Pháp sẽ trục xuất cổ động viên quá khích

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/6/2016 | 8:39:57 AM

Tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve khiến cổ động viên (CĐV) nhiều nước đến Pháp mùa EURO có phần lo ngại vì sợ bị vạ lây. Theo đó, người đứng đầu cơ quan an ninh của nước Pháp khẳng định đã trao quyền cho các thành phố đưa ra lệnh trục xuất lập tức đối với những CĐV quá khích, tham gia gây hấn kể cả bên trong hay bên ngoài sân cỏ.

Những CĐV quá khích sẽ bị trục xuất khỏi nước Pháp kể từ bây giờ.
Những CĐV quá khích sẽ bị trục xuất khỏi nước Pháp kể từ bây giờ.

“Nếu người hâm mộ bóng đá đến Pháp bằng trái tim yêu bóng đá thực sự. Nếu CĐV Anh hay Nga thể hiện sự văn minh, thái độ thân thiện giống như người khác, các lực lượng an ninh sẽ chẳng bao giờ làm khó họ. Tạm giữ để điều tra hay tệ hơn là trục xuất khỏi nước Pháp là biện pháp mạnh mà chúng tôi sẽ áp dụng liền ngay sau khi xảy ra sự cố ở tất cả các thành phố diễn ra VCK EURO 2016”, người phát ngôn của Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Sở dĩ buộc phải ban bố lệnh này, chính phủ Pháp lo ngại tình trạng bạo lực trong thời gian diễn ra Vòng chung kết (VCK) EURO 2016 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các lực lượng an ninh nhằm đối phó với chủ nghĩa khủng bố. Ngay sau tuyên bố của ông Cazaneuve, Bộ Nội vụ Pháp đã thông báo bắt giữ 116 người kể từ ngày 10-6 cho đến đêm muộn ngày 12-6, đều là CĐV của các quốc gia tại châu Âu sang Pháp cổ vũ cho đội bóng nước nhà. Đến ngày 13-6, vẫn còn đến 63 người bị tạm giữ và số còn lại đã được thả vì chứng minh được họ vô can trong các vụ xô xát, gây rối trên đường phố Marseille, cũng như trên khán đài SVĐ Velodrome, khi đội tuyển Anh và Nga chạm trán nhau ở lượt đấu ra quân.

Cảnh sát Pháp thừa nhận đã trục xuất 3 người khỏi nước này, đồng thời cấm 5 người khác đến Pháp trong thời gian tới. Đồng thời, lực lượng này cũng đã bước đầu tiết lộ rằng trong cuộc ẩu đả giữa CĐV Anh và Nga, một số đối tượng thậm chí đem theo dao nhọn trong người và sau đó đâm bị thương nhiều CĐV khác.

Một mặt đề nghị siết chặt vòng vây an ninh ở các thành phố, ông Bernard Cazeneuve cũng vừa yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ ngơi, quán rượu quanh SVĐ  hạn chế bán và tiêu thụ rượu mạnh tại các thành phố diễn ra EURO 2016. Quy định này có thể được áp dụng vào các ngày diễn ra các trận đấu. Tất nhiên, CĐV của nhiều nước tại châu Âu đã lên tiếng phản ứng và cho rằng chính phủ Pháp nên tập trung tối đa vào công tác bảo vệ an ninh, ai sai nên xử người đó chứ không thể cấm đoán những CĐV trung thành với các đội bóng đến Pháp vừa cổ vũ bóng đá vừa có mục đích du lịch.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Niềm vui của Pelle là nỗi thất vọng của cầu thủ Bỉ.

Đội quân của huấn luyện viên (HLV) Conte có màn trình diễn đẳng cấp khiến đội tuyển Bỉ phải nhận thất bại 0-2 ở trận mở màn Euro 2016.

Niềm vui chiến thắng của Tây Ban Nha.

Chơi ép sân trong cả trận đấu và có lúc kiểm soát bóng tới 75% nhưng Tây Ban Nha vẫn không thể vượt qua "bức tường pha lê" được CH Séc dựng nên. Phải tới những phút cuối với sự tỏa sáng của Pique, "bò tót" mới có thể giành được chiến thắng đầu tay.

Thể thao Việt Nam vừa bất ngờ nhận suất dự Olympic thứ 20 của kiếm thủ Đỗ Thị Anh.

CĐV Đức đụng độ với CĐV Ukraine.

Euro 2016 đang thực sự trở thành bãi chiến trường với sự bạo loạn nghiêm trọng diễn ra ở nhiều thành phố. Ngày 12/6, người ta lại thấy cổ động viên (CĐV) Đức và Ukraine lao vào ẩu đả dữ dội ở thành phố Lille.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục