Hà Nội: Đốt vàng mã gây cháy lớn ở phòng trọ, 4 người tử vong

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/2/2021 | 9:33:21 AM

Qua xác minh ban đầu, các nạn nhân tổ chức cúng ông Công, ông Táo tại phòng trọ, đốt vàng mã nhưng không đổ nước làm mát và dọn tro đi mà lại vào nhà ăn cơm. Sau đó, L.B.Đ ngủ tại tầng 1, những người còn lại ngủ trên gác xép phòng trọ. Khi đám cháy bùng phát mạnh, cả 4 người đã ngạt khói và khí độc, không thể thoát ra ngoài.

Lực lượng chức năng đang đưa các nạn nhân của vụ cháy ra ngoài
Lực lượng chức năng đang đưa các nạn nhân của vụ cháy ra ngoài

Vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 4/2, một đám cháy lớn đã bất ngờ bùng phát tại phòng trọ ở ngõ 73 phố Tam Khương, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy khiến 4 người tử vong, thiêu trụi 3 xe máy cùng nhiều tài sản khác.

Cụ thể, 4 người tử vong gồm: L.B.Th (sinh năm 1997, ở tỉnh Thanh Hóa), G.V.N (sinh năm 1997, ở tỉnh Bắc Giang), T.D.H (sinh năm 1997, ở tỉnh Nam Định) cùng học tại Trường Đại học Thủy Lợi và L.B.Đ (anh trai ruột của L.B.Th.).

Qua xác minh ban đầu, các nạn nhân tổ chức cúng ông Công, ông Táo tại phòng trọ, đốt vàng mã nhưng không đổ nước làm mát và dọn tro đi mà lại vào nhà ăn cơm. Sau đó, L.B.Đ ngủ tại tầng 1, những người còn lại ngủ trên gác xép phòng trọ. Khi đám cháy bùng phát mạnh, cả 4 người đã ngạt khói và khí độc, không thể thoát ra ngoài.

Công an quận Đống Đa đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thăm và tặng quà gia đình bà Trần Thị Thi, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Phú Mỹ, xã Việt Thành, Trấn Yên

Những ngày giáp tết, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến cơ sở đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, tặng quà tết động viên cho các hộ người có công, người cao tuổi, đối tượng yếu thế, hộ nghèo và hộ thoát nghèo tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh với mức quà (tiền, hiện vật) phổ biến là 500.000 đồng/hộ.

Dịch vụ dọn nhà chuyên nghiệp đang rất đắt khách ngày cận tết.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, mọi người, mọi nhà đều có sự chuẩn bị ít nhiều cho công việc dọn dẹp, sửa sang, trang trí, mua sắm… để tết đến, xuân sang mọi điều đều trở nên tươi đẹp, ấm áp. Chính vì thế xuất hiện muôn kiểu dịch vụ ăn theo “mùa tết”, việc nhiều, giá cao.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Yên Bái trao quà cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn.

Chúng tôi đến với bà con và các em học sinh vùng cao khi trời lạnh lắm, ai nấy đều xuýt xoa cái rét như cắt vào da thịt. Nhưng các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh vẫn sẵn sàng cho những chuyến từ thiện, mang mùa xuân ấm áp đến với đồng bào.

Đồng chí Giàng A Tông  -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận 1.000 suất quà tết, tổng trị giá 500 triệu đồng từ lãnh đạo Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Yên Bái.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, chiều 4/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tiếp nhận 1.000 suất quà tết, tổng trị giá 500 triệu đồng do Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Yên Bái trao tặng cho người nghèo tỉnh Yên Bái nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục