Yên Bái: Hạ sỹ công an nhặt được của rơi trả người đánh mất

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/12/2020 | 9:22:19 AM

YênBái - Vào hồi 16h30, ngày 2/12, Hạ sỹ Đào Xuân Trung, thuộc Đại đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu, Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an tỉnh Yên Bái, trên đường thực hiện nhiệm vụ cùng 4 cán bộ chiến sỹ tham gia bảo vệ mục tiêu tại Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái đã nhặt được 1 chiếc ví da bên trong có tiền và một số giấy tờ.

Hạ sỹ Đào Xuân Trung, Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Yên Bái (thứ 2 bên trái) đã trao trả cho người bị đánh mất
Hạ sỹ Đào Xuân Trung, Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Yên Bái (thứ 2 bên trái) đã trao trả cho người bị đánh mất


Sau khi nhặt được chiếc ví, Hạ sỹ Đào Xuân Trung, thuộc Đại đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu cùng tổ công tác đã, báo cáo chỉ huy đơn vị Phòng CSCĐ đã nhặt được 1 chiếc ví da màu đen, bên trong có các loại giấy tờ mang tên Ngô Anh Vũ (SN 2002), thường trú ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cùng số tiền 250 nghìn đồng. Lập tức chỉ huy đơn vị đã xác minh tìm cách liên lạc và trả lại cho người đánh rơi.



Chiếc ví cùng một số giấy tờ và tiền mặt được hạ sỹ Đào Xuân Trung, Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Yên Bái nhặt được.

Đến khoảng 18h00 ngày 2/12, Chỉ huy đơn vị đã tìm ra chủ nhân của chiếc ví là Ngô Anh Vũ (SN 2002), thường trú ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái và trao trả lại cùng số tiền 250 nghìn đồng.

Việc làm của Hạ sỹ Đào Xuân Trung, Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Yên Bái đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an nhân dân bản lĩnh, hết lòng "vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ".

Quyết Thắng

Tags Yên Bái Cảnh sát cơ động nhặt được ví

Các tin khác
Ông Đặng Văn Lả giới thiệu đồ vật sinh hoạt của đồng bào dân tộc Phù Lá.

Người Phù Lá ở xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, hầu hết đều biết đến ông. Trong vai trò Bí thư Đảng ủy, ông đã lãnh đạo tốt việc sáp nhập 12 chi bộ thành 10 chi bộ, 10 thôn còn 7 thôn và là người tổ chức nhiều lớp dạy tiếng Phù Lá, dạy nghề truyền thống cho đồng bào dân tộc mình...

Anh Hoàng Xuân Khúc tỉ mỉ tạo hình cho những khối đá.

Sinh ra và lớn lên trên đất ngọc Lục Yên, có cha mẹ đều làm nghề nông, anh Hoàng Xuân Khúc - chủ cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ Khúc Sen ở thôn Trần Phú, xã Minh Xuân đã chứng minh nếu chăm chỉ, kiên trì theo đuổi đam mê thì ai cũng có thể vươn lên làm giàu.

Cựu chiến binh Vũ Văn Thiệp (thứ 2 phải sang) giới thiệu về mô hình kinh doanh kim khí của gia đình.

Trở về với cuộc sống đời thường, vượt qua bao khó khăn, thử thách, những người lính Cụ Hồ năm xưa lại vươn lên làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Cựu chiến binh (CCB) Vũ Văn Thiệp ở tổ dân phố 1, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái là một trong những điển hình như thế.

Anh Bàn Văn Minh (thứ 2, áo trắng) cùng với nhân công khai thác quế tại vườn rừng của gia đình.

Không chịu khuất phục nghèo khó, sau nhiều năm phấn đấu vươn lên, giấc mơ thoát nghèo và làm giàu của anh Bàn Văn Minh, dân tộc Dao ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đã thành hiện thực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục