Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới, Trung Bộ nắng nóng đến 10/9

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/9/2017 | 2:57:39 PM

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 5/9, xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philipines).

Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 290 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 6/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 110 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60​-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Trên đất liền, hiệu ứng phơn khiến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35​-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Nắng nóng có khả năng kéo dài đến 10/9.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Ảnh minh hoạ.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2017 - 2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD- ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã có thư chúc mừng tới các cô giáo, thầy giáo, cán bộ, nhân viên trong toàn ngành, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên trong cả nước.

YBĐT - Ngày 4/9 (14/7 Âm lịch), chùa Linh Long, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu 2017. Dự có lãnh đạo một số ban, sở ngành của tỉnh và đông đảo tăng ni, phật tử.

Đại diện các doanh nghiệp trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ.

YBĐT - Chiều 4/9, các doanh nghiệp, công ty xây dựng hoạt động trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã quyên góp ủng hộ 52 triệu đồng cho các gia đình bị nạn do sạt lở đất tại thôn Tống Ngoài, xã Túc Đán.

YBĐT -  Cờ hoa rực rỡ, bước chân cô trò vui tươi nhịp bước theo tiếng trống trường, những gương mặt trẻ thơ ngây, hồn nhiên đón mừng năm học mới; không ai nghĩ mới chỉ một tháng trước đây thôi, tất cả sân trường, phòng học, đồ chơi, bàn ghế, sách vở... ở tâm lũ vùng cao Mù Cang Chải nằm trong đống đống đổ nát, tan hoang sau trận lũ quét lịch sử.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục