Tây Ban Nha- Hà Lan (1-5): Lốc da cam cuốn phăng nhà vô địch

  • Cập nhật: Thứ bảy, 14/6/2014 | 6:31:24 AM

Có lẽ những người mơ mộng nhất của Hà Lan cũng không thể tin được rằng, trong thế bị dẫn bàn, đội bóng của họ lại có thể vùng lên mạnh mẽ, đồng thời quật ngã nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha với tỷ số đậm đà tới 5-1.

Bốn năm trước, trong trận chung kết World Cup 2010, Hà Lan đã thua tức tưởi Tây Ban Nha sau 120 phút nghẹt thở. Tái đấu tại vòng bảng World Cup 2014, rất nhiều người Hà Lan đã nói tới cụm từ “báo thù”.

Tuy nhiên, không nhiều người tin vào viễn cảnh ấy. Tây Ban Nha vẫn ngự trị trên đỉnh thế giới, so với 4 năm trước, dàn sao của họ gần như nguyên vẹn. Trong khi đó, vì những chấn thương và tuổi tác, HLV Van Gaal buộc phải mang tới đội hình gồm rất nhiều cầu thủ trẻ và thiếu kinh nghiệm.

Trận đấu khởi đi với ưu thế nghiêng hẳn về phía Tây Ban Nha. Họ cầm bóng nhiều hơn, triển khai được nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn và có bàn dẫn trước do công của Xabi Alonso ở phút thứ 27. Đến lúc này, giới hâm mộ cho rằng, 1 điểm đã là nhiệm vụ quá khó với Hà Lan.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi quá nhanh kể từ cuối hiệp 1. Đội trưởng Van Persie mở ra cuộc lội ngược dòng thần thánh cho “Lốc da cam” bằng một cú đánh đầu tuyệt đẹp, khiến Casillas chỉ biết chôn chân đứng nhìn. 1-1 là tỷ số của hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, Hà Lan vẫn chơi phòng ngự phản công như kế hoạch ban đầu đề ra. Trong khi đó, Tây Ban Nha bắt đầu có dấu hiệu chủ quan. Sự chủ quan ấy đã khiến họ phải trả giá đắt, nhất là khi bên phía Hà Lan có những "thợ săn" đầy tốc độ và những kỹ thuật như Van Persie hay Robben.

Phút 53, Robben biến cặp trung vệ Ramos – Pique thành những gã hề trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Ở các phút 64 và 72, hai sai lầm liên tiếp của thủ thành Casillas đã giúp De Vrij và Van Persie có cơ hội nâng tỷ số lên 4-1. Tới phút 80, tỷ số là 5-1 sau một pha bắt tốc độ cực nhanh của Robben và vượt qua cả thủ thành Casillas.


Tận cùng nỗi thất vọng mang tên Tây Ban Nha.

Trận đấu khép lại với tỷ số 5-1 và có lẽ những người lạc quan nhất của Hà Lan cũng khó có thể tin nổi những gì mà các cầu thủ của mình làm được.

“Lốc da cam” đã bùng nổ dữ dội và cuốn phăng niềm kiêu hãnh của nhà ĐKVĐ, đồng thời trả cả vốn lẫn lời món nợ mà họ đã vay cách đây 4 năm.

Còn với Tây Ban Nha, họ đã có những phút ác mộng thực sự. Chưa bao giờ trong lịch sử, một nhà ĐKVĐ lại khởi đầu kỳ World Cup tiếp theo bằng một trận thua thảm đến thế. Thời của tiki-taka đã cáo chung!

(Theo TPO)

Các tin khác
U14 Việt Nam sẽ gặp Thái Lan tại vòng bán kết.

Chiều 12-6, trên sân vận động Thống Nhất, giải bóng đá nữ U14 Châu Á - khu vực ĐNÁ 2014 diễn ra lượt trận cuối cùng vòng bảng. Đội chủ nhà U14 Việt Nam xuất sắc vượt qua U14 Singapore với tỷ số 3-0 để giành tấm vé thứ hai của bảng A lọt vào vòng bán kết của giải.

Louis Van Gaal tin tưởng Hà Lan sẽ tiến sâu ở World Cup 2014.

HLV trưởng đội tuyển Hà Lan tin tưởng vào khả năng tiến sâu ở World Cup 2014 của đội nhà.

Tuyển Brazil (áo vàng) gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu với Croatia.

Neymar, ngôi sao 22 tuổi đã giúp đội chủ nhà Brazil chiến thắng trong ngày khai mạc World Cup 2014. Tuy nhiên, trận thắng của đội bóng vàng xanh còn có sự giúp sức của trọng tài Yuichi Nishimura.

Như vậy, lễ khai mạc World Cup 2014 với chi phí 'khủng' chưa từng có trong lịch sử đã diễn ra trên sân vận động Arena Corinthians.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục