Xuân này lên Mù Cang Chải
- Cập nhật: Thứ năm, 12/2/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Chiếc xe tải của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái cõng trên lưng 2,5 tấn hàng ì ạch đưa chúng tôi lên Mù Cang Chải. Xe đi trong mù sương, vượt đèo xa, dốc cao và vô số những khúc cua, vực sâu thăm thẳm. Hoa tớ dày nở đỏ rực hai bên đường. Xuân với Mù Cang Chải dường như sớm hơn so với các miền quê khác của vùng thấp.
![]() |
Hội chữ thập đỏ thành phố Yên Bái trao tặng quần áo cho đồng bào huyện Mù Cang Chải.
|
Ở huyện vùng cao khó khăn và xa xôi nhất tỉnh Yên Bái này có trên 90% dân số là người Mông định canh, định cư. Ngô, lúa đã đủ ăn. Điện lưới quốc gia, nước sạch từ các công trình thủy lợi lớn, nhỏ, rồi các trường học, trạm y tế, đường giao thông kế tiếp nhau hình thành đã mang ánh sáng văn minh cho số đông người dân trong huyện. Nhưng, do điều kiện địa lý, cơ sở hạ tầng và trình độ sản xuất của người dân còn hạn chế nên đến cuối năm 2008, toàn huyện vẫn có tới 64,3% hộ nghèo theo tiêu chí mới.
Để góp phần sẻ chia cái rét với đồng bào vùng cao Mù Cang Chải, Hội Chữ thập đỏ thành phố Yên Bái đã triển khai đợt vận động quyên góp chăn, màn, quần áo ấm tại 7 phường nội thành của thành phố. Chỉ sau một thời ngắn, người dân thành phố đã nêu cao tinh thần tương thân, tương ái và tình đoàn kết giữa các dân tộc, ủng hộ trên 9.000 chiếc quần, áo, 38 chiếc màn và 47 chăn ấm các loại. Con số tuy còn khiêm tốn nhưng chứa đựng tình cảm và sự sẻ chia của người dân thành phố với đồng bào huyện kết nghĩa Mù Cang Chải. Ngay sau chuyến công tác từ Mù Cang Chải trở về, Đại tá Nguyễn Văn Kỳ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã quyết định hỗ trợ phương tiện vận chuyển hàng tới huyện vùng cao này.
Trong gió lạnh vi vút của rừng thông, sương giăng mờ phố núi, chúng tôi kéo ve áo che cho kín cổ rồi cùng những cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện men theo con đường ven suối chuyển những bao hàng tới xã Nậm Có, Cao Phạ, Púng Luông. Phó chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Mù Cang Chải – Trần Minh Vấn miệng nói, tay thoăn thoắt đưa những bao hàng tới nơi tập kết. Đón nhận những món quà tình nghĩa trong mùa đông, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Púng Luông, Lý A Chư bộc bạch: “Mong sao sẽ có nhiều chuyến xe như thế này lên giúp bà con, nhất là để trẻ em ấm áp hơn trong mùa đông”. Xe chúng tôi lại tiếp tục đến xã Zế Xu Phình. Mới sáng sớm mà đồng bào đã tập trung đông đủ. Đón chúng tôi, Bí thư Đảng ủy xã Cháng Sông Lử người nhỏ thó, cười vui nói: “Mùa đông năm nay đồng bào lại có thêm quần áo, chăn ấm. Người thành phố thật tốt cái bụng”. Chị Khang Thị Đá - một phụ nữ Mông của bản Tà Chơ thì khoe rằng: Tết năm nay gia đình chị và những hộ nghèo trong bản đã được các cán bộ tới thăm và tặng quà. Bà con trong bản vui lắm!.
Lên Mù Cang Chải mùa xuân này, chúng tôi cảm nhận rất rõ cuộc sống của người Mông nơi đây đang từng ngày, từng giờ thay da đổi thịt. Nghe theo tiếng gọi của Đảng và Chính phủ, người Mông đã phá bỏ cây thuốc phiện, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng làng bản, thôn, xóm văn hóa và mừng hơn là đồng bào đã biết làm ruộng 2 vụ bằng giống mới, đặc biệt là ngày càng có thêm nhiều đồng bào dân tộc tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo. Tín hiệu vui ở huyện vùng cao còn nhiều khó khăn như Mù Cang Chải là đã có tới 10.145 hội viên hội chữ thập đỏ. Những việc làm thiết thực mang ý nghĩa nhân đạo đã được đồng bào hiểu như cơm ăn, nước uống hàng ngày.
Đêm, chúng tôi ngồi sát bên nhau mong che bớt cái lạnh buốt xương của vùng cao. Nơi núi rừng xa xôi, người Mông quanh năm làm bạn với bếp lửa. Tết này, nhà nào cũng mổ lợn, mổ dê, giã bánh dày. Niềm vui ấy còn được nhân lên khi xuân sớm đồng bào được đón nhận thêm những món quà ấm tình đoàn kết, tương thân tương ái từ những hoạt động từ thiện nhân đạo của người dân thành phố.
Hải Oanh
Các tin khác
![Nhiều tập thể và cá nhân được nhận Giấy khen của Hội CTĐ tỉnh.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/51441_chu-thap-do.jpg)
YBĐT - Ngày 12/2/2009, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã tổ chức tổng kết công tác năm 2008, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2009.
![Với bản làng yên ả, bên những rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt, những ngôi nhà sàn với chín bậc cầu thang và mái lá đơn sơ chở che biết bao thế hệ người dân nơi đây.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/51439_Thuong-bang-la.jpg)
YBĐT - Nằm ở phía đông nam huyện Văn Chấn (Yên Bái), xã Thượng Bằng La có cảnh quan thiên nhiên giao hòa, xứ sở của các điệu Dậm thuông, Tính tẩu, với nền văn hóa mang đậm nét đặc trưng của dân tộc Tày. Người dân Thượng Bằng La anh dũng trong chiến đấu, cần cù trong lao động đã viết nên những trang sử hào hùng, làm nên một địa danh nổi tiếng với bao chiến công anh hùng.
![Đồng bào Mông xã Pá Hu (Trạm Tấu) bán sắn ra
thị trường.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/51438_xuan-moi.jpg)
YBĐT - Pá Hu có Thào A Tông, người lao động giỏi thuở nào. Cán bộ xã đều được đào tạo nâng cao trình độ văn hóa, lý luận chính trị cùng chuyên môn nghiệp vụ nên năng lực lãnh đạo và quản lý điều hành đã khá hơn. Pá Hu sẽ bứt lên trong một ngày không xa…
![Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà thăm hỏi các hộ nghèo ở xã Cảm Nhân (Yên Bình).](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/51437_tap-trung.jpg)
YBĐT - Thực hiện chương trình công tác của tỉnh Yên Bái, ngày 10/2, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác giáo dục, y tế tại hai xã Cảm Nhân và Xuân Long, huyện Yên Bình. Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.