Quảng Ninh: Hàng xóm sát hại dã man 2 mẹ con ruột

  • Cập nhật: Thứ bảy, 13/3/2021 | 10:12:11 AM

Ngày thường Đồng Minh Phương hay say xỉn và có xảy ra mâu thuẫn với gia đình nạn nhân, đến 19 giờ ngày 12/3, nghi phạm đã dùng dao sát hại dã man hai mẹ con ruột.

Đối tượng Đồng Minh Phương.
Đối tượng Đồng Minh Phương.

Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, cho biết đang điều tra làm rõ vụ án sát hại 2 mẹ con xảy ra vào tối 12/3 trên địa bàn.

Vào khoảng 19 giờ ngày 12/3, tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, đã xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong, nạn nhân là hai mẹ con.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm gây ra vụ trọng án là Đồng Minh Phương, sinh năm 1963, trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đồng Minh Phương đã dùng dao sát hại dã man hai mẹ con ruột là bà B.T.S, sinh năm 1965 và chị V.T.H, sinh năm 1993, cùng trú tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Gây án xong, nghi phạm Đồng Minh Phương đã dùng xe đạp bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau hơn 3 giờ lẩn trốn, nghi phạm đã bị lực lượng chức năng bắt cách hiện trường hơn 1km.

Theo người dân địa phương, Đồng Minh Phương hành nghề mài dao kéo dạo, thường hay say xỉn và có mối quan hệ với hàng xóm của nạn nhân.

Ngày thường nghi phạm hay lui tới khu vực trên và có xảy ra mâu thuẫn với gia đình nạn nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, lực lượng chức năng thị xã Đông Triều đã có mặt kịp thời để truy bắt nghi phạm, bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Bị cáo Đinh La Thăng

Tại lời nói sau cùng, cựu Chủ tịch PVN - Đinh La Thăng xin chịu trách nhiệm thay cho cấp dưới là bà Trần Thị Bình (cựu Phó Tổng giám đốc PVN).

Ảnh minh họa

Các ngân hàng liên tục đưa ra khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không truy cập vào các liên kết (link) từ email, tin nhắn SMS... để bảo mật thông tin cá nhân, tránh mất tiền oan.

Ảnh minh họa

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng nước ngoài, đặc biệt là các nước có chung đường biên giới để có biện pháp quản lý tốt hơn và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Giao dịch viên Nguyễn Thị Phương Thúy

"May quá, tiền tích cóp của tôi vẫn còn, không gặp những người như các cô thì tôi đã mất sạch”, cô Nguyễn Thị L đã thốt lên như vậy rồi nói lời cảm ơn cán bộ giao dịch của Agribank Bắc Yên Bái. Và sau đây là nội dung câu chuyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục