Sau thất bại ê chề của ĐKVĐ thế giới Italia: Marcelo Lippi thừa nhận sai lầm.

  • Cập nhật: Thứ bảy, 26/6/2010 | 9:29:16 AM

Để tránh sức ép đè nặng lên vai các học trò, HLV trưởng Marcelo Lippi đã đứng ra lãnh mọi trách nhiệm về mình. Lippi cũng buộc phải nói lời chia tay đội tuyển quốc gia trước khi giới chức bóng đá nước này tuyên bố sa thải ông.

HLV Lippi và đội trưởng Cannavaro của đội tuyển Italia.
HLV Lippi và đội trưởng Cannavaro của đội tuyển Italia.

“Tôi cũng thất vọng như các bạn, những người yêu tuyển Italia. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng các cầu thủ của tôi đã chơi căng cứng đến thế. Những đôi chân nặng trịch, những cái đầu và trái tim ngừng suy nghĩ. Tất cả đều do lỗi của tôi. Tôi đã không chuẩn bị kỹ lưỡng cho đội tuyển trước khi lên đường đến Nam Phi. Italia yếu kỹ thuật, kém về chiến thuật và thể lực sa sút nghiêm trọng. Tất cả những yếu tố đó sở dĩ không được lo chu đáo, phần lớn do tôi quá chủ quan”, Lippi nói.

Với bản thân Lippi, lời xin lỗi của ông đối với người hâm mộ cũng như giới chức bóng đá Italia giờ đây đã quá muộn màng. Nhưng trách nhiệm của một người trèo lái con thuyền hy vọng vẫn buộc ông phải lên tiếng thừa nhận, như một cách để giảm bớt sức ép chỉ trích từ giới truyền thông trong nước, từ người hâm mộ Italia và trên khắp thế giới. 

(Theo SGGP)

Các tin khác
Cầu thủ Iniesta đã ghi bàn thắng giúp Tây Ban Nha đánh bại Chilê với tỷ số 2-1 để chính thức giành quyền lọt vào vòng knock-out tại World Cup năm nay.

Bản lĩnh của nhà ĐKVĐ Euro 2008 Tây Ban Nha đã được thể hiện đúng lúc. Đoàn quân HLV Del Bosque đã có chiến thắng ấn tượng trước Chilê với tỷ số 2-1 để lọt vào vòng knock-out với tư cách là đội đứng đầu bảng H. Trong khi đó, dù thua trận nhưng Chilê vẫn vượt qua vòng đấu bảng sau 2 trận thắng và 1 trận thua.

Otto đã từ chức.

LĐBĐ Hy Lạp vừa xác nhận HLV Otto Rehhagel đã gửi đơn từ chức sau khi không giúp đội tuyển Hy Lạp vượt qua được vòng bảng tại World Cup 2010.

Honda (số 18) sớm mang về lợi thế dẫn bàn cho Nhật Bản.

Trong một thế trận cởi mở, Hà Lan giành chiến thắng 2 - 1 trước Cameroon trong lượt đấu cuối bảng F, World cup 2010 diễn ra rạng sáng nay, 25/6. Ở trận đấu cùng giờ, Nhật Bản có chiến thắng 3 - 1 trước Đan Mạch, giành vé vào vòng 1/16.

Màu thiên thanh đã trở thành màu xanh không hi vọng.

Italia đã chơi cực hay trong vòng 15 phút cuối cùng của trận đấu với Slovakia, nhưng đó là giây phút lóe sáng cuối cùng (và cũng là duy nhất?) của một tập thể già nua, thiếu sức sống, thiếu cả khát vọng. Thua 2 - 3, đội quân thiên thanh nói lời từ biệt thật bẽ bàng, đau đớn những cũng rất hợp lý.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục