Từ sáng sớm, dường như cả thành phố Yên Bái và các vùng lân cận đều hướng về sự kiện đặc biệt này! Tại Nhà Văn hóa Tổ dân phố số 5, phường Minh Tân, đông đảo bà con đã tập trung, cùng nhau dõi theo chương trình Lễ khánh thành được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng Đài truyền hình Việt Nam và Báo Yên Bái. Ánh mắt ai nấy đều lấp lánh niềm vui, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên từng khuôn mặt. Họ không chỉ chứng kiến một công trình giao thông hiện đại được hoàn thành, mà còn thấy được sự đổi thay từng ngày của quê hương, sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.
Ông Nguyễn Xuân Cương - Tổ trưởng Tổ dân phố số 5, phường Minh Tân, TP Yên Bái, không giấu được niềm tự hào: "Hòa chung không khí cả nước, hôm nay tỉnh Yên Bái khánh thành công trình trọng điểm này. Là người dân, chúng tôi thấy đây là sự đổi mới phát triển, một bước đi lên mạnh mẽ. Điều này càng củng cố niềm tin tuyệt đối của người dân Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, tin tưởng vào tương lai đất nước ngày càng phát triển".
Niềm vui ấy lan tỏa mạnh mẽ đến xã Giới Phiên, nơi tuyến đường trực tiếp đi qua, mang theo sự đổi thay diệu kỳ. Với những người dân nơi đây, con đường mới không chỉ là một công trình hạ tầng, mà còn là niềm mơ ước bao đời đã trở thành hiện thực. Ông Nguyễn Quang Thành - thương binh, cựu chiến binh xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, xúc động chia sẻ: "Tôi sống ở đây hơn 80 năm rồi. Ngày xưa khổ lắm! Đường sá chỉ là lối mòn lầy lội, chỗ cao chỗ thấp, đi lại vô cùng khó khăn. Người dân làm nông nghiệp vất vả mà hiệu quả không cao. Từ ngày thành phố quy hoạch nơi đây thành khu đô thị mới, rồi đặc biệt là có con đường này, cuộc sống thay đổi hẳn".
Công trình Đường nối QL 37, QL 32C với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai
Ông Thành kể lại với giọng đầy phấn khởi: "Trước kia, cả xã mấy ai có cái xe máy, xe đạp đã là quý rồi, đi lại khó khăn vô cùng. Giờ thì khác hẳn, nhờ con đường mới này, rồi cầu Bách Lẫm, cầu Giới Phiên được xây dựng, đi lại thuận tiện lắm. Nhà nào khấm khá thì sắm ô tô, còn xe máy bây giờ gần như nhà nào cũng có, là chuyện thường. Bà con đi lại dễ dàng, ra chợ, giao thương, làm ăn... mọi việc đều thuận lợi, vui vẻ. Cuộc sống nâng lên rõ rệt".
Trong niềm vui chung, ông Thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: "Chúng tôi rất biết ơn Đảng, Chính phủ, đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Yên Bái, thành phố Yên Bái và xã Giới Phiên đã đầu tư, xây dựng tuyến đường, mang lại sự đổi thay cho quê hương. Thay mặt bà con, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp lãnh đạo, các ngành đã quan tâm, giúp đỡ để người dân chúng tôi ngày càng ấm no, hạnh phúc". Ông cũng bày tỏ mong muốn giản dị nhưng sâu sắc của người dân: "Chúng tôi mong muốn cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, kinh tế phát triển hơn nữa, và quan trọng là mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau".
Câu chuyện của ông Thành là điển hình cho niềm vui và sự đổi đời mà công trình mang lại. Bà Trương Thị Hoa – thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, cũng không giấu được sự phấn khởi: "Là người dân Giới Phiên, chúng tôi vui lắm. Con đường mở ra cơ hội lớn để phát triển kinh tế, không chỉ cho xã mà còn cho cả thành phố, cả tỉnh. Việc đi lại lao động sản xuất giờ nhanh hơn, thuận tiện hơn nhiều. Thành phố mình cũng ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn".
Cùng chung cảm xúc, ông Hà Ngọc Xô – thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, chia sẻ: "Từ lúc dự án mới bắt đầu, chúng tôi đã thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Rồi các đơn vị thi công, sau khi giải phóng mặt bằng xong là bắt tay vào làm ngày làm đêm. Đến hôm nay công trình hoàn thành, thật sự là niềm mơ ước bao đời của người dân chúng tôi. Có con đường này, bộ mặt quê hương thay đổi, kinh tế chắc chắn sẽ phát triển, đời sống người dân được nâng cao".
Đông đảo bà con đã tập trung, cùng nhau dõi theo chương trình Lễ khánh thành được trực tiếp trên sóng truyền hình Trung ương và địa phương
Sự đồng thuận và ủng hộ hết lòng của người dân chính là yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của dự án. Ông Nguyễn Đức Luận - Chủ tịch UBND xã Giới Phiên, cho biết: "Công trình được triển khai từ năm 2020, bắt đầu kiểm kê, giải phóng mặt bằng và thi công từ năm 2021. Quá trình này ảnh hưởng đến 230 hộ dân với diện tích thu hồi khá lớn. Ban đầu cũng có những khó khăn nhất định, không phải ai cũng lập tức đồng tình với chính sách. Nhưng chúng tôi đã kiên trì vận động, tuyên truyền, giải thích. Và điều đáng mừng là đại đa số bà con đều thấu hiểu, đồng thuận cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước".
Ông Luận nhấn mạnh: "Phải nói rằng, người dân xã Giới Phiên hết sức đồng tình ủng hộ. Số hộ phải cưỡng chế thu hồi đất là rất ít. Chính sự đồng thuận này đã góp phần quan trọng đảm bảo tiến độ, để hôm nay chúng ta có thể long trọng tổ chức lễ khánh thành. Tinh thần của cán bộ và nhân dân xã nhà hôm nay là vô cùng phấn khởi và tự hào. Con đường này chính là động lực to lớn để Giới Phiên phát triển kinh tế - xã hội, kết nối giao thương với các địa phương khác".
Từ thành phố đến nông thôn, từ người già đến người trẻ, ai ai cũng cảm nhận được sức sống mới mà công trình mang lại. Chị Nguyễn Thuỳ Linh - Tổ dân phố số 5, phường Minh Tân, TP Yên Bái, hào hứng nói: "Em nghe tin về lễ khánh thành mấy hôm nay rồi, hôm qua còn tranh thủ đi thử trên tuyến đường mới. Đẹp và hiện đại lắm! Thành phố mình ngày càng phát triển, có nhiều đường đẹp, đi lại thuận tiện hơn hẳn. Nhìn quê hương đổi mới, em thấy mình càng phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa để góp phần xây dựng Yên Bái giàu đẹp".
Công trình Đường nối QL 37, QL 32C với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai không chỉ đơn thuần là một dự án giao thông. Nó là biểu tượng của sự phát triển, của ý chí vươn lên và tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Bái. Tuyến đường mở ra không gian phát triển mới, tạo đòn bẩy thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, các dự án đô thị, du lịch, dịch vụ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, khẳng định vị thế là một trong những tỉnh năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Trong ngày vui hôm nay, niềm tin và kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng đang hiện hữu trong ánh mắt, nụ cười của mỗi người dân Yên Bái. Con đường mới đã mở, và một kỷ nguyên phát triển thịnh vượng đang chờ đón mảnh đất này ở phía trước.
Hùng Cường