà phê Lính trên phố Hàng Buồm - Ảnh: Hải Dương

Cái thú vui ngồi thưởng thức từng giọt cà phê đắng của người Hà thành giờ đã khác xưa, nhất là với giới trẻ. Nắm bắt nhu cầu thị hiếu này, không ít quán cà phê độc, đẹp, lạ mà chúng ta chỉ có thể bắt gặp ở Hà thành đã ra đời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục