Học cùng trường và công tác với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải đã hơn 10 năm nay, Thượng úy Phạm Văn Hiếu, cán bộ Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh không khỏi nghẹn ngào khi nhớ về người đồng đội của mình. Trong tâm trí anh, Thiếu tá Khải là một cán bộ tận tụy, trách nhiệm trong công việc, luôn thể hiện được sức trẻ, sự nhanh nhạy với mọi nhiệm vụ được giao, năng lực công tác được tổ chức ghi nhận, đánh giá cao.
Dù đã xác định vào ngành phòng, chống ma túy là phải đối mặt với nguy hiểm thường trực, nhưng Phạm Văn Hiếu vẫn không khỏi bàng hoàng khi nghe tin đồng đội hy sinh. Thượng úy Phạm Văn Hiếu nói: "Anh em ở với nhau còn nhiều hơn ở nhà. Sau sự đau buồn này thì tôi càng có thêm tinh thần để chiến đấu với tội phạm ma túy, và muốn làm sao để nâng cao năng lực bản thân, bởi chiến đấu với loại tội phạm nguy hiểm như thế này sẽ cần sự cố gắng nhiều hơn.”
Về quê nhà tại xã Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên lo hậu sự cho đồng đội, Thượng úy Nguyễn Văn Thế (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh) thi thoảng lại lén lau nước mắt. Hai anh em vẫn còn rất nhiều lời hứa và dự định nhưng sẽ chẳng thế tiếp tục thực hiện.
Thượng úy Nguyễn Văn Thế nói: "Gắn bó và nhiều kỷ niệm lắm. Chúng tôi nói chuyện với nhau, Khải bảo "anh chuẩn bị đi, em cuối năm sẽ làm đám cưới, cưới em anh nhớ phải về 2 ngày nhé”. Tôi cứ nghĩ rằng cuối năm sẽ được về thăm nhà Khải. Thế nhưng lúc này tôi lại đến sớm hơn, về nhà Khải sớm hơn nhưng không phải để uống rượu mừng. Với số lượng ma túy đó nếu phát tán ra thì sẽ gieo rắc cái chết trắng cho bao nhiều người, cho bao gia đình. Nên dù khó khăn vất vả, nhưng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng trau dồi bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ để có thể bảo vệ cho nhân dân, cho đất nước.”
Ngày 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 45/CĐ-TTg về vụ án đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tấn công lực lượng thi hành công vụ tại tỉnh Quảng Ninh. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu tổ chức phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm của liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tạo sự lan tỏa, khí thế tấn công trấn áp tội phạm; Tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy nói riêng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, "điểm tựa bình yên” vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.
Lễ truy điệu Liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải
Thượng úy Nguyễn Danh Hải, Phó Đội trưởng Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Trong quá trình truy bắt, các đối tượng đã chống trả hết sức quyết liệt, nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh đến cùng với các đối tượng nên đồng chí Nguyễn Đăng Khải đã không quản ngại nguy hiểm, khó khăn để tham gia chuyên án. Mặc dù rất đau buồn trước sự ra đi của đồng chí Khải, nhưng chúng tôi coi đó là động lực để cố gắng phấn đấu, quyết tâm đấu tranh đến cùng để truy bắt các đối tượng phạm tội nói chung và đối tượng phạm tội ma túy nói riêng, để đảm bảo giữ gìn, bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.”
Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho thân nhân liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải.
Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi còn rất trẻ với nhiều ước mơ, hoài bão dang dở, nhưng anh vẫn luôn còn mãi trong ký ức, trái tim của gia đình, quê hương, người dân và đồng đội. Tinh thần chiến đấu anh dũng hy sinh ấy sẽ được lan tỏa rộng rãi trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
(Theo VOV)