Hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày báo chí cách mạng việt nam 21/6

Tuổi trẻ Báo Yên Bái với Nà Hẩu thân thương

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/6/2013 | 8:42:09 AM

YBĐT - “Trao gửi yêu thương” là mục đích, “sức trẻ tình nguyện” là phương châm sống, “chung sức vì cộng đồng” là nỗ lực hướng đến... để rồi nơi khó khăn, gian khổ nhất là nơi chúng tôi cùng nhau đi tới với mong ước sẻ chia, đồng cam cộng khổ với cuộc sống lam lũ, khó khăn của đồng bào các dân tộc vùng cao...

Các bạn trẻ tình nguyện viên tặng quần áo và vở viết cho học sinh Trường tiểu học nà Hẩu.
Các bạn trẻ tình nguyện viên tặng quần áo và vở viết cho học sinh Trường tiểu học nà Hẩu.

Chúng tôi - những người trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trên khắp mọi miền tổ quốc đã tìm được tiếng nói chung thông qua mạng xã hội, cùng tìm đến nhau để thực hiện mục đích chung và duy nhất: tổ chức những chuyến đi tình nguyện đến vùng đặc biệt khó khăn với tinh thần “trao gửi yêu thương - nhường cơm sẻ áo”...

Trang mạng xã hội nổi tiếng Facebook đã tình cờ làm cầu nối cho chúng tôi đến gần nhau hơn. Những phóng viên trẻ của Báo Yên Bái đã gặp gỡ những người bạn đồng nghiệp của Báo Phú Thọ thông qua ý tưởng “phải làm được một điều gì đó giúp đỡ những con người yếu thế mà chúng ta đã gặp trong những chuyến công tác; lấy sức trẻ góp phần thay đổi cuộc sống lam lũ nơi những miền quê nghèo mà chúng ta đã từng đi qua; sẻ chia gánh nặng cơm áo đời thường với những hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta đã từng biết đến”...

Để rồi từ đây, cùng với sự lan tỏa tuyệt vời của mạng xã hội, chúng tôi đã kết nối và nhận được sự đồng cảm, ủng hộ rất lớn từ những người bạn đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó có sự tham gia đầy nhiệt huyết của các bạn đến từ tổ chức nhân đạo từ thiện Trái Tim Việt, các bạn trẻ đến từ Công ty TNHH Tư vấn y dược quốc tế (viết tắt: IMC) cùng rất nhiều những tập thể, cá nhân có tấm lòng hảo tâm khác...

Trong cái nắng oi ả của những ngày đầu tháng 6, chúng tôi gặp nhau để thực hiện kế hoạch tình nguyện lên xã Nà Hẩu - xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên mà Báo Yên Bái được tỉnh phân công phụ trách. 35 nam nữ thanh niên đến từ Báo Yên Bái, Báo Phú Thọ, tổ chức Trái Tim Việt và Công ty IMC; 2 xe ô tô 16 chỗ và 1 ô tô 7 chỗ chất đầy hàng hóa gồm quần áo, thuốc chữa bệnh, sách vở, dép nhựa, dầu ăn, nước mắm, muối iốt, bột canh, khăn quàng, bút mực... với tổng trị giá lên tới trên 200 triệu đồng.

35 thành viên, trên 200 triệu đồng có được từ việc vận động ủng hộ đóng góp của các cá nhân, tập thể hảo tâm, cộng với tiền túi của chính những thành viên tình nguyện bỏ ra đóng góp, đối với một chuyến tình nguyện về một xã nghèo thì con số này quả thật rất lớn. Bởi thế mà trên con đường độc đạo gập ghềnh sỏi đá vào trung tâm Nà Hẩu, dù phải “tăngbo” mướt mát mồ hôi nhưng mọi người vẫn đùa: “Ước gì mỗi tháng lại huy động được một chuyến lớn như thế này thì tốt biết mấy”...

“Mỗi tháng một chuyến” - đấy là ước mơ để chúng tôi phấn đấu và hy vọng với sự chung tay góp sức của những người đồng cảm hảo tâm, ước mơ đó sẽ thành hiện thực trong một tương lai gần. Vì vậy, khi đặt chân đến Nà Hẩu, dù đã là 2 giờ chiều và cả đoàn chưa ai có hạt cơm nào vào bụng nhưng thấy bà con đã tập trung rất đông ở Trạm Y tế xã, các em học sinh đã có mặt ở khu vực trường học, cả đoàn nhất trí tạm gác lại bữa cơm trưa để bắt tay ngay vào công việc với 3 nhóm tình nguyện, triển khai thành 3 mũi di chuyển.

Được sự giúp sức của các y bác sỹ tình nguyện đến từ Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Yên, hơn 40 triệu đồng tiền thuốc tây gồm thuốc hạ sốt, thuốc chống cảm cúm, hoạt huyết dưỡng não, thuốc chữa dạ dày, thuốc chống dị ứng, thuốc điều hòa huyết áp, thuốc bổ... nhanh chóng được tập trung về 3 bàn khám bệnh và cấp phát thuốc tại chỗ cho bà con.

Một nhóm khác di chuyển về khu vực Trường tiểu học Nà Hẩu để tặng quà cho các cháu học sinh tiểu học gồm 320 bộ đồng phục, 320 đôi dép nhựa, 1.725 cuốn vở, 960 bút viết, 200 khăn quàng đỏ; các cháu học sinh mầm non thì được tặng gần 200 bộ quần áo mới và những túi kẹo bánh; các thầy cô giáo được tặng 100 cuốn sổ soạn giáo án...

Nhóm còn lại tập trung tại khu vực trụ sở UBND xã tiến hành trao 50 suất quà cho các hộ gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã gồm 5 triệu đồng tiền mặt và túi quà là các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt gia đình mà các thành viên tình nguyện đã dày công chuẩn bị. Mỗi túi quà gồm có dầu ăn, nước mắm, muối iốt, bột canh, mì chính, xà phòng... đều là những mặt hàng rất thiết thực đối với đồng bào dân tộc Mông ở vùng sâu Nà Hẩu.

 Cùng chúng tôi tặng quà cho đồng bào mình, ông Giàng Chẩn Phử - Chủ tịch UBND xã Nà Hẩu phấn khởi: “Cảm ơn sự quan tâm của các bạn tình nguyện rất nhiều. Sự có mặt, giúp đỡ của các bạn là nguồn động viên rất lớn đối với bà con nơi đây, giúp bà con có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Tôi tin rằng những việc làm mang ý nghĩa thiết thực của các bạn sẽ ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của xã hội và sẽ lớn mạnh từng ngày”. Lời động viên của ông Phử khiến chúng tôi cảm thấy rất vui, vui vì những nỗ lực, cố gắng của mình đã mang lại hiệu quả, có ý nghĩa nhất định đối với nơi vùng cao còn nhiều gian khó này...

Sau gần 2 ngày khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cho học sinh và các hộ gia đình khó khăn của Nà Hẩu, khối lượng công việc nhiều, thời gian ít, nhiều thành viên của đoàn tình nguyện không giấu được mệt mỏi trên khuôn mặt, song được tiếp xúc với bà con, được nhìn thấy vẻ háo hức mong chờ cũng như hiểu được thêm về sự chân thành, mộc mạc của bà con, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành nốt những việc còn dang dở...

Tạm biệt Nà Hẩu, quay về thành phố phồn hoa với những lo toan đời thường của mỗi người, nhưng chắc rằng không chỉ riêng tôi mà tất cả các thành viên trong chuyến tình nguyện này vẫn còn rất luyến lưu khi phải chia tay những  người dân thật thà, chân chất nơi núi rừng Nà Hẩu, những bé trai, bé gái người Mông với nụ cười chừng như không tắt, những cái bắt tay xiết chặt nồng ấm tình người.

Khép lại một hoạt động đầy ý nghĩa của tuổi trẻ Báo Yên Bái, Phú Thọ… đúng vào dịp kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2013)  như một lời hứa quyết tâm vì cuộc sống cộng đồng mà chúng tôi - những nhà báo trẻ đang từng ngày trăn trở... Hẹn gặp nhé - Nà Hẩu yêu thương!

Nà Hẩu, Tháng 6/2013
Nhóm P.V Chi đoàn báo Yên Bái

Các tin khác

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến vừa ra quyết định công bố BV Nhi TƯ (Hà Nội) là đơn vị duy nhất hiện nay đủ điều kiện can thiệp y tế xác định lại giới tính.

YBĐT - Từ đây mọi chuyện sẽ trở thành quá khứ, song trong suốt cuộc đời này có lẽ L. sẽ phải chịu đựng đau đớn trong tâm hồn bởi tuổi thơ em đã bị chính người cha ruột cưỡng đoạt.

YBĐT - Hè 2013, thành phố Yên Bái tiếp nhận trên 12.000 thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia sinh hoạt tại địa phương. Để các em có một kỳ nghỉ vui tươi, bổ ích, thành phố triển khai hoạt động hè, phát động Tháng Hành động vì trẻ em ở 100% xã, phường, thôn, khu dân cư trên địa bàn.

YBĐT - Trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã và đang chủ động đề ra nhiều giải pháp từ tuyên truyền, vận động người dân cho đến công tác chỉ đạo, điều hành cũng như xây dựng các phương án đối phó trong từng tình huống cụ thể ngay tại cơ sở để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục