Rộn rã phút giây giao thừa

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/1/2014 | 7:14:24 AM

Hàng triệu người đã đổ ra đường vào đêm cuối của năm 2013. Khắp các tỉnh thành, người dân hân hoan trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới...

Thiệp chúc mừng năm mới của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Thiệp chúc mừng năm mới của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Chào mừng năm mới 2014
Chào mừng năm mới 2014

Tại TP HCM, ngay từ đầu buổi tối các tuyến đường trung tâm thành phố như Hàm Nghi, Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thị Minh Khai, Đại lộ Đông – Tây, cầu Calmette tấp nập người, xe. Đặc biết từ khoảng 21h, các cung đường lớn nhỏ cảnh ùn tắc xe bắt đầu diễn ra khi hàng ngàn người cố tìm cho mình chỗ đứng để dõi theo những màn pháo hoa tầm cao được bắt tại đầu đường hầm chui qua sông Sài Gòn (phía bờ quận 2).

Người dân ngồi trên đường chờ xem bắn pháo hoa
Người dân ngồi trên đường chờ xem bắn pháo hoa

Nhiều người tranh thủ dùng điện thoại, máy chụp ảnh chụp lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2013. Khu vực bến cảng Bạch Đằng (quận 1) thu hút hàng ngàn người dân thành phố chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm cao phía bờ Q.2 của hầm chui sông Sài Gòn.

Một số hình ảnh ghi nhận vào đêm 31/12:

Trung Kiên
Trung Kiên
Trung Kiên
Trung Kiên
 
Trung Kiên
Trung Kiên
 
Tại Hà Nội, đầu buổi tối dòng người từ các ngả đường đã đổ về Nhà hát lớn Hà Nội xem các tiết mục văn nghệ và màn trình diễn ánh sáng vô cùng hấp dẫn để chờ thời khắc giao thừa bước sang năm 2014 với nhiều hi vọng mới. Số lượng người xem quá đông đã tạo thành một “biển người” quanh sân khấu của Nhà hát.
 
Rộn rã phút giây giao thừa
 
Chương trình văn nghệ đặc biệt mang tên “Đếm ngược chào năm mới 2014” là nơi để hàng vạn người dân Thủ đô cùng chia sẻ những giây phút đặc biệt bên cạnh người thân, bạn bè để chia tay năm cũ chào đón năm mới. 
 
Tết dương lịch, Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa. Nhiều bạn trẻ vẫn chọn Hồ Gươm, các tuyến phố voitrung tâm để trải nghiệm phút giây chuyển giao năm mới với sự hân hoan và tràn ngập hi vọng...
 
Rộn rã phút giây giao thừa
Rộn rã phút giây giao thừa
Rộn rã phút giây giao thừa
 
Rộn rã phút giây giao thừa
Tại phố cổ Hội An, Quảng Nam, sau những giây đếm ngược cuối cùng của năm 2013, pháo hoa rực rỡ thắp sáng biểu tượng năm mới 2014. Suốt các tuyến phố Nguyễn Thái Học, Lê Lợi xung quanh sân khấu chính của lễ hội chào năm mới, pháo hoa từ trên những mái nhà rủ ánh sáng xuống lòng người đang hân hoan niềm hy vọng mọi điều tốt đẹp trước thềm năm mới.

Biểu tượng năm mới 2014 rực rỡ cùng pháo hoa tại phố cổ Hội An
Biểu tượng năm mới 2014 rực rỡ cùng pháo hoa tại phố cổ Hội An

Ánh sáng pháo hoa bất ngờ tỏa xuống từ những mái nhà phố
Ánh sáng pháo hoa bất ngờ tỏa xuống từ những mái nhà phố

Hàng vạn người dân và du khách đã hòa mình trong không khí lễ hội rộn ràng, khiêu vũ cùng nhau và gửi đến nhau lời chúc mừng năm mới.

Biển người đổ về trung tâm phố cổ chào đón khoảnh khắc chạm ngõ năm mới 2014
Biển người đổ về trung tâm phố cổ chào đón khoảnh khắc chạm ngõ năm mới 2014

Biển người đổ về trung tâm phố cổ chào đón khoảnh khắc chạm ngõ năm mới 2014
Lễ hội hóa trang rộn ràng trên sân khấu chính được thiết kế ngay trên đường phố lộng lẫy sắc đèn lồng

Biển người đổ về trung tâm phố cổ chào đón khoảnh khắc chạm ngõ năm mới 2014
Biển người đổ về trung tâm phố cổ chào đón khoảnh khắc chạm ngõ năm mới 2014
Hàng vạn người dân và du khách đã cùng nhau khiêu vũ trong tiệc đêm giao thừa Tết Dương lịch năm nay

Trước chương trình dạ tiệc chào năm mới, tại sân khấu lễ hội ở Hội An - điểm đến nổi tiếng của Quảng Nam, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh đã trao quà tặng đến ông Fujita Naechika, vị khách thứ 1,6 triệu đến Quảng Nam trong năm 2013 (ông Fujita Naechika đến Quảng Nam vào lúc 20h45 tối 31/12 cùng đoàn du khách đến từ Nhật Bản gồm có 15 người).

Trao quà lưu niệm đến du khách thứ 1,6 triệu đến Quảng Nam trong năm 2013
Trao quà lưu niệm đến du khách thứ 1,6 triệu đến Quảng Nam trong năm 2013
 
Những màn trình diễn hòa tấu, hát các ca khúc Việt Nam và quốc tế; đặc biệt là màn trình diễn thời trang của các nhà may nổi tiếng ở Hội An cũng đem lại cho người dân và du khách những trải nghiệm đáng nhớ trong đêm giao thừa Tết Dương lịch 2014.
 
Tại Gia Lai, phố núi Pleiku không tổ chức bắn pháo hoa hay các hoạt động văn nghệ khác rầm rộ, nhưng nhiều người dân vẫn đổ ra đường để tìm riêng cho mình cách tiễn năm cũ, đón năm mới 2014.

Rộn rã phút giây giao thừa
Ngồi xe ngựa dạo phố là một trong những hình thức vui chơi mà người dân phố núi chọn nhiều trong đêm "giao thừa"
 
Ngoài các quán cà phê, quán ăn, công viên… thì nhiều người vẫn chọn Quảng trường Đại đoàn kết để tìm cho mình khoảnh khắc của những giờ phút cuối năm dương lịch. Bạn Lê Thị Vi (24 tuổi, trú phường Thống Nhất, Pleiku) chia sẽ: “Dù không phải tết chính của người Việt Nam mình, nhưng thấy các nước bạn ăn Tết lớn mình cũng thấy xốn xang. Đây cũng là ngày lễ, ngày nghỉ để mình và bạn bè có cơ hội được gặp mặt đi chơi chung với nhau nên không thể bỏ lỡ được”.
 
Tại Thanh Hóa, ngay từ 19h tối ngày 31/12, mặc cho thời tiết ngoài trời tại thành phố Thanh Hóa rất lạnh, nhưng đã có rất nhiều người dân, nhất là các bạn trẻ đã tập trung về khu vực quảng trường Lam Sơn đón năm mới làm cho không khí tại đây thêm nhộn nhịp và ấm cúng hẳn lên. Nhiều phụ huynh cũng đã mang theo con nhỏ đến để tham dự chương trình chào mừng năm mới.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc chào đón năm mới 2014.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc chào đón năm mới 2014.
 
Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2014 được UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa phối hợp với nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn tổ chức biểu diễn.
 
Các tiết mục văn nghệ tràn đầy sức sống.
Các tiết mục văn nghệ tràn đầy sức sống.

Hàng trăm người đã chen chân để được thưởng thức chương trình văn nghệ. Anh Lê Xuân Hùng, trú phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa chia sẻ: “Ngày cuối cùng của một năm cũ sắp qua đi nên tôi cùng vợ con đến đây để được tận hưởng niềm vui chào đón một năm mới sắp đến. Dù thời tiết lạnh, nhưng gia đình muốn được chào đón năm mới cùng mọi người, cầu mong một năm mới thật nhiều may mắn, hạnh phúc ngập tràn. Năm nay có chương trình văn nghệ, ca nhạc nữa nên cả nhà rất vui”.
 
Dù thời tiết lạnh giá, nhưng hàng trăm người dân vẫn ra đường chào đón năm mới.

Dù thời tiết lạnh giá, nhưng hàng trăm người dân vẫn ra đường chào đón năm mới.
Dù thời tiết lạnh giá, nhưng hàng trăm người dân vẫn ra đường chào đón năm mới.

Tại Hà Nam: Không khí đón năm mới khá trầm lắng. Hầu hết các cửa hàng, nơi vui chơi giải trí rất ít người tham gia. Đường phố ngày cuối cùng của năm 2013 lên đèn sớm hơn mọi ngày. Do thời tiết rét nên lượng người ngoài đường rất ít. Những đường phố trung tâm như: Biên Hòa, nhà văn hóa, công viên cũng vắng người.

Một điều dễ nhận thấy khác hơn so với ngày thường là trên các con đường, góc phố, các cơ quan được trang trí thêm nhiều bóng đèn sáng và những băng rôn chúc mừng năm mới, tạo ra một không khí lung linh huyền ảo nơi phố phường. 

Đường phố vắng người qua lại.
Đường phố vắng người qua lại.

Đường phố vắng người qua lại.
Nhiều điểm vui chơi, giải trí và các khu vực ngày thường đông người, nhưng thời điểm chuẩn bị bước sang năm mới cũng rất vắng nguời.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Làng Ngần hiện nay đã có nhiều hộ gia đình nuôi tới vài chục con, thậm chí hàng trăm con lợn mỗi lứa.
Trong ảnh: Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình anh Nguyễn Ngọc Thanh.

YBĐT - Chúng tôi về Làng Ngần, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình khi hương sắc mùa xuân đã lan tỏa khắp các gia đình. Con đường phẳng phiu rộng mở, Làng Ngần như được khoác trên mình chiếc áo mới. Có lẽ chưa bao giờ Làng Ngần đẹp như hôm nay và đời sống người dân lại đổi thay nhiều đến thế.

YBĐT - Chục năm trở lại đây, kể từ khi phố tôi có nhà văn hóa, tình cảm giữa các gia đình càng ngày càng thêm gắn bó. Nhớ lại lúc khu phố quy hoạch được đất xây nhà văn hóa, ai nấy đều phấn khởi.

Người Mông huyện Mù Cang Chải chuẩn bị đất cấy lúa vụ đông xuân trước khi vui tết chung.

YBĐT - Đồng bào Mông ở tỉnh Yên Bái có gần 82.000 người, cư trú tập trung tại hai huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và một số xã vùng cao của huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên... Trước đây thường tổ chức ăn tết sớm hơn tết Nguyên đán một tháng nhưng vài năm nay, bà con người Mông ở khắp các địa phương trong tỉnh đã vui chung một tết, vừa tiết kiệm tiền bạc vừa có nhiều thời gian lao động, sản xuất.

Cây ngô đã góp phần nâng cao thu
nhập cho người dân trong xã.

YBĐT - Trong tiết trời se lạnh của ngày cuối đông, chúng tôi quyết định lên Khao Mang, một trong những xã diện khó khăn của huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục