Việt Nam - chính nghĩa sáng ngời

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/2/2025 | 8:35:07 AM

YênBái - Việc Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Nga Mikhain Mishutin thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 14 - 15/1/2025 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Phạm Minh Chính là hoạt động ngoại giao thể hiện tinh thần tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng tầm và vị thế của Việt Nam để ngoại giao góp phần mở đường thúc đẩy kinh tế phát triển, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới.

Sự kiện đáng mừng như vậy trong quan hệ giữa Việt Nam với Liên bang Nga - một trong 5 cường quốc là thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong những ngày đầu năm mới 2025 nhân kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước (30/1/1950) là tin vui, là luồng gió tốt lành đến với nhân dân ta. Ấy vậy mà, trên trang mạng của tổ chức khủng bố Việt Tân dám xuyên tạc: "Thủ tướng Nga đến Việt Nam để gom quân sang chiến trường Ukraine”. Sự thật là trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, hai nhà lãnh đạo Nga và Việt Nam đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ toàn diện giữa hai quốc gia. Hai bên nhất trí đánh giá: Với nền tảng là tình cảm tốt đẹp, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga đang phát triển trên nhiều lĩnh vực; trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại là trụ cột… 

Quan hệ Việt Nam - Nga là mối quan hệ hợp tác vì hòa bình và phát triển mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và đóng góp vào sự thịnh vương, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới, hoàn toàn không có chuyện "gom quân” đi đánh nước nào. Ấy vậy mà, Việt Tân láo xược xuyên tạc trắng trợn: "Thủ tướng Nga qua Việt Nam để gom quân… cũng như lần trước Putin đến Triều Tiên gom được 100.000 quân sang hỗ trợ chiến trường Ukraine, giờ với chuyến thăm Việt Nam này, không biết gom được bao nhiêu quân?”.

Đọc những dòng trên của Việt Tân, những người Việt Nam yêu nước chân chính đều khẳng định: "Láo như Việt Tân”. Chúng đã bán đứng Tổ quốc, đồng bào, cam tâm làm tay sai cho giặc, giặc thua chạy thì bám gót thực dân, bám càng trực thăng chạy theo sống kiếp lưu vong vất vưởng như lũ chó hoang nơi đất khách quê người. Ấy vậy mà, suốt nửa thế kỷ qua chúng vẫn cay cú, hằn học, không từ thủ đoạn nào để chống phá đất nước, bôi nhọ dân tộc. 

Đại tướng Westmoreland, tổng chỉ huy quân xâm lược Mỹ ở Nam Việt Nam đã từng nói: "Thay mặt quân lực Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các bạn cựu quân lực Việt Nam cộng hòa vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn… Chúng tôi là người chủ chiến với cộng sản Việt Nam, các bạn chỉ là những kẻ được chúng tôi tuyển mộ và dựng lên để chống lại đồng loại của các bạn, chúng tôi không thù họ sao các bạn phải thù? Phải chăng các bạn chỉ là con khỉ đột giống người mà nước Mỹ chúng tôi tạo ra?”. 

Khi Tổng thống Mỹ Bil Clinton tuyên bố bỏ cấm vận kinh tế, bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào ngày 3/2/1994, lũ tàn quân ngụy lưu vong ở Mỹ tụ tập phản đối khiến Tổng thống Bil Clinton "nóng mặt” chỉ thẳng: "Họ bỏ chạy khỏi quê hương của họ vì sự hèn nhát. Giờ đây họ lại muốn trả thù kẻ chiến thắng bằng cách hy sinh lợi ích của nước Mỹ? Có vẻ như họ không nhận thức được thân phận của mình?”. 

Tổng thống Donal Trump cũng từng "chan tương đổ mẻ” vào mặt lũ bán nước Việt Tân: "Chúng tôi cho các người ở đây chỉ là vì nhân đạo, đối với những kẻ mà ngay cả Tổ quốc của chúng, nơi mà chúng được sinh ra chúng còn phản bội thì chúng ta lấy gì để tin chúng sẽ trung thành và cống hiến cho nước Mỹ của chúng ta?”. 

Bấy nhiêu lời của các quan chức đứng đầu nước Mỹ đã đủ vạch trần bản chất đê tiện và bộ mặt nhơ nhuốc của Việt Tân. Chúng không biết nhục bởi kiếp làm lính đánh thuê ô nhục nay lại dám vu khống, xuyên tạc rằng: "Việt Nam gom quân giúp Nga đánh Ukraine” thì đúng là luận điệu của lũ súc sinh vô nhân tính. Thế giới chưa từng thấy Việt Nam đưa quân làm lính đánh thuê ở đâu suốt 80 năm quan, Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ tận tụy hy sinh giải phóng quê hương, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế với nước bạn Lào và Cam-pu-chia, được lãnh đạo Cam-pu-chia gọi là "Đội quân Nhà Phật đến cứu nhân dân Cam-pu-chia vào lúc người dân Cam-pu-chia chỉ còn biết chờ chết”; và giúp Lào giải phóng đất nước với tinh thần "Giúp bạn là giúp mình”.

Chính nghĩa sáng ngời của Việt Nam được cả thế giới khâm phục, ngưỡng mộ. Chính sách ngoại giao "4 không” của Việt Nam: "Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống lại nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế” luôn tỏa sáng tinh thần hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình, tôn trọng lẽ phải, chính nghĩa của Việt Nam, cả thế giới đều ca ngợi, làm sao lũ khủng bố Việt Tân có thể bôi nhọ, xuyên tạc? 

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, những hoạt động ngoại giao thúc đẩy kinh tế đang góp phần quan trọng đưa đất nước phát triển tới tầm cao mới sánh vai bầu bạn 5 châu. Điều đó, làm cho nhân dân ta vô cùng tin tưởng, phấn khởi, nhưng đó cũng là những nhát búa đóng thêm nhiều chiếc đinh vào cỗ quan tài của lũ khủng bố Việt Tân nên chúng điên cuồng chống phá; tuy nhiên, sự xuyên tạc trắng trợn chỉ là tiếng kêu tuyệt vọng của con thú trước cái chết được báo trước.

Nhất Tâm

Các tin khác
Trung tá Nguyễn Công Huân - Phòng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh (ngoài cùng, bên trái) được Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái biểu dương, khen thưởng vì đạt được nhiều thành tích trong công tác.

Những quan điểm sai trái, thù địch không chỉ làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh chính trị, văn hóa và xã hội.

Vụ cháy quán bia ở đường Phạm Văn Đồng, thành phố Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của 11 người và nhiều người bị thương. Dư luận chưa hết bàng hoàng về tội ác của hung thủ và chờ sự phán xử nghiêm minh của pháp luật thì trên trang mạng chống cộng Tiếng Dân News đã đăng bài “Thay trời hành đạo và xã hội mất niềm tin” của Dương Quốc Chính.

Mạc Văn Trang (thứ ba, phải sang)

Mới đây, trang mạng chống cộng Tiếng Dân News đăng bài “Suy nghĩ tản mạn về phong trào xã hội dân sự” của Mạc Văn Trang. Sau lời than vãn, tiếc nuối mấy thứ “xã hội dân sự” giả cầy - Tây thật đã xẹp như gián qua mấy lần đem ra thi thố, tập dượt làm “Cách mạng màu, cách mạng đường phố” bất thành vào các năm 2014, 2016 và 2018…, những tưởng Mạc Văn Trang đã tỉnh ngộ nhưng “chó đen vẫn giữ mực” và đã sinh ra là giống mèo thì tiếng hen rò rè phải theo nó xuống mồ mới tắt.

Trang cá nhân của Trương Nhân Tuấn.

Trong bài vừa đăng trên Tiếng Dân News, Trương Nhân Tuấn nói như đinh đóng cột: “Việt Nam đã quyết định chọn phe”. Cái mà Trương Nhân Tuấn cho là “căn cứ” để nói như vậy là “cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 quốc phòng, an ninh và ngoại giao sau chuyến đi thăm Bắc Kinh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 8/2024”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục