Viên ngọc quý

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/5/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Thuở bé, tôi luôn được sống trong thế giới cổ tích của bà. Bao câu chuyện, bao nhân vật đã đi vào tiềm thức tôi như cô Tấm, Thạch Sanh, Sọ Dừa... Thế nhưng, câu chuyện cổ tích mà tôi yêu thích nhất lại có rất ít người biết...

... Có hai chàng trai con nhà nghèo là Quyết Tâm và Nản Lòng ngồi nói chuyện với nhau. Nản Lòng nói:

-Này bạn, tôi có tin này muốn nói cho bạn nghe!

-Tin gì?

-Tôi nghe đồn rằng, trên ngọn núi kia, đó, ngọn núi cao quá là cao ấy, bạn thấy không?

-Ừ, thấy rồi. Nhưng mà sao cơ? – Quyết Tâm hỏi lại.

-Trên đó có ngọc quý, một loại ngọc vô giá. Nếu tôi và bạn cùng lên trên ấy được nhỉ, chắc chắn chúng mình sẽ giàu to!

Quyết Tâm nhìn ngọn núi cao và ái ngại. Nhưng anh vẫn kiên quyết:

-Đi, chúng ta cùng đi. Tôi và bạn cùng nhau lên núi lấy ngọc, biết đâu ta có thể đổi đời được...

Tưởng nói để đùa, ai ngờ Quyết Tâm lại hăm hở quá khiến cho Nản Lòng phát hoảng:

-Thế anh không sợ sao?

-Sợ gì? Chẳng lẽ lại sợ trên đó không có ngọc thật ư?

-Có chứ, ngọc thì có thật, đã có người đi và mang được ngọc về. Nhưng cũng có khối người đã chết hoặc bỏ cuộc...

-Vì sao?

-Bởi đường đi hiểm trở và vô cùng gian nan.

-Nhưng cũng đã có người đem được ngọc về rồi còn gì?

-Tất nhiên.

-Vậy thì bạn và tôi cùng đi một chuyến xem sao?

Thế là hai người bạn khăn gói lên đường. Họ đi cả ngày lẫn đêm, mệt thì nghỉ, mãi cũng mới chỉ tới lưng chừng núi. Nản Lòng thất vọng và bỏ cuộc, quay đầu xuống núi. Chỉ còn lại Quyết Tâm, anh đi một mình tới ngọn núi cao càng lúc càng khó khăn và nguy hiểm mà không một phút giây chịu từ bỏ hi vọng.

Cuối cùng thì Quyết Tâm đã đến đích. Ngọc, vô số là ngọc, giá mà có người bạn đồng hành thì hạnh phúc biết bao! Anh chỉ lấy một ít đủ sức mình để mang xuống núi. Khi lên rất khó khăn nhưng trở về thì lại quá dễ. Thứ nhất là đường đi nước bước đã quen. Thứ hai, anh đã mang về chiến lợi phẩm với lòng hân hoan.

... Bạn ơi, câu chuyện trên có thể không thực tế trong cuộc sống này nhưng việc học của bạn cũng sẽ giống như người leo núi vậy. Sự thành công phải luôn được nuôi bằng ý chí phấn đấu, nghị lực và lòng quyết tâm. Đừng vội nhụt chí như Nản Lòng mà phải biết kiên trì, tự tin như Quyết Tâm!

Tôi tin rằng, viên ngọc quý giá nhất mà bạn có chính là sự hiểu biết và tri thức!

Vương Đặng Thảo Vân
(Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Bằng lăng tím.

YBĐT - Tháng 5 về trong màu nắng mới. Đâu đó, một vài chú ve đang rủ nhau dạo khúc nhạc thánh thót hân hoan chào đón hè sang. Thật lạ! Tháng 5 về, lòng người cứ bồi hồi khi nghĩ về một thời áo trắng… Ai đã qua tuổi học trò mà không từng một lần như thế?

Ngày đó đã qua lâu rồi nhưng tớ vẫn còn nhớ như in và thật nhiều ý nghĩa...

Tuấn lại nhảy vào quán điện tử, bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của bố mẹ và của tôi.

Như là cô bé Lọ Lem biết sau tiếng chuông điểm 12h là xe tứ mã thiếp vàng sẽ hóa thành một quả bí ngô, những chú bạch mã hóa thành lũ chuột và chiếc váy lộng lẫy này sẽ biến thành bộ quần áo cũ mèm, rách rưới... dù nó không muốn nghĩ đến, nhưng nỗi buồn đó cứ quẩn quanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục