Champions League (rạng sáng 3-10): Man.City gục ngã trước "hùm xám" Bayern
- Cập nhật: Thứ năm, 3/10/2013 | 7:52:41 AM
Munich tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại chủ nhà Manchester City với tỷ số 3 - 1, ở trận cầu được chờ đợi thuộc lượt thứ 2 của bảng D - Champions League 2013-2014, diễn ra rạng sáng nay, 3-10 (theo giờ Việt Nam).
![]() |
Tiền vệ Franck Ribery tung cú sút từ cự ly khoảng 25m, ghi bàn mở tỷ số 1 - 0 cho Bayern Munich.
|
Suốt hiệp 1 và 15 phút đầu của hiệp 2, Bayern Munich thi đấu hoàn toàn lấn lướt với thời gian kiểm soát bóng hơn hẳn và tạo ra khá nhiều cơ hội trước cầu môn Joe Hart. Hàng phòng ngự Man.City luôn bị động trước các pha tăng tốc của đội khách và việc họ bị dẫn đến 0 - 3 như là điều tất yếu.
Các bàn thắng của Bayern diễn ra khá dễ dàng do công của Franck Ribery ở ngay phút thứ 7, Thomas Muller (phút 55) và Arjen Robben (phút 59).
Man.City chỉ thật sự hồi sinh trong khoảng 20 phút cuối của trận đấu khi HLV Pellegrini tung David Silva và Alvaro Negredo vào sân. Phía bên kia, Robben và Ribery cũng được HLV Josep Guardiola cho ra nghỉ. Sau nhiều nỗ lực gia tăng sức ép, Man.City cũng có được bàn thắng danh dự ở phút 79 từ cú sút đẹp mắt của tiền đạo Negredo tung lưới thủ môn Neuer.
Phút 86, Bayern chỉ còn thi với 10 người do hậu vệ Jérome Boateng bị thẻ đỏ trực tiếp do phạm lỗi với Yaya Toure. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại quá ít để các cầu thủ Man.City lật ngược tình thế.
Ở trận đấu diễn ra trước đó, chủ nhà CSKA Moscow vượt qua Viktoria Plzen bằng tỷ số 3 - 2.
Sau lượt đấu này, Bayern Munich dẫn đầu bảng D với 6 điểm. Man.City và CSKA Moscow cùng được 3 điểm xếp thứ 2 và thứ 3. Viktoria Plzen (0 điểm) xếp cuối.
* Tại bảng A, trên sân Donbass Arena, Shakhtar Donetsk cầm hòa 1 - 1 với Manchester United. Phút 18, Man.United vượt lên dẫn 1 - 0 nhờ pha lập công của Danny Welbeck. Đến phút 76, Taison ghi bàn giúp Shakhtar Donetsk kịp giành lại 1 điểm.
![]() |
Tiền vệ Marouane Fellaini (áo trắng, Man.United) nỗ lực tranh bóng với Tomas Hubschman của Shakhtar Donetsk. |
Trong trận còn lại, Bayer Leverkusen thắng Real Sociedad 2 - 1. Xếp hạng tại bảng A: 1/ Man.United (4 điểm), 2/ Shakhtar Donetsk (4 điểm); 3/ Leverkusen (3 điểm); 4/ Real Sociedad (0 điểm).
* Tại bảng B, trên sân Bernabeu, Cristiano Ronaldo và Angel Di Maria mỗi người ghi 2 bàn giúp Real Madrid đánh bại FC Copenhagen với tỷ số 4 - 0. Trong trận còn lại, Juventus bất ngờ để cho Galatasaray cầm hòa với tỷ số 2 - 2.
Xếp hạng: 1/ Real Madrid (6 điểm); 2/ Juventus (2 điểm); 3/ Copenhagen (1 điểm); 4/ Galatasaray (1 điểm).
* Kết quả tại bảng C, tại sân Công viên các hoàng tử, Paris Saint-Germain thắng Benfica 3 - 0. Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp ở phút thứ 5 và 30, bàn còn lại do Marquinhos ghi ở phút 25.
Ở trận còn lại, chủ nhà Anderlecht để thua muối mặt 0 - 3 trước đối thủ đến từ Hy Lạp Olympiakos.
Xếp hạng: 1/ P.S.Germain (6 điểm); 2/ Olympiakos (3 điểm); 3/ Benfica (3 điểm); 4/ Anderlecht (0 điểm).
* Lượt trận thứ 3 của các bảng này sẽ diễn ra vào ngày 24-10 tới.
(Theo SGGP)
Các tin khác

Không chỉ ở La Liga, Atletico đang là hiện tượng của bóng đá châu Âu năm nay khi toàn thắng cả ở Champions League. Đêm qua, đoàn quân HLV Diego Simeone đã đánh bại Porto 2-1 tại Do Dragao để dẫn đầu bảng G.

Michael Garcia, người phụ trách điều tra của Ủy ban Đạo đức FIFA, sẽ thực hiện một chuyến đi điều tra về gian lận trong quá trình chạy đua đăng cai World Cup 2018 và 2022, bắt đầu từ London (Anh) vào ngày 9.10 tới.
Đại hội được tổ chức ngày 1-10, tại Hà Nội với sự tham gia của 63 đại biểu, bầu ra BCH khóa I gồm 23 ủy viên. Chủ tịch Liên đoàn Bóng ném Việt Nam khóa I là ông Vũ Quang Vinh, Tổng biên tập Báo Thiếu niên tiền phong; Tổng thư ký Liên đoàn là ông Đào Đức Kiên - Trưởng bộ môn Bóng ném (Tổng cục TDTT).

Nalbandian từng vào đến chung kết của Wimbledon đã chính thức tuyên bố giải nghệ vì chấn thương vai.