Lượt đi bán kết Champions League:

Real Madrid - Barcelona 0 - 2: Người hùng Lionel Messi

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/4/2011 | 7:36:19 AM

Rạng sáng 28-4 (theo giờ Việt Nam), tại sân Bernabeu, Barcelona đã đánh bại chủ nhà Real Madrid bằng tỷ số 2 - 0 trong trận bán kết lượt đi Champions League 2010-2011.

Lionel Messi vượt qua hàng phòng ngự Real Madrid.
Lionel Messi vượt qua hàng phòng ngự Real Madrid.

Lionel Messi chính là người hùng của Barcelona khi tiền đạo này ghi cả hai bàn thắng cho đội bóng xứ Catalan. Với kết quả này, Barcelona đang nắm được lợi thế rất lớn để giành quyền vào chung kết, trước khi trận lượt về diễn ra vào lúc 1 giờ 45 ngày 4-5 tới, trên sân nhà Nou Camp.

Đội hình hai đội:

Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Sergio Ramos, Albiol, Marcelo, Alonso, Pepe, Diarra, Ozil (Adebayor, 46'), Di Maria, Ronaldo.

Barcelona: Valdes, Dani Alves, Pique, Busquets, Puyol, Xavi, Mascherano, Keita, Pedro (Afellay, 72'), Messi, Villa.

Hiệp một diễn ra khá căng thẳng và quyết liệt với nhiều tình huống va chạm của cầu thủ hai đội. Barca nhập cuộc tốt hơn và có phần chiếm thế chủ động trên sân. Các học trò của HLV Guardiola kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục gia tăng sức ép lên phần sân đội chủ nhà.

Đội khách đã tạo ra được 2 cơ hội khá nguy hiểm. Ở phút thứ 10, David Villa tung cú sút ngay trước vòng cấm đưa bóng lượn sát cột dọc cầu môn Casillas. Đến phút 25, Messi chọc khe chính xác để Xavi dứt điểm từ cự ly khoảng 12m, nhưng Casillas xuất sắc nhoài người cản phá.

Trong khi đó, Real Madrid chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công bằng nhiều đường chuyền dài cho Ronaldo ở tuyến trên. Đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1, Real mới tạo ra được cơ hội ghi bàn đáng kể, Ronaldo bất ngờ tung cú sút xa khoảng 25m, bóng đi cực mạnh và hiểm vào góc xa, thế nhưng thủ môn Valdes kịp tung người đẩy bóng.

Bước sang hiệp 2, Barca vẫn là đội thi đấu nhỉnh hơn. Ở phút 61, Real gặp bất lợi lớn khi Pepe phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân sau pha phạm lỗi với hậu vệ Dani Alves. Ngay sau đó, do phản ứng với trọng tài, HLV Mourinho cũng bị truất quyền chỉ đạo.

Đến lúc này, Barca hoàn toàn chiếm thế chủ động trên sân. Phút 68, David Villa tăng tốc bên phía trái vòng cấm, tung cú dứt điểm khá tốt song vẫn không thể đánh bại được Casillas. Tiếp đến, Pedro lao vào đánh đầu cận thành nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Tuy nhiên, đúng vào phút 76, Barca đã biến ưu thế của mình bằng bàn mở tỷ số 1 - 0 do công của Messi. Từ cánh phải, Afellay (thay Pedro, phút 72) thực hiện quả tạt ở tầm thấp để Messi lao vào tung cú dứt điểm cận thành đánh bại Casillas.

Nỗi buồn của Ronaldo và niềm vui của Messi.

Chưa dừng lại, đến phút 87, Barca tiếp tục có bàn nâng tỷ số lên 2 - 0 và người lập công lại là Messi. Tiền đạo người Argentina có pha độc diễn khi đi qua đến 3 hậu vệ Real và nhẹ nhàng sửa bóng hạ Casillas trong thế đối mặt. Đây là bàn thắng thứ 11 của Messi tại Champions League mùa này.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Iker.

Chú bạch tuộc có tên Iker, con vật đã đoán đúng kết quả hai trận đấu gần nhất giữa Real Madrid và Barcelona, vừa chọn khả năng Real sẽ lọt vào chung kết Champions League.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Manchester United.

Cánh cửa vào chơi trận chung kết Champions League 2010-2011 đã rộng mở với Manchester United khi họ đánh bại đội chủ nhà Schalke với tỷ số 2 - 0 đầy thuyết phục, ở trận bán kết lượt đi, diễn ra rạng sáng nay, 27-4, trên sân Veltins-Arena.

Thi đấu bóng bàn đơn nam tại hội thao.

YBĐT - Ngày 26/4, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thao ngành Xây dựng tỉnh Yên Bái lần thứ 18.

Julia Georges nhận cúp và chiếc xe hơi Porsche Carrera GTS sau chiến thắng trước Wozniacki

Tay vợt 22 tuổi Julia Georges đã gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ số 1 thế giới Caroline Wozniacki 2-0 (7-6,6-3) trong trận chung kết Giải quần vợt Porsche Grand Prix diễn ra tại Stuttgart (Đức) hôm 24-4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục