Xử phạt hành chính vụ ẩu đả liên quan đến BHL U-17 Hà Nội T&T
- Cập nhật: Thứ hai, 28/7/2014 | 2:38:47 PM
Chiều 27-7, thượng tá Võ Văn Sáu - phó trưởng Công an TP Huế - cho biết xét thấy mức độ vụ ẩu đả giữa ban huấn luyện đội U-17 Hà Nội T&T và một tài xế taxi Mai Linh không nghiêm trọng, cả hai bên đều có lỗi, chưa đến mức xử lý hình sự, nên giao cho Công an phường Phú Hội xử lý, giải quyết xử phạt vi phạm hành chính.
![]() |
HLV đội U-17 Hà Nội T&T Vũ Hồng Việt.
|
Trước đó tối 25-7, sau khi thua đội PVF trong trận chung kết Giải U-17 quốc gia, HLV đội U-17 Hà Nội T&T Vũ Hồng Việt cùng bốn thành viên trong ban huấn luyện rủ nhau đi chơi. Nhóm này đón một chiếc taxi Mai Linh để đi đến một quán bar, trên đường đi xảy ra ẩu đả với tài xế. Được biết, một người trong ban huấn luyện đội U-17 Hà Nội T&T đã tấn công tài xế trước, tài xế gọi điện cho đồng đội đến ứng cứu. Hậu quả, HLV Vũ Hồng Việt bị vỡ đầu, khâu năm mũi, HLV thủ môn Lê Quang Kiên bị đau. Trong khi đó, tài xế taxi Nguyễn Hữu Phi bị thương ở đầu và tay, phải vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, sáng 26-7 mới xuất viện về nhà.
Lái xe Nguyễn Hữu Phi, 27 tuổi, kể lại: “Khoảng 22g30 ngày 25-7, tôi được tổng đài điều về quán Thành Nhân (khu quy hoạch Kiểm Huệ, TP Huế) đón khách. Nhóm khách năm người (thuộc ban huấn luyện đội U-17 Hà Nội T&T) nồng nặc mùi bia rượu, yêu cầu tôi chở đến một quán bar trên đường Lê Lợi. Tôi nói ở Huế có nhiều chỗ hay hơn nên giới thiệu đến một địa điểm khác ở đường Nguyễn Thái Học thì bị họ chửi bới. Khi tôi yêu cầu họ xuống, bắt xe khác thì họ lập tức vây tôi đánh. Tôi bỏ xe chạy vào khách sạn để trốn, nhưng bọn họ vẫn cầm gậy đuổi đánh làm tôi bị thương ở đầu, ngực và tay".
Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: “Sau khi chở chúng tôi đi ăn trở về khách sạn, người lái taxi cứ đòi chở chúng tôi đi chơi đêm nhưng chúng tôi không chịu. Anh ta cứ nói hoài nên HLV thủ môn Lê Quang Kiên mới bực tức bảo là tụi tôi không muốn đi mà sao ông cứ nói hoài vậy nên xảy ra tranh cãi. Người lái taxi đã dừng xe lại và không chịu chở về khách sạn, chúng tôi bực tức hỏi tại sao thì anh ta nói không muốn chở nữa nên Kiên tức đã đánh anh ta. Tôi đã can ngăn và sau đó cả nhóm đi bộ về khách sạn. Về đến khách sạn, Kiên có điện thoại nên đứng nghe thì lúc này cả nhóm hơn chục người bạn của người lái taxi đã đến cầm hung khí lao vào đánh Kiên. Tôi ra can ngăn cũng bị đánh tét đầu. Sau đó, cảnh sát đến đưa cả hai bên về phường để lấy lời khai. Tôi phải đến bệnh viện khâu năm mũi”.
Sau khi xảy ra vụ việc, ban huấn luyện đội U-17 Hà Nội T&T bị đưa về đồn Công an phường Phú Hội (TP Huế) để lấy lời khai. Khuya hôm đó, HLV Vũ Hồng Việt và bốn thành viên trong đội đã được bảo lãnh về khách sạn. Lái xe Nguyễn Hữu Phi nói ban huấn luyện đội U-17 Hà Nội T&T đã nhiều lần đến nhà xin lỗi anh và bồi thường 5 triệu đồng chi phí điều trị. Anh Phi đã chấp nhận lời xin lỗi và đã rút đơn bãi nại.
Chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội cho biết ông đã được báo cáo lại vụ việc. Ông nói: "Chúng tôi đã yêu cầu toàn thể ban huấn luyện sau khi về đến Hà Nội phải làm tường trình cụ thể vụ việc để có hướng xử lý thích hợp".
Dự kiến, Công an phường Phú Hội đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong tuần này.
(Theo TTO)
Các tin khác

Những người chơi mô tô tại Sài Gòn không ngại mưa gió, chạy những mẫu xế nổ của mình đến tham dự lễ hội mô tô lớn nhất năm nay, Vietnam Motorbike Festival 2014.

Mới đây CLB Steaua Bucharest đã điền tên tài năng trẻ Florentin Phạm Huy Tiến vào danh sách tham dự Champions League. Đây là cầu thủ gốc Việt Nam đầu tiên có được vinh dự này.

Rạng sáng 28-7, cua rơ 29 tuổi người Ý Vincenzo Nibali (đội Astana) đã đoạt áo vàng Tour de France 2014 với thời gian 89 giờ 59 phút 6 giây, hơn người về nhì Jean Christophe Peraud (Pháp) đến 7 phút 37 giây.

Ngày 27/7, Arsenal đã chính thức công bố bản hợp đồng thứ ba trong mùa Hè này, đó là thủ thành Ospina từ Nice. Để hoàn tất thương vụ này, “Pháo thủ” đã chi ra khoảng 4 triệu euro.