Trái tim của một người cha!

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/2/2013 | 9:26:11 AM

Cảm ơn cuộc đời đã ban đến cho con một người cha vĩ đại. Ba biết không, đối với con, ba là người tuyệt vời nhất.

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

Được sống trong vòng tay yêu thương của ba, con thấy ấm áp lắm. Chính nhờ những bài học ba dậy giúp con nhận thức nhiều điều và tự tin bước vào cuộc sống.

Con còn nhớ như in ngày con còn bé ba dạy con viết chữ, dạy con làm toán, dạy con cách yêu qúy thời gian, cách ăn nói, cư xử sao cho lễ phép. Ba dạy con cách trân trọng cuộc sống, trân trọng những gì con đang có ngày hôm nay.

Ba cũng dạy con biết cách tôn trọng và yêu thương người khác cũng như con đang tôn trọng chính mình…

Con sẽ không để những điều ba dạy trở nên vô nghĩa, con sẽ luôn khắc ghi trong trái tim và coi đó là nền tảng vững chắc trong suốt cuộc hành trình.

Nhớ lắm… mỗi khi con thất bại, ba là người dắt tay con đứng dậy, động viên con bước tiếp. Mỗi bước chân con luôn có người đằng sau dõi theo, tiếp bước, chính là ba. Ba là ngòi bút nhiều màu vẽ nên cuộc sống con những điều diệu kỳ tràn đầy ý nghĩa, là người dùng cây bút đó chỉ hướng con đi.

Con biết nhiều lúc con làm cha phải buồn nhưng không lúc nào con ngừng phấn đấu vươn lên, bởi vì ba đã dạy rằng: “Sống là phải luôn luôn hướng về phía trước”.

Nguyễn Thị Thu Uyên - Lớp 9A4,Trường THCS Lê Hồng Phong,huyện Lục Yên

Các tin khác

Lớp mình tận tầng bốn/ Tựa như thiên đường nhỏ/ Có đầy hoa và gió/ Chênh chao giữa trời mây.

Ảnh: Hà Linh

Một bông hoa nở là dấu hiệu của sự sống, vừa báo nơi đất lành, vừa vẫy gọi, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp.

Bé thơ.
(Ảnh: Tuấn Nghĩa)

Khi em còn ở trong bụng mẹ, chị đã từng tưởng tượng ra cảnh ngày em chào đời và chẳng cảm thấy vui chút nào.

Ôn bài. (Ảnh: Thanh Miền)

Tôi được biết thầy từng đạt giáo viên dạy giỏi nhiều năm, có kinh nghiệm nhưng hơn hết là thầy đã cho tôi những bài học không thể nào quên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục