Người đặc biệt” J. Mourinho chọn 16 đội vượt qua vòng bảng
- Cập nhật: Thứ ba, 3/6/2014 | 7:42:12 AM
Trước vòng chung kết World Cup 2014 diễn ra ít ngày, HLV CLB Chelsea – “người đặc biệt” J. Mourinho đã đánh giá 8 bảng thi đấu và chọn ra mỗi bảng có hai đội lọt vào vòng 1/8.
![]() |
HLV J. Mourinho.
|
Tất nhiên, bảng A, Mournho chọn đội đầu bảng là chủ nhà Brazil, còn đội thứ nhì là Mexico, bỏ qua Croatia và Cameroon. Bảng B, Mourinho chọn Tây Ban Nha là số 1, trong khi Hà Lan chỉ xếp thứ 2. Bảng C, Mourinho cho rằng, Hy Lạp và đội tuyển Bờ Biển Ngà của D. Drogba vượt qua hai đối thủ là Colombia và Nhật Bản.
Bảng D, Mourinho nói là “không thể lựa chọn” với vì Uruguay rất mạnh và mối quan hệ của ông với bóng đá Anh và Italy. Mourinho nói vui : “Nếu tôi nói đội Anh out (bị loại) thì mùa bóng tới họ chẳng để cho tôi huấn luyện ở đó mất (Chelsea)”, nhưng vẫn chọn ra hai đội châu Âu : Anh đầu bảng và Italy thứ nhì.
Bảng E, Mourinho phát biểu : “Tôi không tin có một sự sụp đổ khác đối với đội Pháp (Pháp bị loại từ vòng bảng tại World Cup 2010)”. Do vậy, Mourinho chọn Pháp và Thụy Sĩ. Còn bảng F, Mourinho chon Nigeria xếp thứ nhì sau Argentina.
Bảng G, Mourinho chắc chắn rằng, không đội nào kết thúc vòng bảng mà không có điểm, nhưng chọn đội Đức đứng đầu và Bồ Đào Nha xếp sau. Mourinho cũng bày tỏ chút lo ngại về đội bóng đồng hương BoofDDaof Nha sẽ gặp khó khăn với đội tuyển Mỹ.
Cuối cùng bảng H, Mourinho đánh giá, đội Bỉ có nhiều cầu thủ giỏi nhưng lại cho rằng đội Nga đứng đầu và Bỉ chỉ xếp thứ nhì – có lẽ do nguyên nhân đội Bỉ có nhiều cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm.
Dưới đây là “sơ đồ” 16 đội mà J. Mourinho lựa chọn ra. Bạn đọc có thể có cách chọn khác của mình.
(Theo NDĐT)
Các tin khác

Ngày 2/6, huấn luyện viên Fabio Capello của đội tuyển Nga đã công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ sẽ thi đấu ở World Cup 2014.
Với Brazil, không vô địch World Cup trên sân nhà sẽ là thất bại lớn. Vì vậy, vòng bảng với đội bóng vàng-xanh không phải là vấn đề do các đội ở bảng A đều dưới tầm Brazil một chút...

Rio de Janeiro, một trong 12 thành phố của Brazil tổ chức Vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2014, ngày 1/6, đã khánh thành tuyến đường xe buýt trị giá 700 triệu USD - một phần trong những kế hoạch cơ sở hạ tầng tốn kém nhất phục vụ World Cup.

32 đội tuyển sắp phải đi cả chặng đường dài để tìm ra nhà vô địch World Cup 2014. Nhưng có 1 gạch nối kéo dài suốt chặng đường ấy, đó chính là trái bóng Brazuca.