Con yêu ba

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/11/2012 | 9:07:22 AM

Con yêu ba, yêu tất cả những gì ba giành cho con trong suốt cuộc đời này… con cảm ơn ba nhiều lắm!

Ba ơi! Cho phép con được gọi tiếng ba dài thật dài nhé. Thật khó có thể trực tiếp nói rằng “ Con yêu ba” nên hãy cho con được gửi nó vào những dòng chữ nhỏ bé này, ba nhé!

Con yêu ba, người đã cho con được ngồi lên bờ vai to khỏe vững chắc của ba để xem múa lân giữa đám đông đang chen chúc  chật chội.

Con yêu ba, vì ba đã ôm con thật chặt trong khi con đang rưng rưng nước mắt vì cảm thấy lạc lõng và sợ hãi trong lần khai giảng đầu tiên của cuộc đời.

Con yêu ba vì ba đã đứng nhìn con bằng ánh mắt khích lệ và nói rằng: “Con hãy tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình” mỗi lần con vấp ngã. Bài học nhẹ nhàng mà sâu lắng ba đã dạy sẽ không bao giờ con quên.

Con yêu ba - người đã cõng con trên lưng cùng mẹ bồng bế dỗ dành đút cho con từng thìa cháo mỗi khi con ốm.

Con yêu ba người đã mang đến cho con một tuổi thơ thần tiên với những bà tiên hiền từ, những nàng côn chúa xinh đẹp hay những mụ phù thủy độc ác.

Con yêu ba vì ba đã làm cho con tin vào thế giới cổ tích và những phép màu kì diệu để con biết hy vọng và ước mơ.

Con yêu ba vì ba đã để con say sưa với môn văn mà không ép con học toán để trở thành nhà kinh doanh giỏi như ba mong muốn.

Con yêu ba vì ba sẵn sàng bật dậy và đưa con đi học trong khi ba đang ngủ rất say.

Con yêu ba - người vất vả sớm hôm để cố gắng lo cho con một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy hơn tất cả những gì ba có.

Con yêu ba vì ba vẫn gọi con là bé trong khi con gái ba đã 15 tuổi rồi.

Con yêu ba vì ba luôn tự hào mỗi khi nói về con dù con biết con vẫn còn nhiều thiếu sót,

Con yêu ba vì tất cả những điều trên hay đơn giản chỉ là con yêu ba mà thôi!

Nguyễn Hương Ly - (Lớp 10 Văn, Trường THPT  Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Gia tài của tôi là cha - người ban cho tôi sự sống, là người có đôi vai vững chắc và bàn chân to khỏe, kiên nhẫn dìu tôi đi những bước chập chững đầu tiên của cuộc đời, là người luôn nở nụ cười rạng rỡ và gọi tôi bằng cái tên thật thân thương: "Con gái yêu của bố!

Tháng 11 là tháng của mùa tri ân, có khi nào ta mải lớn mà quên đi mất cái nghĩa của một người học trò. (Ảnh: Đức Toàn)

Thu sang, đông về, tháng nối tháng rồi năm nối năm, không biết bao nhiêu học trò ra đi còn mang theo trong ký ức cái se lạnh mỗi tối đi học về, mùi gió cay nồng, mùi hoa sữa bay thoảng, bạn bè túm năm tụm bảy chơi trò đạp xe đua.

Ảnh Thanh Chi.

Bạn thân ơi, mình và bạn đã ngồi cạnh nhau hai năm rồi nhỉ. Tớ là một cô bé đành hanh, lúc nào cũng bắt nạt thằng bé ngồi bên, chính là cậu đó.

Lớp học thiên đường, với những tầng mây và ánh sáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục