Tổng thống Brazil muốn cải tổ bóng đá nước nhà

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/7/2014 | 2:09:11 PM

Tổng thống Dilma Rousseff có dự án cải tổ bóng đá Brazil để các cầu thủ không xuất ngoại quá sớm và tránh cho tương lai lại gặp phải trận thua tan nát Đức 1-7 như ở trận bán kết 1 vừa qua tại Belo Horizonte.

Tổng thống Dilma Rousseff (trái) nhận cúp vàng từ tay Chủ tịch FIFA Sepp Blatter
Tổng thống Dilma Rousseff (trái) nhận cúp vàng từ tay Chủ tịch FIFA Sepp Blatter

Bà nói trong một cuộc phỏng vấn trên Đài Truyền hình Globonews hôm thứ Bảy: “Tôi cho rằng không tốt chút nào khi ở một đất nước có nhiều tài năng như thế và với tình yêu mà mọi người dành cho môn thể thao này, các ngôi sao lại xuất ngoại quá sớm, được tuyển chọn từ các trường đào tạo nước ngoài và không góp phần tạo nên một nền văn hóa mới. Chúng tôi sẽ phải làm như những gì Đức làm được sau thất bại của họ ở EURO 2000: cải tổ bóng đá”.

Ngoài ra, bà Rousseff còn khẳng định rằng các HLV Brazil phải có khả năng làm việc trong những điều kiện tương tự với điều kiện của các nước châu Âu, đầu tư nhiều hơn cho bóng đá trẻ và minh bạch hơn trong việc quản lý tài chính ở các CLB Brazil. Bà Rousseff nói tiếp: “Brazil có nền kinh tế quan trọng đứng thứ 7 trên thế giới, không lý do gì không có được những điều kiện như thế. Chúng tôi sẽ phải tiến hành một cuộc đánh giá chuyên sâu về những gì đang diễn ra trong bóng đá Brazil. Chúng tôi sẽ phải yêu cầu sự minh bạch và những chi tiêu đầy đủ từ các CLB”.

Brazil đã xây dựng hoặc cải tạo 12 sân vận động mới cho World Cup 2014. Bà Rousseff khẳng định: “Nguy cơ một số sân vận động bỏ hoang nếu chúng tôi không cải tổ bóng đá Brazil”. Bà xác nhận rằng “các sân vận động tiêu tốn 8 tỷ real (2,65 triệu EUR), trong đó 1/2 số tiền được chính phủ chi trả. Trong y tế và giáo dục, chúng tôi đã đầu tư 1,7 tỷ real (562 triệu EUR) trong 4 năm gần đây”.

* Ê chề với World Cup, thầy trò Brazil đồng loạt "bỏ việc"

Sau trận thua 0-3 trước Hà Lan, HLV Scolari cương quyết tuyên bố ông quyết bám trụ ở Selecao. Nhưng chỉ một ngày sau, nhà cầm quân này đã đệ đơn từ chức.

Theo thông tin được phát trên kênh truyền hình Globo, HLV Scolari đã gửi đơn từ chức lên Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) và lập tức được tổ chức này đồng ý.

Đây là lần thứ 2 Scolari nói lời chia tay đội tuyển Brazil. Trước đó, ông đã từ chối tiếp tục dẫn dắt đội tuyển sau khi giúp đoàn quân vàng-xanh giành Cúp vàng thế giới năm 2002 trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong sự nghiệp cầm quân tại đội tuyển Brazil, Luiz Felipe Scolari đã trải qua tổng cộng 29 trận đấu với thành tích 19 thắng, 6 hòa và 4 thua. Trận thua trước Hà Lan ở trận tranh hạng ba có lẽ sẽ là trận đấu cuối cùng mà ông có cơ hội nắm quyền tại đội tuyển quốc gia Brazil.

Không chỉ Scolari, học trò của ông là tiền đạo Fred cũng đã tuyên bố chia tay tuyển Brazil ở tuổi 30, sau màn trình diễn đáng thất vọng tại World Cup 2014 và trước sức ép lớn từ dư luận.

Đây thực sự là kết cục buồn cho Fred, bởi anh chính là người được cổ động viên Brazil kỳ vọng sẽ cùng Neymar tỏa sáng để giúp đội nhà lần thứ 6 bước lên đỉnh vinh quang.

"Tôi đã kết thúc nhiệm vụ cùng Selecao" tiền đạo Fred buồn bã chia sẻ với tờ Estado de Sao Paulo. "Chúng tôi đã chơi không tốt trong hai trận đấu cuối vòng chung kết World Cup 2014. Nhưng không nên quy chụp trách nhiệm cho bất cứ cá nhân nào với thất bại này".

Trong màu áo đội tuyển quốc gia Brazil, tiền đạo Fred đã có tổng cộng 18 bàn thắng sau 39 lần ra sân.

Trước đó, thủ thành Julio Cesar cũng đã nói lời chia tay Selecao ngay sau trận tranh hạng Ba với Hà Lan. “Có người nói rằng tôi vẫn có thể chơi ở Copa America 2015. Nhưng tôi nghĩ nó không khả thi. Khi ấy tôi đã 35 tuổi. Vả lại tôi cần phải trao cơ hội cho những người trẻ hơn. Họ mới là nòng cốt để cùng đội hướng tới kế hoạch World Cup 2018. Tôi đã trải qua một giải đấu đáng quên, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn người hâm mộ vì đã luôn ủng hộ tôi”, Julio Cesar tuyên bố.

(Theo SGGP - TPO)

Các tin khác
Neuer nhận Găng tay vàng, còn Messi nhận Quả bóng vàng World Cup.

Mặc dù không thể giúp Argentina lên ngôi World Cup 2014, song Lionel Messi vẫn xứng đáng giành danh hiệu Quả bóng vàng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Brazil.

Argentina đã có được những cơ hội, nhưng sự thiếu may mắn đã khiến họ nhận thất bại 0-1 trước Đức ở trận chung kết tại Maracana. Đội tuyển Đức đã chính thức lên ngôi vô địch World Cup 2014 sau 24 năm chờ đợi.

Drogba được Chelsea mời gọi trở lại sân Stamford Bridge.

Evra yêu cầu MU để anh tới Juventus, Barca hoàn tất thủ tục đón Suarez, Hierro thay thế Zidane, Liverpool hỏi mua Benzema, Courtois trở lại Chelsea.

Messi và Muller sẽ có dịp tái ngộ sau 4 năm.

Số phận đã sắp đặt để Messi và Muller đối đầu ở trận chiến cuối cùng, vừa để tranh chiếc cúp vàng danh giá, vừa để giành chiếc giày vàng cá nhân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục