Thua trận, mất người, Pháp đau đớn rời World Cup

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/6/2010 | 7:58:14 AM

Bệ rạc trong tấn công, yếu kém trong phòng thủ, Pháp đã phải đón nhận thất bại 1-2 trước Nam Phi ở loạt trận cuối cùng ở bảng A. Với kết quả này, đội bóng áo lam đã phải ngậm ngùi rời World Cup 2010 với 1 điểm, 1 bàn thắng và vị trí bét bảng.

Nam Phi thi đấu khá hay trước ĐT Pháp.
Nam Phi thi đấu khá hay trước ĐT Pháp.

Sau đợt “binh biến” của các cầu thủ, HLV Raymond Domenech đã có nhiều sự thay đổi nhân sự trong đội hình xuất quân của Pháp. Theo đó, Cisse cùng Gignac hình thành cặp tấn công trên hàng tiền đạo. Ở tuyến giữa đã có sự xuất hiện của Yoan Gourcuff. Trong khi tại hàng phòng ngự, đội trưởng Evra ngồi chầu rìa trên băng ghế dự bị, nhường tấm băng thủ quân lại cho Alou Diarra.

Để đi tiếp, Pháp cần một chiến thắng đậm đà, đồng thời hi vọng ở cặp đấu giữa Mexico – Uruguay có kẻ thắng người thua. Tuy nhiên, đội chủ nhà Nam Phi cũng cần điều tương tự nên không dễ dàng để Les Bleus thực hiện được ý đồ.

Trong suốt hiệp một, nhờ khát vọng lớn hơn cùng sự ủng hộ nhiệt thành của khán giả nhà, Nam Phi đã thi đấu hết sức ấn tượng. Họ phòng thủ khá chắc ở tuyến dưới và sắc sảo trong các pha phối hợp tấn công. Thế nên, khung thành của Lloris luôn rơi vào tình trạng có thể thủng lưới bất cứ lúc nào.

Trước tình cảnh đó, Domenech đã ra tận đường biên để chỉ đạo các học trò thi đấu, nhưng bất lực vì dường như các đôi chân của Gallas, Clichy, Sagna đã có mệt mỏi sau những gì đã xẩy ra. Hệ quả, từ phút 20 đến 37, Khumalo và Mphela đã thay nhau lập công, đưa chủ nhà Nam Phi vượt lên dẫn trước á quân World Cup 2006 với tỷ số 2-0.

Bàn thắng thứ hai của Nam Phi.

Quá choáng váng, Pháp vùng lên. Tuy nhiên, họ chỉ tạo ra được đúng một cơ hội ăn bàn bàn xuất phát từ pha gẫy bóng điệu nghệ của Cisse ở trong 16m50, nhưng thủ môn của Nam Phi đã bay như chim để đấm bóng đi vọt xà ngang. Đau hơn, tiền vệ Gourcuff còn phải lãnh thẻ đỏ rời sân sau một pha đánh cùi chỏ vào mặt một cầu thủ của đội chủ nhà World  Cup 2010.

Bước vào hiệp hai, tinh thần chiến đấu của Nam Phi càng lên cao khi ở trận đấu cùng giờ Uruguay đã sút tung lưới Mexico. Như thế, chỉ cần ghi thêm 2 bàn thắng nữa là Bafana Bafana sẽ lọt vào vòng trong. Dẫu vậy, trong tâm lý quá nóng vội, các tiền đạo của Nam Phi đã bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn, trong số này có cú sút đập cột dọc của tiền đạo Mphela.

Pháp rời World Cup với 1 điểm, 1 bàn thắng và vị trí bét bảng A.

Về phía Pháp, sau một hiệp một thi đấu tẻ nhạt, “Dom” đã quyết định tung tiền đạo Henry vào sân, thay Cisse để mong tìm kiếm bàn thắng đầu tiên của tuyển Pháp ở World Cup 2010. Dù đã cố gắng song “Titi” vẫn thi đấu rất nhạt nhòa.  Cũng may, vào phút thứ 70, Malouda đã sút tung lưới Nam Phi để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, và đó cũng là tất cả những gì mà Pháp làm được ở trận đấu này.

Như vậy, với kết quả này, cả Pháp và Nam Phi đều bị loại do ở trận đấu cùng giờ Mexico chỉ để thua Uruguay với tỷ số sát nút 0-1.

Đội hình xuất phát
Nam Phi: Josephs - Masilela, Mokoena, Ngcongca, Khumala - Sibaya, Tshabalala, Khoboni, Pienaar - Parker, Mphela.
Pháp: Lloris - Sagna, Squillaci, Gallas, Clichy - Diaby, Gourcuff, A. Diarra, Ribery - Gignac, Cisse.

Tỷ số chung cuộc: Nam Phi 2 – 1 Pháp

Ghi bàn: Khumalo (20’), Mphela (37’) – Malouda (70’)

(Theo VTC)

Các tin khác
AFP dẫn lời Maradona cho rằng “sẽ là tội lỗi” nếu không tung Messi vào sân. (Ảnh: AFP)

* Theo FIFA castro Index, Argentina có 64% khả năng chiến thắng còn cơ hội thắng của Hy Lạp chỉ là 11%.

Nam Phi có thể trở thành đội chủ nhà đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng.

Pháp và Nam Phi không còn tự định đoạt được số phận của mình. Cả hai sẽ phải dừng cuộc chơi nếu như tối nay (22/6), Uruguay và Mexico đồng lòng dắt tay nhau đi tiếp bằng một kết quả hòa.

Terry mở cuộc họp báo sáng Chủ nhật.

Bốn tháng sau khi bị tước băng đội trưởng, John Terry đã cầm đầu cuộc nổi loạn trong nội bộ ĐT Anh nhằm gây sức ép lên HLV trưởng Capello.

Anelka xách va-li ra sân bay về Pháp hôm qua.

Tuyển Pháp lại tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng với việc các cầu thủ hủy bỏ một buổi tập vào hôm qua, sau một vụ gây gổ trước mặt các CĐV.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục