Những lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, như những ngọn lửa thắp sáng niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người. Các bạn trẻ Yên Bái không chỉ sống với những kỷ niệm hào hùng của lịch sử mà còn đang kể câu chuyện yêu nước theo cách riêng, thể hiện trách nhiệm và tình yêu quê hương qua từng hành động nhỏ bé nhưng ý nghĩa, để tình yêu nước không chỉ là cảm xúc mà còn là những hành động thiết thực.
Trường học đón đại lễ
Ngay từ những ngày đầu tháng Tư, Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Yên Bái) đã tổ chức cho học sinh trang trí khuôn viên nhà trường và trong lớp học với chủ đề 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Ở đó, sáng rực một màu cờ đỏ sao vàng được trang trí từ tầng cao nhất của dãy nhà lớp học. Hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các lớp học, hành lang và sân trường không chỉ tạo nên không khí trang nghiêm mà còn khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi học sinh.
Em Lê Thành Tâm - học sinh Lớp 12T2 phấn khởi chia sẻ: "Chúng em đều biết năm 2025 là một năm đặc biệt với nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, chúng em rất tự hào. Sau khi trang khí khuôn viên theo chủ đề 30/4, chúng em đứa nào cũng làm vài kiểu ảnh check - in tại trường, đăng tải lên các trang mạng xã hội cá nhân. Theo em đây không phải là trào lưu check - in mà là niềm tự hào và biết ơn các thế hệ cha anh đã cho chúng em được sống trong hoà bình”.
Tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (thành phố Yên Bái) cũng vậy, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên một không khí trang trọng và ấm áp. Học sinh háo hức tham gia vào các hoạt động kỷ niệm. Những tiếng cười, những câu chuyện râm ran về lịch sử dân tộc vang lên khắp sân trường.
Khánh Vân - học sinh lớp 8 chia sẻ: "Mỗi lần nhìn thấy cờ Tổ quốc, em lại cảm thấy tự hào và biết ơn những người đã hy sinh vì đất nước. Em mong muốn sẽ góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.
Khánh Vân cùng các bạn đang hoàn thành các phần việc trang trí trong và ngoài lớp học theo tinh thần 30/4. Còn với em Hoàng Thu Trang - Lớp 10 Chuyên Văn lại chào đón ngày 30/4 thật ý nghĩa với hoạt động tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái và cùng trò chuyện với những người cựu chiến binh tại đây.
Trang chia sẻ: "Em cảm thấy rất xúc động khi nhìn thấy những hình ảnh về các anh hùng đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Em hiểu rằng, yêu nước không chỉ là lời nói mà còn là hành động. Em rất thích một tứ thơ đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội rằng: "Nếu niềm tự hào có hình dáng/ Thì đó sẽ là màu của lá cờ đỏ sao vàng/ Nếu lòng yêu nước có âm thanh/ Thì đó sẽ là tiếng quốc ca vang xanh/ Nếu lịch sử có hương thơm/ Thì đó là hương nhang khói trong những ngày tưởng nhớ/ Dẫu rằng bao nhiêu thế hệ mai sau thì tình yêu nước vẫn sẽ chẳng bao giờ phai nhạt/ Bởi trong tim mỗi người đều có một lá cờ tung bay với niềm tin Việt Nam vững bền/ Nếu có kiếp sau vẫn muốn là người Việt Nam”.
Trường của Trang cũng giống như các trường học đã lồng ghép việc giáo dục lòng yêu nước vào chương trình học. Các thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong lòng học sinh.
Đưa học sinh tham dự Triển lãm "Giải phóng miền Nam 1975 - Bản hùng ca đại thắng” tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái, cô giáo Bùi Thị Hồng Minh - Phó Hiệu trường Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành không khỏi xúc động: "Tôi và các em học sinh cảm thấy rất vinh dự, tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc. Tôi và các em đều cảm nhận được rằng thế hệ trẻ phải biết ơn thế hệ cha ông ngã xuống để cho chúng ta có hòa bình hôm nay. Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, nhà trường đã phát động cuộc thi trang trí lớp học chào mừng Đại lễ 30/4. Với các lớp là triển khai tuyên truyền và ôn lại truyền thống qua các tiết học Lịch sử, Giáo dục lịch sử địa phương, giúp các em không chỉ biết về Ngày 30/4 mà còn thực sự hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình mà các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu để có được và luôn sống hết mình, có trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn với gia đình, cộng đồng và xã hội”.
Học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành trang trí lớp học theo tinh thần Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4.
Trong các hoạt động kỷ niệm, không ít câu chuyện cảm động đã được chia sẻ. Những câu chuyện về các cựu chiến binh, những người đã hy sinh vì độc lập tự do, luôn là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ.
Đại tá Phạm Tiến - cựu chiến binh Tiểu đoàn Yên Ninh chia sẻ: "Tôi muốn các cháu hiểu rằng, hòa bình hôm nay là kết quả của biết bao xương máu, các cháu cần phải trân trọng và gìn giữ nó. Tôi tin tưởng rằng, lớp trẻ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển”.
"Quán cà phê yêu nước”
Những ngày này, cùng với không khí hào hùng tại thành phố Hồ Chí Minh khi các đơn vị đang bắt đầu chương trình hợp luyện diễu binh, diễu hành thì tại Yên Bái không khó để bắt gặp hình ảnh những bạn trẻ diện trang phục biểu tượng Tổ quốc, mang theo cờ, các sản phẩm cổ động, háo hức check-in, ghi lại khoảnh khắc tự hào.
Không đơn thuần là một trào lưu trên mạng xã hội, đây còn là cách giới trẻ thể hiện tình yêu nước, sự tự hào về chặng đường 50 năm thống nhất non sông. Sự hòa quyện giữa tinh thần hiện đại và truyền thống lịch sử đã tạo nên một bức tranh rực rỡ, đầy sức sống cho dịp lễ trọng đại này. Cùng với các địa điểm như tại trường học, Bảo tàng tỉnh, nhiều quán cà phê trong thành phố cũng đã trang trí theo tinh thần 30/4 thành các điểm check - in ý nghĩa.
Bạn Phạm Thu Huyền (22 tuổi) ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ: "Dịp 30/4 năm nay, mình cùng hội bạn đã lên kế hoạch chụp một bộ ảnh concept yêu nước. Những điểm có thể chụp được concept này tại thành phố, chúng mình đều có hình ảnh. Có lẽ khoảnh khắc người trẻ đẹp nhất chính là khi họ mang trong mình niềm tự hào dân tộc”.
Minh Quyên - chủ quán cà phê trên phố Minh Khai - một trong những địa điểm check - in theo tinh thần yêu nước đẹp tại thành phố Yên Bái đã có ý tưởng chuẩn bị decor quán theo concept 30/4 từ năm trước.
Minh Quyên chia sẻ: "Ấp ủ từ năm ngoái vì biết năm nay là kỷ niệm tròn 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mình đã lên ý tưởng từ sớm và bắt tay vào làm từ đầu tháng 4. Với tinh thần yêu nước mình muốn tạo ra một địa điểm cho người trẻ check - in, có thể lan tỏa niềm tự hào dân tộc”.
Khí thế tự hào chiến thắng 30/4 còn thổi bùng cảm hứng sáng tạo trong giới trẻ và cả các thương hiệu. Nhiều quán cà phê nhanh chóng bắt nhịp xu hướng, cho ra mắt những chiếc ly độc đáo, được tô điểm bằng hình ảnh cổ động cùng lá cờ nhỏ xinh, tạo nên điểm nhấn vừa truyền thống vừa hiện đại.
Minh Quyên cho biết thêm: "Chúng mình trang trí đồ uống có lá cờ Tổ quốc, thậm chí cả bánh ngọt cũng có Quốc kỳ, còn vỏ cốc có hình ảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải, Yên Bái… rất ý nghĩa nên không chỉ các bạn trẻ mà còn cả những gia đình có con nhỏ hay các cô chú lớn tuổi cũng đến quán để trải nghiệm và check-in. Chúng mình luôn dặn khách giữ lại những lá cờ nhỏ trang trí trên cốc nước để trang trí bàn học, bàn làm việc hoặc trên xe”.
Song song đó, loạt sản phẩm "mang tinh thần yêu nước” như cốc in slogan đầy nhiệt huyết hay những chiếc áo mang thông điệp tự hào… đang trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều bạn trẻ, không chỉ để sử dụng mà còn như một cách thể hiện niềm tin và tình yêu với đất nước theo cách rất riêng, rất hiện đại. Đồng hành cùng các bạn trẻ, Huyện đoàn Yên Bình vừa phát động Chương trình "Màu cờ tôi yêu” trong đoàn viên, đội viên toàn huyện nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Anh Lý Trung Dũng - Bí thư Huyện đoàn Yên Bình phấn khởi cho biết: "Chương trình khuyến khích các tổ chức Đoàn, Đội tổ chức chụp ảnh bên lá cờ Tổ quốc, qua đó tiếp lửa khát vọng hòa bình, phát triển cho thanh niên toàn huyện. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn phát động phong trào dọn dẹp vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ, thắp nến tri ân, thăm hỏi tặng quà trên địa bàn trong dịp này”.
Người trẻ Yên Bái đang viết nên những câu chuyện yêu nước đầy cảm hứng qua những hoạt động cụ thể và thiết thực. Họ không chỉ sống với lòng tự hào về quê hương mà còn thể hiện trách nhiệm của mình trong việc phát triển đất nước. Từ những hành động nhỏ bé như treo cờ Tổ quốc, tham gia các hoạt động tình nguyện, đến việc tìm hiểu lịch sử và văn hóa, thế hệ trẻ Yên Bái đang góp phần tạo nên một tương lai rực rỡ cho quê hương, xứng đáng với ngọn lửa yêu nước mà cha ông đã trao truyền. Hành trình yêu nước của họ không chỉ là câu chuyện của riêng cá nhân mà còn là câu chuyện của cả dân tộc, là tiếng nói chung của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại mới.
Thanh Ba