Yên Bái - ­Viêng Chăn “samakhi”

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/11/2011 | 9:27:22 AM

YBĐT - “Không ai ngăn cản được tình hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai Đảng và nhân dân hai nước với tình đoàn kết hữu nghị đời đời bền vững…”

Viêng Chăn - Ngày trước thủ đô Viêng Chăn nằm trong tỉnh Viêng Chăn.
Viêng Chăn - Ngày trước thủ đô Viêng Chăn nằm trong tỉnh Viêng Chăn.

Chúng tôi lên xe sang tỉnh Viêng Chăn (CHDCND Lào) lúc 7h ngày 25/9/2011. Đoàn gồm các cán bộ lãnh đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn thanh niên, Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Y tế, một số doanh  nghiệp…, do đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban Kinh tế Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn, nhằm mục đích trao đổi với tỉnh bạn Viêng Chăn về nội dung hợp tác của hai tỉnh Yên Bái - Viêng Chăn đang thực hiện theo kế hoạch và tiếp tục hợp tác trong các năm tiếp theo.

Xe hành trình theo đường Yên Bái - Hòa Lạc - đường Hồ Chí Minh - Cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh). Bên bạn là Cửa khẩu Năm Pao. Chặng đường chúng tôi đi đến gần nước bạn là đường Trường Sơn bên Việt Nam, đến Cửa khẩu Cầu Treo làm thủ tục xuất cảnh sang đất nước Lào anh em và nhập cảnh tại Cửa khẩu Năm Pao.

Các đồng chí nhân viên Cửa khẩu Năm Pao biết đoàn công tác của tỉnh Yên Bái kết nghĩa với tỉnh Viêng Chăn nên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để làm các thủ tục nhanh gọn. Tại cửa khẩu, anh Khăm Kẹo - Giám đốc Sở Ngoại vụ, Bulút - cán bộ Phòng Hợp tác quốc tế Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Viêng Chăn, các anh cán bộ bảo vệ Văn phòng Tỉnh ủy Viêng Chăn đợi chúng tôi từ tối hôm trước ở cửa khẩu, tươi cười chào đón đoàn bằng những cái bắt tay nồng ấm.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Khăm Kẹo nói tiếng Việt thạo như người Việt Nam vậy. Được biết, anh từng sống và học tập ở Việt Nam từ năm 12 tuổi, học phổ thông Trường Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ, học đại học tại Việt Nam, sau về nước công tác ở Học viện Quốc gia thủ đô Viêng Chăn, rồi Văn phòng Tỉnh ủy, và nay anh giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Viêng Chăn.

Còn anh Bulút học 5 năm Đại học Quốc gia Hà Nội, đã từng sang tỉnh Yên Bái công tác. Thế nên các bạn đón đoàn chúng tôi hết sức thân mật, phấn khởi, tay bắt mặt mừng như anh em xa nhau lâu ngày gặp lại. Từ Cửa khẩu Cầu Treo về Viêng Chăn chừng 600 km, đoàn xe như bay trong những cánh rừng già xanh ngút, xe lượn quanh đồi núi trập trùng, đây đó những mảnh nương, những cánh đồng xanh mướt bên bản làng thấp thoáng bóng người và xa kia mây trắng bồng bềnh đỉnh núi... Phong cảnh, cuộc sống con người sao mà gần gũi, thân thương như quê hương Việt Nam ta!

Theo kế hoạch, buổi chiều 26/9/2011, chúng tôi đến khách sạn Vông Thong-  một khách sạn sinh thái với kiến trúc Lào độc đáo, nằm ngay  bên bờ sông Nậm Ngừm thơ mộng. Đoàn xe dừng bánh tại khuôn viên khách sạn tràn hoa tươi và xanh lịm bóng cây, phía trước rực rỡ khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng đoàn cán bộ tỉnh Yên Bái sang thăm và làm việc tại tỉnh Viêng Chăn 25/1-1/10/2011”, bằng hai thứ tiếng Lào - Việt. Các thiếu nữ trong  trang phục đồng phục cùng các anh các chị ở Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Ngoại vụ, các anh công an bảo vệ đứng thành hàng, tươi cười chào đón đoàn.

Những cái bắt tay nồng ấm nghĩa tình hai tỉnh kết nghĩa làm cho mọi người trong đoàn công tác đều xúc động. Đoàn Yên Bái gồm toàn cán bộ lần đầu đặt chân đến nước bạn Lào, cùng có cảm xúc dạt dào. Các anh các chị tỉnh bạn Viêng Chăn đã giúp đỡ chúng tôi mang đồ, đưa chúng tôi về các phòng nghỉ, mỗi người một phòng với đầy đủ tiện nghi, vừa hiện đại vừa mang đậm truyền thống của đất nước Lào - đất nước Triệu Voi, không pha trộn vào đâu được. Thật đáng quý phong cách truyền thống đó trong kiến trúc nhà nghỉ, khách sạn sinh thái của bạn: gần gũi thiên nhiên, thơ mộng và gợi cảm xúc, giữ gìn được bản sắc văn hóa Lào trong hội nhập quốc tế. Đó là điều thật ấn tượng!

 

Thạt Luông ngôi chùa tháp mang phong cách văn hóa và bản sắc Lào và là biểu tượng của quốc gia Lào. (Ảnh: Minh Đức)

Sáng 27/9, lúc 8 giờ, chúng tôi đã có mặt tại Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Khăm Mừ Phông Tha Đi - Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn chào đón chúng tôi trong không khí thân mật, thắm tình đồng chí, anh em. Anh Khăm Kẹo- Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng các đồng chí tỉnh bạn có mặt - sau khi nhiệt liệt chào đón bằng nghi thức ngoại giao, chúng tôi vào  phòng khách của đồng chí Bí thư Tỉnh trưởng Viêng Chăn.

Bí thư Tỉnh trưởng vẻ hiền từ, đôn hậu, nói chuyện với giọng thân mật như bạn bè và luôn nở nụ cười tươi. Anh Khăm Kẹo trực tiếp dịch từ tiếng Lào sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Lào cho cả hai đoàn cùng nghe. Bí thư Tỉnh trưởng Viêng Chăn trao đổi với chúng tôi nhiều việc liên quan đến tình hữu nghị và công việc hợp tác đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của hai tỉnh Yên Bái - Viêng Chăn, rằng: “Không ai ngăn cản được tình hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai Đảng và nhân dân hai nước. Chân thành cảm ơn lãnh đạo hai tỉnh thực hiện thỏa thuận ký kết hợp tác! Chân thành cảm ơn tỉnh Yên Bái!...”.

Mỗi lời đồng chí Bí thư nói mang đậm chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng  Lào, với tình đoàn kết hữu nghị đời đời bền vững "Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long". Cuối buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh trưởng Viêng Chăn chúc Đảng bộ và Chính quyền nhân dân tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển vì hạnh phúc của nhân dân; chúc tình đoàn kết hữu nghị anh em kết nghĩa hai tỉnh Viêng Chăn - Yên Bái, chúc hai đoàn làm việc thành công tốt đẹp, chúc cho cuộc hội đàm hai đoàn có hiệu quả trên tinh thần như anh em trong một nhà.

Tiếp theo, hai đoàn bước vào hội đàm. Đoàn Yên Bái nghe phía bạn báo cáo những việc đã làm theo kí kết hợp tác trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, y tế, khoa học-công nghệ, xây dựng, thương mại, du lịch, giáo dục... Riêng một số việc thuộc trường nội trú tỉnh chưa thực hiện được vì gặp nhiều khó khăn, cũng giống như các trường nội trú của tỉnh Yên Bái ở vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

 Chiều 28/9, tại phòng họp tỉnh Viêng Chăn, tất cả cán bộ và lãnh đạo hai đoàn có mặt để nghe báo cáo chung và dự lễ ký biên bản kết quả làm việc của đoàn công tác hai tỉnh. Một không khí trang nghiêm nhưng chan chứa nghĩa tình anh em gắn bó. Sau đó, tỉnh bạn mở tiệc chiêu đãi chúc mừng thành công chuyến công tác, đến dự có đồng chí Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn Khăm Mừ Phông Tha Đi, đồng chí nữ Phó tỉnh trưởng. Hai trưởng đoàn công tác hai tỉnh lần lượt báo cáo một cách khái quát với các đồng chí lãnh đạo cấp cao tỉnh Viêng Chăn kết quả làm việc của hai đoàn. Đồng chí lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn đã nhiệt liệt chúc mừng hai trưởng đoàn công tác của hai tỉnh, cùng những cái bắt tay thân thiết trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bất chợt tiếng nhạc vang lên, điệu múa Lăm-vông mở ra cùng lời hát "hoa đẹp Chăm Pa" thiết tha,  ấm nồng, rạo rực. Cảm giác đắm say tình nghĩa anh em Việt - Lào khiến không gian bên sông Nậm Ngừm càng thêm thơ mộng.

Ngày 29-30/9 trên đường về Việt Nam, đoàn ghé thăm thủ đô Viêng Chăn cổ kính mang nét riêng độc đáo của đất nước Triệu Voi soi bóng bên dòng sông Mê Công, phía bên kia sông là tỉnh Noong Khai của Thái Lan. Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Thạp Luông tráng lệ cổ kính A Lào kết thúc tốt đẹp chuyến công tác hợp tác hữu nghị Yên Bái -  Viêng Chăn.

Yên Bái - Viêng Chăn đoàn kết hữu nghị hợp tác cùng phát triển vì cuộc sống của nhân dân!

Yên Bái - Viêng Chăn “samakhi”!

Hồng Hải - Yên Bái, tháng 10 năm 2011

Các tin khác
Rừng Nà Hẩu được bảo vệ phát triển tốt.

YBĐT - Hàng năm cứ đến ngày 30 tháng Giêng (Âm lịch), người Mông ở xã Nà Hẩu lại tưng bừng tổ chức lễ hội cúng rừng. Đây là một trong những nghi lễ lớn nhất, quan trọng nhất trong năm đối với người dân Nà Hẩu.

Cần có thời gian và giải pháp đồng bộ để lò gạch thủ công thôi đỏ lửa.

YBĐT - Việc đóng cửa các lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và xã Minh Quân (Trấn Yên) nói riêng đang gặp không ít khó khăn, cần có những giải pháp đồng bộ. >>>Lò gạch thủ công: Bao giờ thôi đỏ lửa

Nhiều diện tích lúa, hoa màu, nhà ở dân cư cùng thôn Trại Máng xã Vũ Linh quy hoạch nằm trong vành đai rừng phòng hộ đầu nguồn.

YBĐT - Thực hiện Chỉ thị của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã tiến hành rà soát, quy hoạch toàn bộ diện tích rừng, đất rừng bao gồm: rừng đặc dụng, rừng và rừng phòng hộ, đất rừng, rừng sản xuất.

YBĐT - Hiện nay, “con thuyền” doanh nghiệp ở Yên Bái rất khó có thể ra biển lớn mà phải thu hẹp thị trường, thậm chí ngừng “ra khơi” là tình trạng phổ biến. Vốn hoạt động chủ yếu vay ngân hàng với lãi suất cao, đầu tư nóng vội, năng lực “thuyền trưởng” yếu kém là nguyên nhân khiến nhiều DN rơi vào cảnh nợ đọng chồng chất, làm ăn thua lỗ...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục