Bến cảng Cam Ranh trước giờ xuất phát, hình ảnh các chiến sĩ hải quân chào tạm biệt đồng đội, bạn bè, người thân để đi làm nhiệm vụ nơi đảo xa là những hình ảnh đầy vẻ tự hào và đẹp nhất. Giây phút chia tay nơi cầu cảng trong cơn mưa chiều cuối năm thật xúc động. Các anh đi làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc, các chị gác lại nỗi nhớ, gánh vác công việc gia đình nơi hậu phương đều đã được ghi lại trong ống kính của phóng viên. Phóng viên Nguyễn Thế Trường Giang – Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh chia sẻ: "Là phóng viên trẻ, tôi cảm thấy rất vui và xúc động khi lần đầu tiên được đến và tác nghiệp tại Trường Sa. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi này, trao đổi cùng với biên tập viên để cùng nhau có được những thước phim hay nhất, đẹp nhất và xúc động nhất về Trường Sa và biển đảo quê hương”.
Tàu rời vịnh Cam Ranh tiến ra biển, trong mỗi phóng viên đều háo hức khi được tự mình tác nghiệp, được trực tiếp ghi lại những khoảnh khắc ngoài biển khơi, những hình ảnh sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ trên tàu; bởi mọi thứ đều mới lạ với nhiều phóng viên khi lần đầu đi biển. Thế nhưng sóng gió ngày cuối năm luôn khó lường, nhiều phóng viên lần đầu được trải nghiệm cảm giác lắc lư của tàu cưỡi lên những con sóng. Ban đầu thì háo hức, nhưng dần, những cơn say sóng bắt đầu xuất hiện. Tàu lắc lư theo con sóng và người cũng lắc theo, gặp những con sóng cao, táp mạnh vào thân tàu, tàu chòng chành khiến số đông các nhà báo say sóng nằm bệt tại phòng.
Phóng viên Phương Khánh - Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Vĩnh Long chia sẻ: "Lần đầu tiên tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa, tôi cũng như nhiều đồng nghiệp rất hồi hộp nhưng vô cùng tự hào. Mặc dù đi biển dài ngày, chưa quen với sóng to, gió lớn, nhiều người bị say sóng, nhưng anh em hỗ trợ, động viên lẫn nhau, cùng trao đổi đề tài để phản ánh đa dạng cuộc sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo".
Thật trân quý và tự hào khi trong mỗi hành trình của phóng viên đều có sự đồng hành của lãnh đạo Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân và cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tàu, dù lỉnh kỉnh đồ nghề, từ máy quay, máy ảnh, laptop, tư trang cá nhân, đều được hỗ trợ để giúp mỗi nhà báo, phóng viên an toàn và thuận tiện nhất cho tác nghiệp.
Với chúng tôi – những phóng viên được may mắn đến với Trường Sa thì hành trình ấy thực sự là một trải nghiệm quý báu, đầy thú vị. Có thể thấy, dù thời điểm đến với Trường Sa khác nhau nhưng điểm chung của những người làm báo đã tác nghiệp ở Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 đó là niềm tự hào, hạnh phúc. Nhắc đến Trường Sa, tất cả đều bồi hồi xúc động, chung một sự hứng khởi, háo hức khi đến với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Được tác nghiệp nơi đầu sóng, ngọn gió là nơi khơi nguồn cảm hứng cho những người làm báo. Và qua mỗi bài viết, mỗi thước phim, Trường Sa sẽ mãi sống trong trái tim mỗi người làm báo.
Mỗi khung hình, mỗi dòng chữ đều mang đậm hơi thở của Trường Sa. Trong số hàng chục nhà báo đi theo đoàn ra tác nghiệp, có những người tuổi đời còn rất trẻ, song có những nhà báo lại dạn dày sương gió, với kinh nghiệm nhiều lần đi biển; nhưng tất cả đều háo hức, ai nấy đều cảm thấy tự hào và trách nhiệm trong mỗi khuôn hình, khoảnh khắc đẹp, tìm hiểu thêm những điều mới mẻ, chất liệu sống để gửi gắm vào những bài viết của mình.
Đại tá Đỗ Hải Đăng - Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải quân chia sẻ: "Hằng năm có nhiều đoàn công tác từ Trung ương, các tỉnh, thành phố ra thăm Trường Sa, trong đó có nhiều đoàn phóng viên, nhà báo. Những món quà ý nghĩa, những lời động viên, thăm hỏi đã tiếp thêm động lực để quân dân Trường Sa vững vàng bám biển, bám đảo, giữ gìn vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua các tác phẩm báo chí, nhân dân cả nước thêm tin tưởng, thêm yêu mến Trường Sa, để Trường Sa dù xa mà như rất gần."
Với những làm báo tỉnh Yên Bái, từ năm 2019, thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Cục Chính trị Hải quân đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo. Mỗi năm các cơ quan báo chí của tỉnh đều cử phóng viên đi theo đoàn công tác của tỉnh của Bộ Tư lệnh Hải quân tác nghiệp tại các vùng biển của đất nước, trong đó có Vùng 4, Vùng 2 thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Dù trong môi trường tác nghiệp luôn khó khăn, nguy hiểm, song những phóng viên, nhà báo của tỉnh Yên Bái luôn tâm huyết, tìm hiểu để ghi lại những hoạt động đời sống của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên các đảo và Nhà giàn, kịp thời đưa tin, xây dựng những tuyến bài về biển đảo. Những thời khắc ở trên các đảo tác nghiệp đã mang đến những cảm xúc đặc biệt khó quên.
Tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, các phóng viên cảm nhận rõ sự đoàn kết, niềm tin son sắt với Đảng, với Tổ quốc, cùng ý chí kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Những điều trực tiếp tai nghe, mắt thấy, những cảm xúc lắng đọng trong tim những người làm báo đã đang và sẽ được trải ra trên những trang viết, những bài báo, những phóng sự truyền hình.... đã gieo mầm yêu thương về tình yêu biển đảo trong lòng mỗi người dân.
"Tôi đã đi Trường Sa 3 lần và lần nào cũng đong đầy cảm xúc. Đó là tình yêu với biển cả quê hương, đó là sự khâm phục trước ý chí của các chiến sĩ Hải quân, dù điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng các cán bộ, chiến sỹ vẫn kiên cường bám biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ canh giữ biển trời của Tổ quốc thân yêu" – nhà báo Đình Nguyên – Phó Trưởng phòng Chuyên đề - Văn nghệ, Báo Yên Bái xúc động chia sẻ.
Mạnh Cường