Thiêng liêng Trường Sa

  • Cập nhật: Thứ hai, 31/3/2025 | 10:58:48 AM

YênBái - Trường Sa đầy nắng, gió và cả cam go và thử thách. Song nơi đây, sức sống vẫn đang sinh sôi, những cây bàng vuông vẫn tỏ rõ hiên ngang khi đơm hoa, kết trái. Sức sống ấy được xây đắp bởi bàn tay và khối óc của quân dân trên đảo. Sức trẻ, tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm vượt khó đã giúp cho mỗi tấc đất, hòn đảo giữa biển khơi ngày càng thêm sức sống mới, đủ đầy và mạnh mẽ hơn.

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Trường Sa Song Tử Tây Sinh Tồn Đông

Các tin khác

Hành trình “xanh hóa” đảo xa mang lại những mầm xanh tươi giữa điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, không chỉ thể hiện ý chí, tinh thần quật cường của những người lính giữ đảo mà còn mang theo khát vọng về một tương lai xanh bền vững ở Trường Sa thân yêu.

Ngày 26-3, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu Trường Sa – Nơi ta đến. Sự kiện diễn ra nhân dịp Tháng Thanh niên và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về biển đảo quê hương và những con người ngày đêm canh giữ chủ quyền Tổ quốc.

Lớp học ghép của thầy giáo Lê Thanh Chiến tại Trường Tiểu học Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

Dưới tán cây bàng vuông xanh mướt, những ngôi trường trên quần đảo Trường Sa luôn rộn ràng tiếng trẻ nhỏ, thầy giảng bài, trò đọc theo, tiếng cười giòn tan trong nắng trời gió biển. Đó không chỉ là những giờ học, mà là những khoảnh khắc ấm áp của tình thầy trò, nơi con chữ nở hoa giữa lòng biển khơi.

Trò chuyện giao lưu với các điển hình tiên tiến

Ngày 25/3, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng năm 2024; cán bộ, đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 và trao giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ XIV. Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân chủ trì hội nghị tuyên dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục