Chủ nhà bị loại, CĐV nổi giận đập phá

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/12/2013 | 8:29:36 AM

Thất bại tối thiếu trước U23 Indonesia, chủ nhà Myanmar cay đắng bị loại ở vòng bảng, khiến cổ động viên chủ nhà làm loạn tại sân Thuwunna.

Để Campuchia cầm hòa, U23 Thái Lan (đỏ) vẫn có ngôi đầu, vì Myanmar mất vé vào tay Indonesia sau khi đối thủ này ở trận đấu cuối cùng bảng B vào tối 16/12
Để Campuchia cầm hòa, U23 Thái Lan (đỏ) vẫn có ngôi đầu, vì Myanmar mất vé vào tay Indonesia sau khi đối thủ này ở trận đấu cuối cùng bảng B vào tối 16/12

Chỉ gặp đối thủ Campuchia ở lượt cuối cùng, U23 Thái Lan có sự xáo trộn đội hình, khi huấn luyện viên Kiatisak cho toàn bộ đội hình 1 nghỉ ngơi. Việc U23 Thái Lan thay đổi đội hình dự bị ra sân đã tạo điều kiện cho Campuchia chơi tấn công khá sòng phẳng về phía cầu môn của thủ thành Wongmeewa.

Cơ hội nguy hiểm nhất là ở phút thứ 55, tiền đạo số 21, Phuong Soksana, đã băng xuống phá bẫy việt vị, sau pha chọc khe chính xác của Mony Udom. Trong tư thế đối mặt với thủ môn U23 Thái Lan, cú dứt điểm của Soksana lại tìm đúng chân thủ môn đối phương đi ra ngoài.

Chỉ 3 phút sau, tiền đạo Chananan có pha dứt điểm cực nhanh trước cầu môn Sou Yaty, song thủ môn Campuchia đã kịp thời ôm bóng. Trận này, các pha tấn công của U23 Thái Lan đều đến chân trung phong số 20 Chananan, nhưng không hiểu sao tiền đạo đeo băng đội trưởng U23 Thái Lan quá vô duyên trong việc chớp cơ hội ghi bàn.

Tỉ số hòa 0-0 được Campuchia giữ đến cuối trận đấu, khiến U23 Thái Lan kết thúc vòng bảng với 8 điểm trong tay. Tuy nhiên đội bõng xứ chùa Vàng vẫn chiếm ngôi đầu bởi trận đấu còn lại U23 Myanmar đã thúc thủ 0-1 trước U23 Indonesia. Cửa đi tiếp rất hẹp nhưng đội bóng xứ Vạn đảo đã chơi tấn công ào ạt sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Võ Minh Trí.

Đến phút 36, U23 Indonesia được hưởng quả phạt 11m và tiền vệ Tuasalomony đã dứt điểm thành công mở tỉ số 1-0 cho đội khách. Có bàn thắng khai thông bế tắc, U23 Indonesia chơi tấn công mạch lạc, khiến U23 Myanmar cũng có phần lúng túng. Phút cuối hiệp 1, Lestaluhu có cú đá phạt chạm hàng rào đáng tiếc, khi góc sút rất rộng.


Ảnh minh họa

Chủ nhà U23 Myanmar bị loại cay đắng dù có hiệu số bàn thắng thua
cao hơn đối thủ Indonesia khiến cổ động viên nổi loạn .Ảnh theo: Tuoitre

Bước sang hiệp 2, U23 Myanmar tung tiền đạo chủ lực Kyaw Ko Ko vào sân đá cặp cùng Kaung Si Thu. Phút thứ 80, Kaung Si Thu bay người đánh đầu nguy hiểm chút nữa gỡ hòa cho Myanmar. Nhưng hy vọng có bàn gỡ của thầy trò Park Seong Hwa chấm dứt phút 80, khi Ye Ling Aung nhận thẻ đỏ sau pha đạp bóng ăn miếng trả miếng cầu thủ đối phương.

Không những thế, trận đấu bị đôi chút xáo trộn khi 1 cổ động viên lao xuống sân quấy rối, khiến ban tổ chức sân Thuwuna phải huy động toàn bộ lực lượng để bắt cổ động viên quá khích này ra sân. Trong 6 phút bù giờ, cả hai đội nỗ lực tấn công song không có bàn thắng. U23 Myanmar chấp nhận trận thua đầu tiên SEA Games 27.

Kết quả, cổ động viên Myanmar ở khán đài B, C đã nổi điên rồi tháo ghế ném xuống sân. Không những thế, cơn mưa vật thể lạ được trút xuống sân, khi người Myanmar nổi giận trước việc đội nhà chơi kém cỏi và bị loại. Cổ động viên cũng đổ lỗi cho trọng tài khiến đội nhà thua U23 Indonesi. Ban tổ chức SEA Games 27 bất lực trong việc ngăn cản những cái đầu nóng và chỉ có thể đảm bảo cho tổ trọng tài và 2 đội rời sân an toàn.

Đây là lần thứ 2 trong vòng ít tháng, khán giả Myanmar nổi trận lôi đình. Vòng loại World Cup 2014 vào ngày 28/7, khi Myanmar không có cơ hội vượt qua Oman đi tiếp, khán giả chủ nhà cũng ném vật thể lạ khiến trận đấu bị tạm hoãn ở phút 39.

Đáng nói hơn dù có hiệu số bàn thắng thua cao hơn (+3), U23 Myanmar vẫn để Indonesia có hiệu suất (-1) đi tiếp. Tuy nhiên, luật điều chỉnh đội bóng thắng đối đầu sẽ được đi tiếp, U23 Indonesia cướp luôn tấm vé bán kết trên tay đội chủ nhà SEA Games 27, để xếp nhì bảng B sau khi vòng bảng kết thúc.

(Theo VnMedia)

Các tin khác

Tại vòng thi chung kết cự li 400m hỗn hợp nữ diễn ra tối qua, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã về nhất với thời gian 4’46.16, đoạt HCV. Đây là HCV thứ 3 của Ánh Viên tại SEA Games 27.

Đội tuyển U.23 Việt Nam buộc phải thắng Malaysia để giành quyền vào bán kết.

Nếu tính từ trận bán kết BTV Cup gặp Sinh viên Hàn Quốc, U.23 Việt Nam đang có chu kỳ thắng - thua rất đều và cũng rất… nguy hiểm, cứ sau một trận thắng thì y như rằng phía trước là một thất bại.

AVB lo lắng cho tương lai của Tottenham và của chính mình.

Chỉ vài giờ sau trận thua tan nát trên sân nhà White Hart Lane vào rạng sáng 16-12, HLV Andre Villas-Boas đã bị triệu tập tham dự cuộc họp khẩn với chủ tịch CLB Daniel Levy cùng giám đốc kỹ thuật Franco Baldini.

Phạm Thị Bình rạng rỡ sau khi đoạt HCV.

10h sáng nay (16/12), trên đường chạy marathon nữ, VĐV Phạm Thị Bình đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ nhất để đem về tấm HCV đầu tiên cho đoàn điền kinh và cũng là tấm HCV thứ 37 cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục