Milan và Real suýt đội sổ danh sách đội được hâm mộ nhất

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/2/2008 | 12:00:00 AM

Theo một cuộc điều tra được tiến hành tại 11 nước ở châu Âu, Nam Mỹ và châu Á, hai đội bóng đoạt nhiều Cup C1 nhất chỉ được xếp ở vị trí thứ 8 và 9 trong danh sách các CLB được hâm mộ ở nội địa.

Nhiều người thích xem Milan, Real và MU thi đấu nhưng không phải là CĐV ruột những gã khổng lồ này.
Nhiều người thích xem Milan, Real và MU thi đấu nhưng không phải là CĐV ruột những gã khổng lồ này.

Xếp thứ nhất trong cuộc điều tra này là Flamengo, đội bóng từng 5 lần vô địch Brazil, với 32,6 triệu fan. Tiếp theo là Chivas (30,8 triệu) và America (26,4) của Mexico.

Corinthians (Brazil, 23) đứng thứ tư, sau đó mới đến các đội bóng tên tuổi lẫy lừng như Boca Juniors (Argentina, 16,4), Juventus (Italy, 16,3) và Sao Paulo (Brazil, 15,3).

AC Milan, ĐKVĐ châu Âu, xếp thứ 8 với 13,4 triệu fan, trong khi Real Madrid và River Plate cùng chia sẻ vị trí thứ 9 (cuối cùng trong top 10), với 13,2 triệu fan.

Cuộc điều tra được tiến hành tại khối liên hiệp Anh và 10 nước khác gồm: Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Nhật Bản, Mexico, Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan, trong suốt ba năm qua. Và kết quả của nó chỉ được tính ở riêng từng nước, tức là lượng fan cơ sở (base) - fan nội địa.

Tuy nhiên, một số quốc gia có nhiều CĐV bóng đá đã không được thăm dò vì lý do chưa thật sự am hiểu truyền thống và có sự thiên lệch ngoại quốc, "ví dụ như các CĐV tại Trung Quốc thường ủng hộ Manchester United của Anh", tờ Mundo của Brazil nhận xét.

(Theo VnExpress)

Các tin khác

Ông Nguyễn Trọng Hỷ (đã tuyên bố như vậy vào chiều 28/2. Chủ động dành cho báo chí một cuộc trao đổi khá thẳng thắn về chuyện chọn HLV ngoại, ông Hỷ nói:

Tyson (trái) và cú cắn tai Holyfield

Tay đấm hạng nặng Holyfield vừa tiết lộ với báo chí, huyền thoại quyền Anh Mike Tyson đang muốn so găng với anh trong thời gian gần nhất để xoá đi hình ảnh xấu trong trận đấu tai tiếng của Tyson diễn ra năm 1997.

Thủ hòa trên sân đối phương, Valen (áo trắng) đang có lợi thế.

Xavi đã cứu Barcelona tránh khỏi một thất bại khi ghi bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 trong những phút bù giờ cuối cùng ở trận "chung kết sớm" lượt đi vòng bán kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng nay (28.2).

Tổng số tiền thưởng của giải là 120 triệu VND, cao nhất từ trước đến nay

Giải sẽ diễn ra tại Thanh Hoá từ ngày 6 đến 13/3 với 8 đội tham dự gồm: Sông Mã Thanh Hoá, Bộ Tư lệnh Thông tin Trust Bank, Quảng Ninh, Bảo Long- Hà Tây, Lilama Hải Dương, VietsoPetro, Giấy Bãi Bằng, Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục