Người dân Yên Bái nghẹn ngào tiễn biệt Tổng Bí thư

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/7/2024 | 4:36:44 PM

YênBái - Cùng với người dân cả nước, hôm nay, mọi người dân Yên Bái đều hướng về nơi tổ chức Lễ truy điệu, Lễ an táng, tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Mỗi người đều không giấu được tâm trạng xúc động, tiếc thương khi phải tiễn biệt một người lãnh đạo đức độ, tài năng, dành trọn cuộc đời vì Đảng, vì dân.

Gác lại mọi công việc, đúng 13h trưa nay,  ông Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cùng những người dân trong tổ đã ngồi lại cùng nhau theo dõi Lễ truy điệu, Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Ông cũng như mọi người , đều chung tâm trạng bùi ngùi, xúc động và tiếc thương vô hạn trước mất mát to lớn của dân tộc. Ông Sơn nghẹn ngào : "Dẫu biết quy luật sinh, lão, bệnh, tử là khó tránh nhưng đến hôm nay khi xem trực tiếp lễ tang, tôi vẫn không nghĩ Tổng Bí thư đã mãi xa chúng ta".

Bà Hoàng Thúy Vuông, đảng viên Chi bộ tổ dân phố số 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cũng nói trong nước mắt: "Tôi rất tâm đắc với quyết tâm sắt đá của Tổng Bí thư trong chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong thời gian qua. Tổng Bí thư mất, thực sự chúng tôi rất buồn". 


Người dân tổ dân phố số 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái theo dõi Lễ  truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua truyền hình.

Ông Chu Văn Duyệt, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố 10 cũng không giấu nổi sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cùng toàn thể dân tộc tiếc thương và ghi ơn công lao đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển và lớn mạnh của dân tộc, các tổ chức tôn giáo trong toàn tỉnh cũng đã tổ chức tưởng niệm Tổng Bí thư cùng thời điểm với Lễ truy điệu Bác.

Tại chùa Tùng Lâm (Ngọc Am), phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái trong 2 ngày Quốc tang đã thỉnh chuông, trống bát nhã, các tăng ni, phật tử, nhân dân đên chùa dâng hương tưởng niệm, tụng kinh hồi hướng cầu siêu cho hương linh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nghi thức Phật giáo.


Thượng tọa Thích Minh Huy, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái và các tăng ni theo dõi Lễ truy điệu, Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua truyền hình.

Tổng Bí thư đã vĩnh biệt chúng ta nhưng hình ảnh Tổng Bí thư sẽ luôn sống mãi trong lòng nhân dân, đặc biệt với nhân dân tỉnh Yên Bái - nơi đã vinh dự được 3 lần đón Bác về thăm. 

Tấm gương đạo đức sáng ngời và sự hy sinh to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho dân, cho nước sẽ mãi là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, khích lệ các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Yên Bái quyết tâm hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, luôn đoàn kết đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, sớm trở thành tỉnh khá và hướng tới là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, chung sức đồng lòng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 


Minh Huyền - Mạnh Cường

Tags Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Lễ truy điệu Lễ an táng Yên Bái

Các tin khác
Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái phối hợp với đơn vị tài trợ bàn giao nhà và tặng quà cho gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm “Mọi hoạt động hướng về thân nhân liệt sĩ”, những năm qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã tích cực vận dụng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước; vận động các nhà hảo tâm, nhà tài trợ ủng hộ, hỗ trợ giúp các gia đình liệt sĩ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Hội đã trở thành mái nhà chung bù đắp những hy sinh mất mát, động viên các thân nhân liệt sĩ.

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

Khi chiếc xe “cà cộ” ấy vừa dừng bánh, tôi - như một thói quen nghề nghiệp - giơ máy ảnh lên. Anh Nguyễn Phú Trọng bước ra, chân đi dép lê, tay xách túi giấy, cười hiền hậu thay cho lời chào bạn bè.

Bắc bộ nắng nóng xuất hiện, mức nhiệt vọt lên 36 độ C

Ngày 26-27/7, khu vực Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục