Juventus bị cầm chân
- Cập nhật: Thứ tư, 27/2/2008 | 12:00:00 AM
Juventus đã bõ lỡ cơ hội cạnh tranh vị trí thứ 2 với Roma trên bảng xếp hạng Serie A, khi để đối thủ cùng thành phố Torino cầm hòa 0 - 0 trong trận Derby thành Turin, diễn ra rạng sáng ngày 27/2.
![]() |
Del Piero cũng không giúp Juventus giành 3 điểm.
|
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Juventus vẫn rất muốn chứng tỏ sức mạnh, nhất là trước đối thủ cùng thành phố Torino. Song, trong một ngày thi đấu bạc nhược, thiếu sinh khí, cùng với sự xuất sắc của thủ thành Sereni, Juventus đã không thể làm được điều đó.
Cần phải nói thêm rằng, lực lượng của "Bà đầm già" không còn được như trước nữa. Các trụ cột đã ra đi sau khi họ phải xuống chơi ở Serie B, những người ở lại đã qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, trong khi lớp trẻ chưa thật sự trưởng thành.
Đối mặt với Torino đang có thành tích rất tốt trong thời gian gần đây, Juventus hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự của đối phương và nếu như pha đá phạt của Rosini ở phút 73 không bị xà ngang từ chối, chắc rằng Juventus đã gục ngã ngay trên sân nhà...
Juventus nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua giành vị trí thứ 2 với Roma.
Song phải đến khi hàng thủ Torino gặp vấn đề về lực lượng khi trung vệ Natali bị chấn thương, Juventus mới thật sự tạo ra những cơ hội nguy hiểm.
Phút 27, Del Piero đá phạt rất đẹp để Iaquinta bật cao đánh đầu hiểm hóc, nhưng thủ thành Sereni đã tung người cản phá thành công. Đó cũng là tình huống đáng chú ý nhất trong 45 phút thi đấu đầu tiên.
Sang hiệp 2, Juventus vẫn nắm giữ thế trận nhưng các pha tấn công của đội chủ nhà tỏ ra bế tắc và thiếu sự sắc sảo cần thiết.
Phút 68, một lần nữa Sereni lại trở thành người hùng của Torino khi anh bay người cản phá pha đá phạt tuyệt đẹp của Del Piero.
Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Juventus suýt phải trả giá khi ở phút 73, Rosini thực hiện pha đá phạt hiểm hóc. Tuy nhiên, may mắn đã đứng về phía đội chủ nhà khi bóng chạm xà ngang bay ra ngoài.
Những nỗ lực của Juventus trong những phút còn lại không mang lại hiệu quả. Không những thế, ở những phút bù giờ, tiền vệ Pavel Nedved phải nhận thẻ đỏ rời sân sau khi có hành động không đẹp với một cầu thủ Torino.
Chỉ giành được một điểm, Juven bõ lỡ cơ hội bám đuổi Roma khi chỉ được 48 điểm, ít hơn Roma 3 điểm và đã thi đấu nhiều hơn một trận.
(Theo TPO)
Các tin khác
Không hẹn mà gặp, cả lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) lẫn Hội đồng HLV QG, cơ quan chịu trách nhiệm tư vấn về chuyên môn cho VFF, đều công khai tuyên bố sẽ ưu tiên cho các nhà cầm quân người Đức trong cuộc tìm kiếm HLV trưởng cho ĐTVN.
YBĐT - Ngày 23/3/2008 - thời điểm diễn ra Giải Việt dã truyền thống Báo Yên Bái lần thứ VI-2008 đã đến rất gần. Các khâu chuẩn bị cuối cùng đang được Ban tổ chức giải hoàn thiện... Phóng viên YBĐT - đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Anh Túy - Tổng Biên tập Báo Yên Bái, Trưởng Ban tổ chức giải về những vấn đề có liên quan đến mùa giải năm nay.
Sân Manchester of City từng là nơi khiến MU khóc hận hay Liverpool phải chia điểm tại Ngoại hạng mùa này. Nhưng, tối 25/2 cái thánh địa màu xanh ấy phải chứng kiến cảnh đội nhà thua chóng vánh trước Everton trong trận đấu muộn nhất vòng.
Theo kế hoạch của bộ môn bóng rổ Việt Nam, trong năm nay bóng rổ nước nhà sẽ tham dự hai giải quốc tế.