Yên Bái: Đường phố trang hoàng sẵn sàng chào năm mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/2/2021 | 2:09:58 PM

Dù đã chính thức dừng tổ chức đón pháo hoa để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng không khí chào đón năm mới ở TP Yên Bái vẫn rộn ràng, rực rỡ khắp các nẻo đường, góc phố.

Sắc xuân rộn ràng trên khắp các nẻo đường, góc phố ở TP Yên Bái.
Sắc xuân rộn ràng trên khắp các nẻo đường, góc phố ở TP Yên Bái.

Cũng giống như nhiều địa phương trên cả nước, tỉnh Yên Bái vừa quyết định dừng  tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đây là quyết định rất đúng đắn trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang diễn biến phức tạp tại nhiều nơi ở nước ta.

Về phía người dân địa phương, ý thức phòng chống dịch của người dân Yên Bái  cũng được đề cao trong những ngày giáp Tết này. Mọi người đặc biệt tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "5K” để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Mặc dù vậy, không khí chuẩn bị đón chào năm mới Tân Sửu 2021 ở Yên Bái không vì thế mà bị ảnh hưởng. Trên khắp các nẻo đường, góc phố tại TP Yên Bái, có thể cảm nhận một cách rất rõ ràng không khí Tết, mày sắc Xuân ngập tràn, rực rỡ.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận được tại TP Yên Bái trong ngày 29 Tết (tức 10/2):

 Chợ Bến Đò trên đường Hồ Xuân Hương, TP Yên Bái.
 Chợ hoa cây cảnh cũng tràn ngập sắc đỏ của cờ hoa, sắc xanh của cây lá.
 Đường Điện Biên với băng rôn, khẩu hiệu mừng Đàng, mừng xuân, mừng Đất nước.
 Đường Hoàng Hoa Thám người và xe ken đặc như nêm.
 Đường Ngô Gia Tự rợp sắc cờ hoa mừng năm mới.
 Đường Yên Ninh...
 .... đường Lý Thường Kiệt...
 ... đường Nguyễn Tất Thành cũng đều rợp sắc cờ hoa và khẩu hiệu
 Người dân mua sắm Tết nhưng không quên đeo khẩu trang để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.
 Các cửa hàng hoa quả khá đắt khách khi có nhiều người tìm đến mua về bày mâm ngũ quả ngày Tết.
Bó đào thắm sẵn trên tay để mang cả sắc xuân về nhà đón năm mới.

(Theo Kinh tế & Đô thị)

Các tin khác

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay dường như đến sớm hơn đối với các hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Những món quà tết đến với người nghèo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với người nghèo, người yếu thế trong xã hội để có cành đào, cái bánh chưng, có lửa hồng cháy đỏ ba bữa cơm ngày tết. Đó chính là ngọn lửa yêu thương sưởi ấm, động viên họ vượt lên số phận, xây dựng cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.

“Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, dù cái tết đã cận kề, song các cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái vẫn luôn tiên phong có mặt trên tuyến đầu chống dịch COVID – 19; ở các chốt kiểm dịch y tế; chủ động phối hợp với các lực lượng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát, phát hiện, xác minh và phân loại các đối tượng có nguy cơ, góp phần đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” lại thêm một lần tỏa sáng.

Bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái tặng quà cho bệnh nhân phải nằm điều trị trong dịp tết.

Trong không khí rộn rã sắc xuân, lòng người chộn rộn phút giây sum họp bên gia đình, tận hưởng hương vị ngày tết. Nhưng với các y, bác sĩ ở Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái, họ cùng gác lại hạnh phúc riêng tư, hy sinh niềm riêng vì sức khỏe của người bệnh, vì đón chào những công dân tương lai của đất nước.

Thế giới không màu, những người khiếm thị vẫn phải đối diện với gánh nặng mưu sinh và luôn nỗ lực để không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Sự nỗ lực bản thân đó đã được đền đáp. Sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội phần nào bù đắp những thiếu hụt của số phận đã đem đến nguồn sáng cho cuộc đời mỗi người khiếm thị mỗi mùa xuân mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục